Theo một bài báo của tờ The Moscow Times (ngày 28/02/2026), Nga đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran do lo ngại xung đột leo thang có thể dẫn đến “thảm họa khu vực”. Moskva lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel, cho rằng chúng có nguy cơ gây bất ổn nghiêm trọng về quân sự và nhân đạo ở Trung Đông. Đại sứ quán Nga tại Tehran khuyến cáo người Nga rời đi nếu có thể, trong khi các chuyến bay giữa Nga và khu vực bị đình chỉ.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Điện Kremlin)

Theo tờ The Moscow Times, Nga chính thức lên án các đòn không kích do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran, gọi đây là một “cuộc phiêu lưu nguy hiểm” có thể đẩy cả vùng Trung Đông tới bờ vực thảm họa — về mặt nhân đạo, kinh tế và thậm chí phóng xạ.

Washington và Tel-Aviv một lần nữa đã dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, đang nhanh chóng đẩy khu vực tới bờ vực của một thảm họa nhân đạo, kinh tế và — điều này không thể loại trừ — thảm họa phóng xạ,” Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

  • The Moscow Times là một tờ báo tiếng Anh chuyên đưa tin về Nga, được thành lập năm 1992 sau khi Liên Xô tan rã tại Moskva. Nội dung: Chính trị Nga, kinh tế, xã hội, văn hóa, phân tích địa chính trị. Tờ báo này được xem là có quan điểm độc lập, thường đưa tin và phân tích mang tính phê bình đối với chính phủ Nga và không phải cơ quan truyền thông nhà nước Nga. Năm 2022–2023, chính quyền Nga đã liệt The Moscow Times vào danh sách tổ chức “không mong muốn” (undesirable organization). Điều này khiến hoạt động báo chí của họ tại Nga bị hạn chế nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington và Tel Aviv đang tìm cách phá hoại trật tự hiến định và lật đổ chính quyền Iran, cho rằng Tehran từ chối phục tùng sức ép và chủ nghĩa bá quyền.

“Ý đồ của các bên gây hấn đã rõ ràng và được tuyên bố công khai: phá hủy trật tự hiến định và lật đổ chính phủ của một quốc gia mà họ cho là không mong muốn, một quốc gia đã từ chối khuất phục trước mệnh lệnh của sức mạnh và chủ nghĩa bá quyền.”

“Trách nhiệm đối với những hệ quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng do con người gây ra này, bao gồm một chuỗi phản ứng khó lường và vòng xoáy bạo lực leo thang, hoàn toàn thuộc về họ,” Bộ này tuyên bố.

Đại sứ quán Nga tại Tehran đã yêu cầu tất cả công dân Nga ở Iran cố gắng rời đi nếu có thể, đồng thời lưu ý người ở lại phải thận trọng và tránh xa các cơ sở quân sự, chính phủ. Đại sứ quán Nga tại Israel cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với công dân ở đó.

Do tình hình leo thang, các chuyến bay thương mại giữa Nga với Iran và Israel đã bị tạm hoãn “cho đến khi có thông báo mới”.

Nga tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng quyền lợi các bên.

Phản ứng từ phía Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Israel ngừng các cuộc tấn công vào Iran, tuyên bố rằng họ “vô cùng quan ngại” về hành động của Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự và quay trở lại đàm phán.

Phản ứng từ phía Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, gọi nước này là “đồng lõa của Putin”. Ông cho biết trong suốt bốn năm Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga, Iran đã cung cấp cho Moskva máy bay không người lái Shahed, cũng như công nghệ phục vụ việc Nga sản xuất UAV và các loại vũ khí khác.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Zelenskyy nói rằng ưu tiên hiện nay là cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt và ngăn chặn chiến tranh lan rộng hơn nữa.

“Hành động quyết đoán của Mỹ là điều then chốt. Mỗi khi Mỹ thể hiện quyết tâm, các thế lực tội phạm toàn cầu sẽ suy yếu. Người Nga cũng phải hiểu điều đó,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu.

Thiên Vân, theo Dhakatribune, The Moscow Times