Nổ tại nhà thờ Hồi giáo ở Syria khiến 8 người thiệt mạng, 18 người bị thương
- Trí Đạt
- •
Tại một nhà thờ Hồi giáo nằm trong khu dân cư người Alawite ở thành phố Homs, miền trung Syria, đã xảy ra vụ một nổ trong giờ lễ cầu nguyện trưa thứ Sáu (ngày 26/12), khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này.
Theo Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA dẫn lời quan chức Bộ Y tế, vụ nổ xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Imam Ali bin Abi Talib ở khu Wadi al‑Dahab, tỉnh Homs; con số thương vong hiện mới là thống kê ban đầu và có thể sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian tới. Bộ Nội vụ Syria trong tuyên bố đã nhận định vụ việc này là một “vụ nổ khủng bố” (terrorist explosion), cho biết đã bắt đầu thu thập chứng cứ và truy tìm thủ phạm; cơ quan an ninh nhận định sơ bộ đây không phải là một vụ đánh bom tự sát, mà là do các thiết bị nổ được cài đặt sẵn bên trong nhà thờ rồi kích nổ.
Sau vụ tấn công, một tổ chức cực đoan có tên Ansar al‑Sunna (Những người bảo vệ Thánh huấn) đã đăng tuyên bố trên Telegram nói rằng các tay súng của họ đã “kích nổ nhiều thiết bị nổ” bên trong nhà thờ. Tổ chức này được cho là hình thành vào năm ngoái, sau khi chính quyền Assad (Bashar al‑Assad) sụp đổ, và từng tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Damascus hồi tháng Sáu năm nay, dù khi đó nhà chức trách Syria quy trách nhiệm cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS).
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một phần bên trong nhà thờ bị ám đen, mặt sàn phủ đầy gạch đá và mảnh vỡ. Phóng viên AFP ghi nhận lực lượng an ninh phong tỏa bên trong và xung quanh nhà thờ, dùng dây cảnh giới màu đỏ khoanh vùng khu vực nơi vụ nổ xảy ra, trong khi nhiều người bị thương được khẩn cấp chuyển tới bệnh viện điều trị; một số nhân chứng kể lại, thời điểm vụ nổ xảy ra kèm tiếng động cực lớn và các mảnh văng bắn tứ phía.
AP đưa tin, nạn nhân 47 tuổi là Usama Ibrahim, hiện đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị mảnh đạn găm vào đầu và lưng. Hồi tưởng khoảnh khắc xảy ra vụ nổ, ông nói: “Khi đó tôi đang cầu nguyện thì bỗng có một tiếng nổ rất lớn, cả thế giới trong nháy mắt biến thành một màu đỏ. Tôi ngã xuống đất, rồi thấy máu chảy ra từ trên đầu mình.”
AFP đưa tin, người bán sách 38 tuổi Ghadi Marouf cũng bị thương trong vụ nổ, với các vết rách do mảnh văng gây ra ở chân. Anh cho biết: “Vụ nổ xảy ra ngay trước khoảnh khắc imam chuẩn bị bước lên bục giảng để thuyết pháp. Đó là một tiếng nổ cực lớn, tôi tận mắt thấy các mảnh vỡ bay tứ tung, cảm giác như cả nhà thờ Hồi giáo đều đang rung chuyển.”
Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ tấn công, cho rằng mục tiêu của nó là phá hoại an ninh và ổn định trong nước, đồng thời thề sẽ truy cứu trách nhiệm những kẻ liên quan.
Các nước trong khu vực nhanh chóng lên tiếng, trong đó Ả Rập Xê Út, Liban, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều ra tuyên bố lên án, nhắc lại lập trường phản đối mọi hành vi bạo lực nhằm vào các địa điểm tôn giáo và dân thường.
Pháp gọi đây là một hành động khủng bố nhằm làm lung lay nhà nước.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres hôm thứ Sáu đã ra tuyên bố thông qua người phát ngôn, lên án vụ tấn công khủng bố gây chết người này. Trong tuyên bố của mình, ông Guterres một lần nữa nhấn mạnh rằng các vụ tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm tôn giáo là hoàn toàn không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định những kẻ phải chịu trách nhiệm cần được xác định và đưa ra trước công lý. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục.
Cộng đồng Alawite là một trong những sắc tộc – tôn giáo thiểu số quan trọng tại Syria, có đức tin bắt nguồn từ Hồi giáo Shia. Thành phố Homs đa số là người Hồi giáo Sunni, song cũng có nhiều khu dân cư tập trung người Alawite; kể từ khi Assad bị lật đổ và chính quyền mới do người Sunni nắm giữ lên cầm quyền, nhiều khu vực ở Syria liên tiếp bùng phát bạo lực giáo phái, vấn đề an toàn của các nhóm thiểu số ngày càng được chú ý.
Đại diện cho người Alawite trong và ngoài Syria – tổ chức “Hội đồng Hồi giáo Alawite Tối cao” (The Supreme Alawite Islamic Council) – tuyên bố vụ đánh bom nhà thờ lần này là một trong những cuộc tấn công mang tính “hệ thống” nhằm vào cộng đồng Alawite, đồng thời cáo buộc chính quyền sở tại đã không bảo vệ hiệu quả các nhóm thiểu số, cảnh báo rằng bạo lực tiếp diễn sẽ đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn.
Trong khoảng một năm trở lại đây, nhiều vụ xung đột giáo phái nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra trên khắp Syria. Tháng Ba, khu vực ven biển từng xảy ra vụ thảm sát dân thường Alawite; đến tháng Bảy, tỉnh Sweida ở miền nam – nơi người Druze chiếm đa số – cũng bùng phát đụng độ đẫm máu, khiến hàng nghìn người thương vong. Các tổ chức nhân quyền ghi nhận, những vụ bắt cóc, sát hại và giam giữ trên diện rộng đang làm gia tăng nỗi lo ngại của các nhóm thiểu số về tương lai của họ.
Hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự đã thiệt mạng hồi đầu tháng này trong một vụ tấn công ở miền trung Syria, chính quyền mô tả kẻ tấn công là một thành viên bị tình nghi của nhóm thánh chiến cực đoan Sunni Nhà nước Hồi giáo.
Trí Đạt (t/h)
Từ khóa Đánh bom Syria nhà thờ Hồi giáo
































