Hôm thứ Tư (9/10, giờ Hoa Kỳ), cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cầu nguyện tới người dân Florida và Bắc Carolina, những người đã chịu thiệt hại do bão trong những tuần gần đây, đồng thời chỉ trích phản ứng của liên bang đối với cơn bão của Tổng thống Joe Biden.

Trump Biden
Cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống hiện tại của Mỹ Joe Biden. (Ảnh tổng hợp từ Getty)

Bão Milton đã đổ bộ vào thành phố Tampa vào tối thứ Tư (9/10), với sức gió cấp 3 liên tục lên tới 193 km/giờ. Cơn bão này xuất hiện sau khi Bão Helene càn quét Đông Nam Hoa Kỳ với sức gió cấp 4 cách đây hai tuần và làm ít nhất 200 người thiệt mạng.

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào thứ Tư (9/10), cựu tổng thống đã chỉ trích chính phủ của Tổng thống Biden đã không đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước cơn bão Helene.

“Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn gửi lời cầu nguyện của chúng ta đến người dân Florida đang phải hứng chịu cơn bão ngay lúc này. Trong một thời gian ngắn nữa, các bạn sẽ thấy một cơn bão mà chúng ta chưa từng gặp trong một thời gian dài, cũng như tất cả mọi người vẫn đang phục hồi sau cơn bão Helene. Vì vậy, chúng ta có Bắc Carolina. Nơi này đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, và chính quyền này đã không làm tốt công việc của mình”, ông Trump nói với đám đông ở Reading, Pennsylvania.

“Chưa ai từng chứng kiến ​​điều gì như thế này, nhưng chúng tôi chỉ cầu nguyện cho mọi người. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều bình an, và chúng tôi hy vọng sẽ sớm có mặt ở đó, và chúng tôi sẽ giúp họ xây dựng lại và đưa mọi thứ trở lại bình thường. Chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ bảo hộ cho họ được an toàn”, ông Trump nói tiếp.

Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Biden chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì đã phát tán “thông tin sai lệch” liên quan đến Bão Helene. Ông Biden cáo buộc Đảng Cộng hòa phát các tuyên truyền tuyên bố rằng tài sản của người dân đang bị tịch thu ở Bắc Carolina, hoặc tiền cứu trợ thiên tai thay vào đó được chuyển giao cho những người nhập cư bất hợp pháp.

Ông Biden nói trong một bài phát biểu rằng: “Cựu Tổng thống Trump đã dẫn đầu cuộc tấn công bằng những lời nói dối. Điều đó vô cùng lố bịch. Việc này phải dừng lại. Những khoảnh khắc như thế này, không có tiểu bang đỏ hay xanh, chỉ có một Hoa Kỳ, một quốc gia mà những người hàng xóm giúp đỡ những người hàng xóm, những người tình nguyện và những người ứng cứu đầu tiên đang mạo hiểm mọi thứ, kể cả mạng sống của chính họ, để giúp đỡ những người Mỹ đồng bào của họ”.