Tổng thống Mỹ Trump tối muộn thứ Hai (2/3) đăng bài cho biết, hiện nay lượng dự trữ đạn dược trung cấp và trung–cao cấp chất lượng cao của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong lịch sử, đủ để bảo đảm năng lực tác chiến mạnh mẽ cho một cuộc chiến tranh kéo dài. Ông nhấn mạnh rằng, dựa vào nguồn cung vũ khí hiện tại, Mỹ có khả năng tiến hành chiến đấu “mãi mãi” và giành chiến thắng.

Ngày 28/2/2026, trong khi tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford (CVN 78), đang hỗ trợ Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi”, các quân nhân Mỹ đang chất đạn dược lên máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet trên boong tàu. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social (liên kết) và chỉ ra: “Tồn kho đạn dược của Mỹ, về phương diện trung cấp và trung–cao cấp, chưa bao giờ dồi dào và tinh xảo như hiện nay — đúng như một người đã báo cáo với tôi hôm nay, nguồn cung những loại vũ khí này của chúng ta gần như là vô hạn.”

“Chỉ dựa vào những nguồn cung này, chiến tranh cũng có thể được đánh ‘mãi mãi’ và vô cùng thành công,” ông Trump nói, “những vũ khí này còn tốt hơn cả những vũ khí tinh xảo nhất của các quốc gia khác!”

Trump giải thích thêm, tuy dự trữ vũ khí tối tân vẫn còn dư địa để nâng lên, nhưng đã có một lượng lớn trang bị cấp cao được bố trí sẵn tại các quốc gia đồng minh ở tiền tuyến (outlying countries), có thể điều động chi viện bất cứ lúc nào.

Trong bài viết, ông Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì đã viện trợ quy mô lớn cho Ukraine, dẫn đến kho vũ khí tối tân không được bổ sung kịp thời, nhưng ông nhấn mạnh rằng, trong nhiệm kỳ đầu của mình ông đã hoàn thành việc tái thiết quân đội, hiện nay Mỹ đã “dự trữ dồi dào, và sẵn sàng giành thắng lợi to lớn!”

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của liên quân Mỹ–Israel nhằm vào Iran đang bước vào giai đoạn then chốt. Ông Trump dự đoán cuộc chiến này có thể kéo dài từ bốn đến năm tuần, nhưng ông cũng bổ sung rằng năng lực hành động của quân đội Mỹ đủ để duy trì các chiến dịch quân sự “lâu hơn rất nhiều so với dự kiến.”

Ngày 28 tháng 2 năm 2026, trên boong tàu sân bay hải quân Mỹ “Lincoln” (CVN 72), các thủy thủ đang chuẩn bị đạn dược để yểm trợ chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury) nhằm vào Iran. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tuy hiện tại quân đội Mỹ chủ yếu tiến hành không kích, nhưng ông Trump không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ điều bộ binh tới Iran.

Trong khi đó, mây chiến tranh đang phủ kín Trung Đông. Kể từ sau khi lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tử vong vào thứ Bảy tuần trước, tiếng nổ vang lên liên tiếp tại Tehran, liên quân Mỹ–Israel không ngừng tấn công vào các mục tiêu quân sự. Israel cũng đã giao chiến trở lại với Hezbollah ở Liban.

Rạng sáng thứ Ba (3/3), Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út bị máy bay không người lái tấn công gây cháy; ngày hôm trước, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tấn công. Vệ binh Cách mạng Iran còn tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một căn cứ không quân ở Bahrain, đồng thời đe dọa sẽ thiêu rụi bất kỳ con tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và thân nhân của họ tại Iraq, Bahrain và Jordan rút khỏi khu vực. Theo thống kê của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, các hoạt động quân sự liên quan đã khiến ít nhất 555 người thiệt mạng trên lãnh thổ Iran. Phía Israel cũng có 11 người thiệt mạng do các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.

Trước tình hình Trung Đông hỗn loạn, chính phủ Nhật Bản đã chính thức yêu cầu các chủ tàu Nhật Bản tránh xa vùng biển này để bảo đảm an toàn cho thuyền viên.

Theo Trần Đình / Epoch Times