Taliban đã cấm các hãng tin BBC và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phát sóng tại Afghanistan, một động thái được cho là nhằm hạn chế hơn nữa các quyền tự do ở nước này.

BBC Pashtu đưa tin hôm Chủ nhật rằng các bản tin thời sự của đài truyền hình bằng tiếng Pashto, tiếng Ba Tư và tiếng Uzbekistan đã không còn được phát sóng ở Afghanistan.

Động thái này diễn ra sau khi Taliban ra lệnh cho các đối tác truyền hình của BBC – bao gồm các đài truyền hình địa phương Shamshad, Ariana và Arezo – loại bỏ các đài truyền hình quốc tế khỏi sóng của họ.

Trong khi đó, một nguồn tin tại Tập đoàn truyền thông khổng lồ MOBY của Afghanistan cho biết họ đã ngừng phát sóng các bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) kể từ Chủ nhật, theo lệnh của cơ quan tình báo Taliban.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Văn hóa và Thông tin Abdul Haq Hammad xác nhận rằng chương trình phát sóng truyền hình của VOA trên các kênh của Afghanistan đã bị dừng.

Tuy nhiên, đài phát thanh của VOA vẫn hoạt động ở Afghanistan và hiện chưa có quyết định chặn nó.

Quan chức Taliban nói rằng về mặt văn hóa và chính trị, đài truyền hình VOA đã mâu thuẫn với các chính sách của chính phủ.

“Chúng tôi kêu gọi Taliban đảo ngược quyết định của họ và cho phép các đối tác truyền hình của chúng tôi đưa các bản tin thời sự của BBC lên sóng của họ ngay lập tức,” Tarik Kafala, trưởng bộ phận ngôn ngữ của BBC World Service, cho biết trong bản tường trình.

Phái đoàn Hỗ trợ Quốc gia của LHQ tại Afghanistan đã mô tả hành động chống lại truyền thông quốc tế là “một diễn biến đáng sợ khác”.

“Taliban chỉ thị cho các phương tiện truyền thông Afghanistan ngừng truyền tải thêm các chương trình truyền thông quốc tế. Một bước đi đàn áp khác đối với người dân Afghanistan,” phái bộ Liên Hợp Quốc đã tweet.

Kafala gọi động thái của Taliban là “một diễn biến đáng lo ngại vào thời điểm bất ổn và hỗn loạn đối với người dân Afghanistan”.

Ông lưu ý rằng hơn sáu triệu người Afghanistan xem các bản tin của BBC trên TV mỗi tuần.

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền, nhiều nhà báo Afghanistan đã sơ tán ra nước ngoài. Nhiều cơ sở truyền thông đóng cửa, chủ yếu là do các vấn đề kinh tế.

Các nhà báo Afghanistan vẫn đang ở lại Afghanistan hiện cũng không thể đưa tin một cách cởi mở vì sợ bị Taliban trả đũa. Nhiều người đã bị bỏ tù hoặc tra tấn trong khi thực hiện công việc của họ.

Tiến Minh (theo AFP)