Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích cựu bằng hữu Elon Musk vì đã thành lập một đảng chính trị thứ ba. Ông nói rằng những đảng như vậy “chưa bao giờ hiệu quả”, đồng thời gọi động thái này là “nực cười”.

Trump Musk 30 5
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trao tặng “chìa khóa Nhà Trắng” cho Elon Musk trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Washington, DC, vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: ALLISON ROBBERT / AFP qua Getty Images)

Tổng thống Trump đã trả lời phỏng vấn các phóng viên trước khi lên phi cơ Không lực Một (Air Force One) ở Bedminster, New Jersey, khi ông được hỏi về động thái thành lập đảng thứ ba của tỷ phú Elon Musk.

“Tôi nghĩ thật nực cười khi thành lập một đảng thứ ba. Chúng ta đã thành công to lớn với Đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ đã lạc lối, nhưng hệ thống này luôn là hệ thống hai đảng, và tôi nghĩ việc thành lập đảng thứ ba chỉ làm tăng thêm rối rắm”, ông Trump nói.

“[Hệ thống chính trị Hoa Kỳ] thực sự có vẻ như được phát triển cho hai đảng. Các đảng thứ ba chưa bao giờ hiệu quả. Vì vậy, ông ta có thể vui vẻ với nó, nhưng tôi nghĩ điều đó thật nực cười”, tổng thống nói tiếp. 

Ông Musk đã thông báo trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Bảy (5/7) về việc ra mắt một đảng chính trị mới mang tên “America Party” (Đảng Mỹ).

Doanh nhân này gọi việc thành lập đảng là phản ứng trực tiếp đối với hệ thống chính trị tham nhũng không còn đại diện cho người dân Mỹ.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc thăm dò ý kiến ​​lan truyền trên X vào ngày thứ Sáu (4/7), trong đó ông Musk hỏi liệu cử tri có muốn độc lập khỏi cái mà ông gọi là “hệ thống lưỡng đảng (một số người cho là đơn đảng)” hay không.

Có hơn 1,2 triệu phiếu bầu, trong đó 65,4% trả lời “có”.

“Với tỷ lệ 2 trên 1, các vị muốn một đảng chính trị mới và các vị sẽ có nó. Khi nói đến việc làm đất nước chúng ta phá sản bằng sự lãng phí và tham nhũng, chúng ta sống trong một hệ thống độc đảng, không phải là một nền dân chủ. Hôm nay, Đảng Mỹ được thành lập để trả lại cho các vị sự tự do của mình”, ông Musk viết trên X vào thứ Bảy (5/7). 

Một thời gian ngắn sau cuộc trò chuyện với các phóng viên, Tổng thống Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Truth Social bày tỏ mối lo ngại về tỷ phú Musk, đồng thời đưa ra góc nhìn sâu sắc về những gì có thể dẫn đến việc hai người đã tan đàn xẻ nghé.

“Tôi rất buồn khi chứng kiến ​​Elon Musk hoàn toàn ‘đi chệch hướng’, về cơ bản trở thành một THẢM HỌA trong năm tuần qua. Thậm chí anh ta còn muốn thành lập một Đảng Chính trị thứ ba, mặc dù thực tế là [kiểu đảng phái như thế] chưa bao giờ thành công ở Hoa Kỳ – Hệ thống [chính trị Hoa Kỳ] dường như không được thiết kế dành cho [đảng chính trị thứ ba]. Một điều mà Đảng Thứ ba giỏi là tạo ra SỰ GIÁN ĐOẠN & HỖN LOẠN Hoàn toàn và Toàn diện, và chúng ta đã quá đủ với những người Dân chủ Cánh tả Cấp tiến, những người đã mất đi sự tự tin và lý trí của họ!” ông Trump viết. 

“Mặt khác, Đảng Cộng hòa là một ‘cỗ máy’ hoạt động trơn tru, vừa thông qua Dự luật lớn nhất cùng loại trong Lịch sử Đất nước chúng ta. Đó là một Dự luật Tuyệt vời nhưng, thật không may cho Elon, dự luật này xóa bỏ Lệnh Xe điện (EV) vô lý, vốn sẽ buộc mọi người phải mua Xe điện trong một thời gian ngắn” ông Trump cho biết thêm. 

Tổng thống Trump cho biết ông “phản đối mạnh mẽ” lệnh bắt buộc sử dụng xe điện ngay từ đầu, và dự luật mới cho phép người tiêu dùng mua bất kỳ loại xe nào họ muốn, dù là xe điện, xe chạy bằng xăng hay xe hybrid (cả xăng và điện).

“Tôi đã vận động về vấn đề này trong hai năm và thành thật mà nói, khi Elon đưa ra cho tôi sự ủng hộ hoàn toàn và không thể nghi ngờ của ông ấy, tôi đã hỏi ông ấy rằng ông ấy có biết rằng tôi sẽ chấm dứt Lệnh EV hay không – Điều đó có trong tất cả các bài diễn thuyết của tôi và trong tất cả các cuộc trò chuyện của tôi. Ông ta nói rằng ông ta không có vấn đề gì với điều đó – Tôi đã rất ngạc nhiên!” ông Trump tuyên bố. 

Tổng thống Trump cũng cho biết ông Musk đã muốn một người bạn thân của mình điều hành NASA, nhưng tổng thống đã phản đối khi phát hiện ra người bạn đó của ông Musk là một “đảng viên Dân chủ chính hiệu”, chưa bao giờ đóng góp cho Đảng Cộng hòa.

“Tôi cũng nghĩ rằng thật không phù hợp khi một người bạn rất thân của Elon, người làm trong ngành Kinh doanh Không gian, lại điều hành NASA, khi NASA là một phần rất lớn trong cuộc sống doanh nghiệp của Elon. Nhiệm vụ số một của tôi là bảo vệ Công chúng Hoa Kỳ!” ông Trump giải thích. 

Ông Musk đã quyết định thành lập một đảng chính trị mới sau khi bày tỏ mối lo ngại sâu sắc với “Dự luật Lớn Tuyệt đẹp” của tổng thống, được ký thành luật vào thứ Sáu (4/7) tại Nhà Trắng.

Dự luật trị giá 3,3 nghìn tỷ USD này bao gồm cắt giảm thuế, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và các biện pháp kích thích kinh tế, và đã vấp phải sự chỉ trích từ những người bảo thủ về tài chính và những người theo chủ nghĩa tự do. Mặc dù ông Musk không trực tiếp nhắc đến dự luật trong các bài đăng của mình về việc thành lập Đảng Mỹ, nhưng thời điểm này cho thấy sự bất đồng ngày càng gia tăng giữa vị tỷ phú này và tổng thống. Trước đây, ông Musk đã cảnh báo rằng việc chi tiêu không kiểm soát của cả hai đảng sẽ đe dọa đến sức mạnh lâu dài của nền kinh tế Hoa Kỳ. 

Theo bài đăng của ông Musk, Đảng Mỹ sẽ nhắm vào một số ghế quan trọng trong Quốc hội liên bang. Mục tiêu là tạo ra một khối dao động đủ mạnh để nắm giữ cán cân quyền lực và ngăn chặn những gì ông Musk coi là sự thái quá tồi tệ nhất của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Các đảng thứ ba có truyền thống gặp khó khăn trong việc giành được chỗ đứng trong nền chính trị Hoa Kỳ vì hệ thống được xây dựng cho hai đảng thống trị. Với Đại cử tri đoàn, các cuộc bầu cử với nguyên tắt “người chiến thắng giành tất cả” và luật tiếp cận lá phiếu nghiêm ngặt, những người bên ngoài không thể cạnh tranh một cách đáng kể. Ngay cả khi một ứng cử viên của đảng thứ ba nổi lên, thì điều đó hiếm khi kéo dài quá một chu kỳ bầu cử duy nhất.

Một trong những nỗ lực lớn nhất của đảng thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ gần đây là cuộc tranh cử năm 1992 của tỷ phú Ross Perot.

Ông Perot đã giành được gần 19% số phiếu phổ thông với tư cách là một ứng cử viên độc lập nhưng không giành được một phiếu nào của Đại cử tri đoàn. Đây là lần gần nhất một ứng cử viên của đảng thứ ba cạnh tranh vào Nhà Trắng sau cuộc chạy đua của Đảng Cấp tiến (đảng Bull Moose) nổi tiếng của Tổng thống Teddy Roosevelt vào năm 1912 chống lại người bảo trợ cũ của ông, William Howard Taft.

Những người khác, như ông Ralph Nader, đã thử với Đảng Xanh, và ông Gary Johnson với Đảng Tự do, nhưng không có ứng cử viên nào của đảng thứ ba có thể tiến gần đến việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.