Theo thông tin từ Sở cảnh sát hạt Fairfax, vào rạng sáng thứ Năm (16/4), bang Virginia xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi cựu phó thống đốc thuộc đảng Dân chủ Justin Fairfax bắn chết vợ là Cerina rồi tự sát.

Ngày 4/6/2020, Phó Thống đốc Virginia lúc bấy giờ, Justin Fairfax, một đảng viên Dân chủ, đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Richmond, Virginia. (Ảnh: Zach Gibson/Getty Images)

Cảnh sát trưởng Kevin Davis xác nhận vụ việc trong cuộc họp báo sáng cùng ngày, cho biết “đây là một tranh chấp gia đình kéo dài xoay quanh việc ly hôn”.

Ông Davis cho biết Fairfax đã “bắn nhiều phát súng vào vợ”, sau đó di chuyển sang khu vực khác trong nhà và tự nổ súng vào mình. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con chưa thành niên của cặp vợ chồng đều có mặt tại nhà. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau nửa đêm và do con trai của họ gọi điện báo khẩn cấp. Cả hai vợ chồng được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Ông Davis nói: “Đối với các con, việc mất cả cha lẫn mẹ là điều vô cùng bi thảm. Càng đau lòng hơn khi các em có mặt tại nhà lúc vụ việc xảy ra”.

Theo cảnh sát, dù vẫn sống chung một nhà nhưng hai người đã không còn là vợ chồng đúng nghĩa. Họ đang trong quá trình ly hôn và sắp bước vào các phiên tòa liên quan. Hạt Fairfax gần đây vừa nhận được các giấy tờ pháp lý về vụ việc này.

Ông Davis cho biết: “Quá trình ly hôn đã diễn ra từ trước, không phải là bí mật. Ông Fairfax недавно nhận được tài liệu liên quan đến thủ tục tòa án sắp tới. Điều này rõ ràng đã dẫn đến sự việc xảy ra tối qua.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi nắm được những thông tin này vì hồi tháng 1 năm nay, ông Fairfax từng gọi điện báo cảnh sát, cáo buộc vợ tấn công mình trong nhà”,

Tuy nhiên, ông Davis khẳng định: “Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống camera trong nhà và xác định vụ tấn công như cáo buộc chưa từng xảy ra”. Do đang trong quá trình ly hôn, vợ của ông Fairfax đã lắp nhiều camera giám sát, giúp cảnh sát xác minh sự việc.

Ông Davis cũng cho biết hai người khi đó đã sống ly thân nhưng vẫn ở chung nhà. Ông Fairfax không bị truy tố vì hành vi báo tin giả.

Ông Justin Fairfax từng giữ chức Phó thống đốc Virginia từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2022 dưới thời Thống đốc Ralph Northam, và là người da màu thứ hai trong lịch sử bang được bầu vào chức vụ toàn bang.

Năm 2019, hai phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc ông tấn công tình dục, nhưng ông phủ nhận. Theo các nguồn tin trước đó, một trong hai người đã đưa ra bản tường trình chi tiết, cho rằng ông Fairfax đã ép buộc cô quan hệ tình dục tại một hội nghị của đảng Dân chủ ở Boston năm 2004.

Lý Ngôn/ Epoch Times