Tháng 12/2022, học viên Pháp Luân Công Bàng Huân, MC Đài phát thanh Tứ Xuyên thế hệ 9X, đã bị đánh chết trong Nhà tù Gia Châu ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, khi mới 30 tuổi. Đến tháng 2/2023, vụ việc mới được tiết lộ. Gần đây, một người trong cuộc đã kể chi tiết hơn về cái chết bi thảm của MC Bàng Huân vào thời điểm đó.

Bang Huan
Bàng Huân (Pang Xun), người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại đến chết khi mới 30 tuổi. (Ảnh chụp màn hình Video)

Vào tháng 2 năm ngoái, một video ghi lại cảnh học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong tù đã được lan truyền ra khỏi Trung Quốc, gây chấn động quốc tế. Tên của người học viên Pháp Luân Công này là Bàng Huân.

Khi qua đời, khóe miệng của anh có vết máu và cơ thể đầy sẹo. Mẹ anh hét thất thanh gọi tên con trai ngay tại hiện trường: “Bàng Huân, con biết mà, mẹ yêu con và mẹ sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cho con!”

Theo một người trong cuộc, người bị giam tại Nhà tù Gia Châu cùng lúc với Bàng Huân, tiết lộ khi còn sống, Bàng Huân bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 27/7/2020 vì dán áp phích nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó, anh bị kết án oan 5 năm tù và bị giam ở Nhà tù Lạc Sơn, Gia Châu.

Ngày 14/6/2022, cảnh sát bắt cóc Bàng Huân từ Trại giam Thành Đô đến Nhà tù Lạc Sơn Gia Châu. Trong quá trình này, anh đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Vài người lính canh kéo Bàng Huân vào văn phòng và đánh đập anh một cách tàn bạo.

Người trong cuộc này kể lại rằng vào ngày thứ hai sau khi Bàng Huân bị cầm tù, cai ngục đã ép một số học viên Pháp Luân Công cũng đang ở trong tù phải “ăn cơm vài giây” (còn gọi là bữa ăn trẻ em, vì chỉ một lượng thức ăn nhỏ mà một em bé ăn trong một bữa, ít đến mức thảm thương, chỉ 2 miếng là hết) và họ buộc phải nhịn đói.

Bàng Huân cũng bị buộc thắt lưng, đội mũ bảo hiểm kín, và bị các tù nhân đánh đập.

Hơn 10 ngày sau, Bàng Huân lần lượt bị tra tấn còng tay và cùm, sốc bằng dùi cui điện, xịt hơi cay, bức thực và phơi nắng ngoài trời. Thấy anh vẫn không chịu “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công), cảnh sát Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường bạo lực và dùng điện sốc điện 2 lỗ lớn trên đầu anh. Bàng Huân đã tuyệt thực để phản đối cuộc đàn áp.

Ngày 21/11/2022, Nhà tù Gia Châu bắt đầu tra tấn dã man một số học viên Pháp Luân Công ở khu số 4. Một trong những học viên Pháp Luân Công này đã hơn 80 tuổi. Họ bị ép “ăn cơm vài giây”, bị buộc phải đứng, ngồi xổm và bị đánh đập dã man. Giữa mùa đông, họ chỉ được phép mặc một bộ quần áo mỏng, và bị xịt hơi cay.

Theo người trong cuộc, một tù nhân hình sự họ Dương ở khu 4 đã kể với anh ấy, rằng trong những ngày đó, lỗ mũi, mắt và lỗ tai của Bàng Huân đã bị cai ngục xịt hơi cay, khiến anh không thể mở mắt được. Mặc dù vậy, Bàng Huân vẫn hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Theo lời kể của một tù nhân họ Trần, lúc đó đang canh giữ Bàng Huân, tối ngày 28/11/2022, các cai ngục đang trực ở khu 4, đặc vụ của nhà tù đã sốc điện Bàng Huân bằng 3 cây dùi cui điện cùng lúc, cho đến khi anh ấy sắp tắt thở.

Đêm đó một đợt rét đậm ập đến, cai ngục không che cho Bàng Huân đang bị trói vào ghế sắt. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Nguồn tin cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 2/12/2022, Bàng Huân, người chưa bao giờ la hét vào ban đêm, đột nhiên hét lớn. Dù đội mũ bảo hiểm kín, nhưng tiếng hét của anh vẫn vang vọng giữa đêm lạnh giá. Sau hơn 10 lần, anh đột nhiên tắt tiếng.

Sau đó, cai ngục yêu cầu các tù nhân ấn chuông báo động, trưởng khu trực đã đến hiện trường. Phòng trực tổng hợp giám sát video của nhà tù đã gọi điện cho khu nhà giam và đưa Bàng Huân đến bệnh viện của nhà tù.

Trưa ngày hôm sau, người cai ngục không đưa chăn bông cho Bàng Huân đã tập hợp tất cả tù nhân ở khu số 4, và ra lệnh cho họ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Đến tháng 3/2023, một số tù nhân được cai ngục chỉ thị tra tấn Bàng Huân vẫn liên tục viết tài liệu, nhằm bào chữa cho nhà tù thoát tội tra tấn anh đến chết.

p3287931a839994070
Trong 8 năm, Bàng Huân chuyên dẫn chương trình và giảng dạy cho các kênh truyền thông mới; anh từng là phóng viên tại trung tâm tin tức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hồ Nam. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Thông tin công khai cho thấy Bàng Huân thuộc thế hệ 9X. Anh tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc, và từng là MC truyền thông cấp tỉnh và phóng viên của trung tâm tin tức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hồ Nam, MC của Tencent Video Q, Giảng viên Truyền thông Nghệ thuật Trường Sa Trung Quốc, Trưởng Nhóm Huy chương Vàng Triển lãm Nghệ thuật Đại học Bắc Kinh, v.v.

Ngoài ra, nguồn tin này còn cung cấp cho trang web Minghui.org bên ngoài Trung Quốc tên của các cai ngục đã tham gia đàn áp Bàng Huân, gồm Dương Hi Lâm, Hạ Khoa v.v., cũng như tên của các tù nhân như Ngụy Hân, Trần Vũ Trung, Hoàng Đức Trí, Dương Bình, Hầu Học Dương, Thái Bình, Dương Thành, Lý Gia Nghĩa và những người khác.

Điều đáng chú ý là người trong cuộc này còn tiết lộ một số hoàn cảnh của nhóm người Duy Ngô Nhĩ cũng đang bị đàn áp.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)