Những ngày gần đây, Quảng Tây – Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Một trại nuôi rắn ở thôn Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu (Nam Ninh) bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng loạt con rắn theo dòng nước thoát ra ngoài. Nhiều người dân liên tiếp bị rắn cắn, trong đó có người đã tử vong. Sau đó, các đội bắt rắn tự phát của người dân đã bắt được từ 2.000 đến 3.000 con rắn chỉ trong 2 ngày.

Những ngày gần đây, nhiều địa phương ở Quảng Tây hứng chịu lũ lụt. Một trại nuôi rắn tại thôn Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu (Nam Ninh) bị nước lũ cuốn trôi, khiến một lượng lớn rắn thoát ra ngoài, gây hoang mang cho người dân địa phương. (Ảnh chụp màn hình video)

Người phụ nữ bị rắn cắn vào động mạch cổ, tử vong vì không được cấp cứu kịp thời

Theo trang Tin Tức Hồng Tin, chiều 9/7, phóng viên đã đến thôn Đặng Vu để tìm hiểu tình hình. Ông Lục, một người dân trong thôn, cho biết người cô 60 tuổi của ông là bà Lục Thúy Liên đã bị rắn cắn trúng động mạch ở cổ vào sáng 6/7 và qua đời sau 2 ngày cầm cự.

Ông kể lại, khoảng hơn 8h sáng hôm đó, khi nước lũ tràn đến, bà định xuống chặn cửa để bảo vệ tài sản trong nhà, không ngờ, gỗ và rắn cùng bị nước cuốn ập vào.

“Cửa không thể đóng được, nước lũ tràn thẳng vào nhà. Có lẽ con rắn bị hoảng sợ nên cắn người. Điều nghiêm trọng nhất là nó cắn trúng động mạch ở cổ. Cô tôi dùng tay giật con rắn ra thì lại bị cắn thêm vào tay,” ông nói.

Theo ông Lục, người thân sau đó đưa bà lên tầng hai, bôi thuốc và cho uống nước, nhưng huyết thanh kháng nọc tại phòng khám địa phương cũng đã bị nước lũ cuốn mất.

“Cả làng đều ngập, không thể ra ngoài, cũng không ai vào được. Cô tôi cầm cự 2 ngày rồi qua đời vào sáng 8/7.”

Người dân: Ít nhất hơn 10 người đã bị rắn cắn

Nhiều hãng truyền thông Trung Quốc như Tin Tức Cực Mục, Tin Tức Cửu Phái, Đại Hà Báo Tin Tức Thượng Du đưa tin, ngày 8/7, một phụ nữ ở thị trấn Vân Biểu bị rắn cắn đã không qua khỏi. Người tham gia cứu hộ cho biết do đường sá bị chia cắt nên nạn nhân phải chuyển viện nhiều lần mới đến được bệnh viện.

Theo Tin Tức Lệ Chi, một người dân vừa sơ tán khỏi vùng ngập nặng cho biết: “Có khá nhiều người bị rắn cắn, chắc cũng phải hơn chục người”.

Tin Tức Phong Diện đưa tin hôm 9/7, nhiều người dân thị trấn Vân Biểu cho biết các đội bắt rắn tự phát đã bắt được rất nhiều rắn trong vùng ngập, có người chỉ trong vài ngày đã bắt được hơn 50 kg rắn.

Bà Lý, thành viên một đội bắt rắn, cho biết tầng một nhà của một cụ già sống một mình bị ngập, rắn bò lên kín cả cửa sổ tầng hai.

Ông Lục cũng cho biết một cụ ông họ Tần, 62 tuổi, sống đối diện nhà ông cũng bị rắn cắn và phải nhập viện. Theo hàng xóm, nhờ được tiêm huyết thanh kịp thời nên hiện nạn nhân gần như đã hồi phục và sắp xuất viện.

Người dân bắt được ít nhất 2.000–3.000 con rắn

Trước đó, một cán bộ của thôn Đặng Vu cho biết sự việc rắn thoát ra xảy ra vào sáng 6/7. Thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 800–900 con rắn đã thoát khỏi trại nuôi bị nước cuốn.

Tuy nhiên, theo trang Người Quan Sát, ngày 9/7, ông Chu, thành viên một đội bắt rắn dân sự ở Hoành Châu, cho biết nhóm 7–8 người của ông đã làm việc liên tục hai ngày và bắt được từ 2.000 đến 3.000 con rắn, chủ yếu là rắn ráo trâu (water snake), ngoài ra còn có rắn hổ mang. Con số này vượt xa số lượng rắn được cho là đã thoát khỏi trại nuôi.

“Rắn bơi đầy trong nước lũ,” nhiều người dân mà Tin Tức Cực Mục gặp tại thôn Đặng Vu đều cho biết họ tận mắt nhìn thấy rắn trong dòng nước. Một phụ nữ nói những con rắn to bằng cổ tay của bà.

Hoành Châu có 500–600 hộ nuôi rắn, dư luận lo còn nhiều trại khác bị lũ cuốn

Theo Dương Thành Vãn Báo, ngày 8/7, bà Hoàng, người phụ trách một doanh nghiệp nuôi động vật hoang dã tại Hoành Châu, cho biết địa phương có khoảng 500–600 hộ nuôi rắn.

Thông tin công khai cho thấy Quảng Tây là trung tâm nuôi rắn lớn nhất Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng đàn rắn nuôi trên cả nước. Dư luận hiện đặt câu hỏi liệu chỉ có trại nuôi ở thôn Đặng Vu bị thiệt hại, hay còn nhiều trại khác cũng bị lũ cuốn khiến rắn thoát ra ngoài. Đến nay, chính quyền vẫn chưa công bố số liệu đầy đủ.

Theo trang Tin Tức Thượng Du, chiều 9/7, nhân viên Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ Nam Ninh đã có mặt tại thôn Đặng Vu sau khi nhận được tin báo có rắn hổ mang xuất hiện trong nhà dân.

Nhiều đội bắt rắn đã được thành lập tại địa phương. Họ mang theo kẹp bắt rắn, túi đựng rắn và đèn đội đầu để kiểm tra từng hộ dân. Trong một trường hợp, người dân báo có rắn ẩn trong đống đồ đạc ngập nước ở tầng một, lực lượng bắt rắn đã dùng kẹp chuyên dụng khống chế rồi cho vào túi.

Rắn cắn người có thể là rắn hoang dã bị nước lũ cuốn xuống

Theo trang Bạo Phong Nhãn, sau nỗi sợ hãi vì lũ lụt, nỗi lo về rắn đang lan rộng.

Chiều 9/7, đại diện trại nuôi rắn và Cục Lâm nghiệp Nam Ninh cho biết những con rắn độc cắn người chưa chắc xuất phát từ trại nuôi gần đó mà cũng có thể là rắn hoang dã từ trên núi bị nước lũ cuốn xuống.

Một chủ trại nuôi tên Vy Vy cho biết: “Phần lớn rắn xuất hiện ngoài tự nhiên sau lũ là rắn hoang dã bản địa, chứ không phải rắn nuôi sổng chuồng”.

Một chủ trại khác tên Hứa Bình cũng cho biết không phải tất cả số rắn xuất hiện sau lũ đều là rắn nuôi. Trong núi vốn có rất nhiều rắn hoang dã. Khi hang ổ bị ngập, chúng sẽ theo bản năng bò lên nơi cao hơn. Người bình thường rất khó phân biệt rắn hoang với rắn nuôi.

Theo ông, rắn nuôi nếu thoát ra ngoài cũng khó sống lâu. Do nhiều năm chỉ được cho ăn thức ăn đông lạnh, chúng gần như mất khả năng tự săn mồi. Khi ra môi trường tự nhiên, không tìm được thức ăn, chúng sẽ dần bị đào thải.

Ông cũng cho biết, dù rắn có thể bơi, chúng không chịu được việc ngâm mình lâu trong nước lũ. Nguyên nhân không phải do kiệt sức mà vì mặt nước quá rộng, chúng không tìm được chỗ nổi lên để hô hấp. Nếu thiếu oxy kéo dài, chúng sẽ chết. Trong điều kiện bình thường, rắn chỉ có thể chịu đựng trong nước khoảng một giờ, quá thời gian này phần lớn sẽ bị chết đuối.

A Bảo, người chuyên cứu hộ rắn hoang dã tại tỉnh Phúc Kiến, cũng nhắc nhở rằng Quảng Tây là địa phương có số ca bị rắn cắn nhiều nhất Trung Quốc.

Theo tài liệu công khai, từ thập niên 1980, để tăng thu nhập, nhiều nông dân Quảng Tây bắt đầu nuôi rắn, ban đầu chủ yếu theo quy mô hộ gia đình. Hiện Quảng Tây được mệnh danh là “tỉnh nuôi rắn lớn nhất Trung Quốc”.