“Ngôi sao kungfu” Lý Liên Kiệt trong những năm gần đây liên tục vướng vào các tin đồn như thay tim, thay máu, tiêm tế bào gốc… Ngày 23/5, ông đăng tải video trả lời phỏng vấn trên mạng xã hội để phản hồi tin đồn gây sốc rằng ông đã “thay tim của một võ tăng trẻ tuổi”.

Lý Liên Kiệt. (Ảnh: Tống Tường Long / Epoch Times)

Năm 2013, Lý Liên Kiệt được chẩn đoán mắc chứng cường giáp. Việc dùng thuốc đã khiến ông tăng cân mất kiểm soát, gặp vấn đề tim mạch và ngoại hình từng già nua đến mức nhiều người không nhận ra. Tuy nhiên gần đây, trạng thái của ông được cho là trẻ trung trở lại rõ rệt, thường xuất hiện đầy năng lượng trước ống kính.

Có tin đồn cho rằng ông đã ghép tim của võ tăng Thiếu Lâm tự Qiufeng (tên thật Xing Zhongping), người qua đời trong tai nạn giao thông ở tuổi 21.

Trước tin đồn này, Lý Liên Kiệt nói:

“Các anh nói gì về tôi cũng được, dù sao tôi cũng đã bị đồn chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn mười năm nay, nào là tôi chết, tổ chức tang lễ cho tôi, đủ thứ chuyện. Nói tôi thì không sao vì chúng tôi là người của công chúng. Nhưng các anh lại lôi một võ tăng trẻ ngoài 20 tuổi vô tội vào chuyện này, đó là sự tổn thương lần thứ hai đối với gia đình người ta, điều này rất nghiêm trọng.”

Ông cũng nhắc đến việc sau khi xuất hiện tin đồn ông tiêm tế bào gốc, rất nhiều người bạn lâu năm không liên lạc bỗng tìm đến hỏi:

“Anh tiêm tế bào gốc ở đâu vậy? Loại nào thế? Đừng giấu nhé, chúng tôi cũng muốn tiêm.”

Khi trả lời về vấn đề này, Lý Liên Kiệt cho biết:

“Rất khó để bác bỏ những chuyện như thế, vì nó nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận, là một hình thức can thiệp y tế. Muốn sống lâu và khỏe mạnh là tâm lý bình thường của con người.”

Lý Liên Kiệt tiết lộ sau khi xuất hiện tin đồn “thay tim võ tăng trẻ tuổi”, ông đã tự lên mạng tìm hiểu thông tin về ghép tim. Theo tài liệu, tim phải được ghép và phẫu thuật trong vòng 6 giờ, sau đó còn có nguy cơ bị đào thải và bệnh nhân ít nhất phải nằm viện theo dõi một tuần.

Ông cho biết vào thời điểm Qiufeng qua đời, ông đang ở Tân Cương thăm đoàn phim và nói rằng “có video chứng minh” ông “không có mặt tại hiện trường”.

Thực tế, trước đây Lý Liên Kiệt cũng từng công khai phản hồi tin đồn “thay tim”. Ngày 1/11/2025, ông đăng một video mang tên “Một cuối tuần thẳng thắn”. Trong video, ông cởi áo khởi động bên hồ bơi rồi xuống bơi, đồng thời cố ý để lộ cơ thể không có sẹo, đặc biệt vùng ngực phẳng và trơn láng nhằm chứng minh mình chưa từng ghép tim của Qiufeng.

Một số người hâm mộ bình luận: “Anh Kiệt đúng là cố hết sức để chứng minh sự trong sạch của mình”.

Tuy nhiên cũng có cư dân mạng đặt ra nhiều nghi vấn với video này. Họ cho rằng:

  • Với tư cách diễn viên võ thuật thường xuyên đóng phim hành động, Lý Liên Kiệt không thể không có bất kỳ vết sẹo nào trên người.
  • Khi ông giơ tay lên, làn da dưới cánh tay quá nhẵn nhụi, thậm chí “không có lông nách”, điều mà nam giới trưởng thành khó xảy ra.
  • Sau khi phóng to video, một số người cho rằng trên cơ thể ông xuất hiện dấu vết giống đường nối của da nhân tạo, nghi ngờ ông mặc lớp da giả khi xuất hiện trước máy quay.

Một số cư dân mạng để lại bình luận như “càng giải thích càng đáng nghi” hay “cảm giác như vẽ rắn thêm chân, rất khó tự giải thích cho hợp lý”, cho thấy sau video này vẫn có người không tin lời giải thích của ông.

Tháng 8/2024, Lý Liên Kiệt từng bị đồn nguy kịch. Sau đó xác nhận ông nhập viện phẫu thuật cắt bỏ khối u, và có tin cho rằng vấn đề tim mạch của ông liên quan đến chứng cường giáp kéo dài nhiều năm.

Khi đó, ông từng đăng video thừa nhận phải nhập viện và hài hước nói:

“Phần cứng có chút vấn đề nên phải mang về xưởng sửa chữa.”

Trong khi đó, Qiufeng — người nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình Phó Sơn Hải — qua đời vì tai nạn giao thông khi mới 21 tuổi. Có cư dân mạng tiết lộ thi thể của anh xuất hiện dấu vết khâu vá, nghi ngờ nội tạng đã bị lấy đi.

Việc Qiufeng qua đời cũng xảy ra vào tháng 8 cùng năm, sự trùng hợp về thời gian khiến một số người nghi ngờ rằng ca phẫu thuật “sửa chữa phần cứng” của Lý Liên Kiệt có liên quan đến cái chết của võ tăng trẻ này.

Trước tất cả các tin đồn về thay tim, thay máu và tiêm tế bào gốc, Lý Liên Kiệt cho biết ông đã sớm nhìn thấu chuyện sinh lão bệnh tử, đồng thời kêu gọi cư dân mạng không nên tin hoàn toàn vào các thông tin lan truyền trên Internet.

Đổng Diệc Gia/Epoch Times