Nhiều vụ mất tích liên tiếp tại Trung Quốc Đại Lục gây hoang mang
- Bình Minh
- •
Thời gian gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục lan truyền thông tin số vụ mất tích gia tăng đáng kể. Trong đó, thanh niên, thiếu niên và trẻ em dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Không ít người dân phản ánh rằng các vụ mất tích đang lan rộng ra nhiều địa phương, ngày càng có nhiều sự việc xảy ra ngay xung quanh, gây bất an và hoảng loạn.
Gần đây, trong video, một blogger cho biết: “Vừa lướt thấy danh sách người mất liên lạc tháng 10/2025 mà tay tôi run lên.”
Danh sách này cho thấy chỉ riêng tháng 10/2025 đã có gần 80 người dưới 39 tuổi mất liên lạc, trong đó số người chưa thành niên dưới bậc trung học phổ thông chiếm nhiều nhất. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Một cư dân mạng khác thống kê rằng từ ngày 20/12 – 31/12/2025, chỉ trong 11 ngày, tại 21 tỉnh của Trung Quốc đã có ít nhất 136 người mất tích, độ tuổi dưới 35, nhỏ nhất chỉ 8 tuổi.
Ông Vương Thụy (bí danh) ở Sơn Đông nói với Epoch Times rằng các vụ mất tích đang có xu hướng lan từ Nam ra Bắc, số vụ tại địa phương tăng rõ rệt và xảy ra ngay xung quanh mình.
Ông nói: “Từ miền Nam đã lan tới tỉnh Sơn Đông của chúng tôi rồi, Sơn Đông bắt đầu nhiều lên, mấy hôm trước ở Yên Đài lại mất tích mấy người. Có em 13, 14 tuổi, 17–18 tuổi, thậm chí cả người hơn 30 tuổi. Bây giờ người mất tích đặc biệt nhiều, nhiều người không dám ra ngoài.”
Khu dân cư nơi ông Vương sinh sống gần trường học. Ông cho biết hiện nay vào giờ tan học mỗi ngày, xe đưa đón và phụ huynh chật kín trước cổng trường. “Đáng sợ lắm, phụ huynh phải trông con thật kỹ. Có người khi đưa con ra ngoài còn buộc dây vào cổ tay con để giữ. Môi trường trong nước quá hỗn loạn.”
Ông Lợi Dân (bí danh), cư dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cũng nói với Epoch Times rằng trước Tết Nguyên đán, tại Tây An, Hàm Dương, Vị Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh mất tích. Trước Tết, gần ga tàu điện ngầm gần nhà ông có một cô gái 16 tuổi mất tích. “Đều là đi ra đường rồi biến mất, còn tìm được không? Vấn đề mổ cướp nội tạng đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng.”
Ông Lợi Dân nói trước đây đa phần chỉ thấy tin mất tích trên mạng, nay thì xảy ra ngay xung quanh, khiến mọi người hoảng sợ, không dám ra đường. “Đặc biệt là chuyện mổ cướp nội tạng, nhiều người đăng Douyin nói thẳng, sắp đến Tết rồi, phải giữ kỹ ‘linh kiện’ (cơ quan nội tạng) của nhà mình. Suốt ngày nói cắt thận, nói thẳng ra, kẻ đứng đầu chẳng phải là Tập Cận Bình sao? Bây giờ người ta đều mắng ông ta, mắng công khai luôn.”
Vào tháng 7/2025, Eric MY, người tự nhận là “quan nhị đại” (con cháu của quan chức) từng làm việc trong hệ thống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiết lộ với Epoch Times rằng hệ thống giám sát của ĐCSTQ có thể tìm ra một người trong chưa đến 5 giây.
“Vì sao lại không tìm được người mất tích? Thanh thiếu niên mất tích ở Trung Quốc cơ bản đều bị lấy nội tạng. Vì nội tạng của thanh thiếu niên khỏe mạnh nhất, có giá trị nhất, mà chủ thể thực hiện việc lấy nội tạng chính là do chính quyền đứng sau.”
Người dẫn chương trình Vi Ngữ chỉ ra rằng, hiện nay hiện tượng trẻ em mất tích ngày càng nhiều. Trong trường học cũng bị lấy máu xét nghiệm một cách khó hiểu, có những trẻ em đột nhiên chết vì ngừng tim tại trường, có trẻ đang đi ngoài đường thì đột nhiên bị bắt cóc. Những hiện tượng này đã nhiều đến mức phụ huynh không kịp phòng ngừa, trẻ em ở trong trường học cũng không còn an toàn…
Năm đó Pháp Luân Công nói với mọi người về việc mổ cướp nội tạng, rất nhiều người không tin, hiện nay ai cũng lo sợ. (Liên kết video tại đây)
Về việc này, cư dân mạng “@rainbowsky3662” nói: “Trước đây tôi luôn cho rằng Pháp Luân Công nói quá lên. Bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Xin lỗi Pháp Luân Công. Còn chuyện của Vu Mông Lung, nghe thì rất phóng đại, nhưng đều là sự thật. ĐCSTQ tà ác nhất, chỉ có điều không nghĩ ra được, chứ không có điều ác nào họ không dám làm. Lạy Chúa, hãy tiêu diệt những kẻ ác này đi, tiêu diệt chúng đi!”
“Diệp Bích Thanh-k1x” cho rằng: “Cả gia đình bị bắt giam? Tất cả đều biến mất không dấu vết? Mổ cướp nội tạng thật đáng sợ, có tiền thì bị kết án sống, người tập Pháp Luân Công thì toàn bị kết án chết, bây giờ không đủ để ghép nhóm máu, thanh niên và học sinh đột nhiên biến mất. ĐCSTQ giết người vô số, bệnh viện vì kiếm tiền mà thật sự không còn giới hạn nào, ma quỷ đỏ!”
Theo điều tra liên tục nhiều năm của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, hoạt động cấy ghép nội tạng đã tăng trưởng bùng nổ. Rất nhiều người tập Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng, số lượng bệnh viện và bác sĩ bị nghi ngờ liên quan đến mổ cướp nội tạng rất lớn, quy mô cấy ghép không ngừng mở rộng.
Gần đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, người phụ trách WOIPFG, ông Uông Chí Viễn, chỉ ra rằng, dấu hiệu mổ cướp nội tạng đã mở rộng từ người tập Pháp Luân Công ra toàn xã hội ngày càng rõ nét.
“Khi nội tạng của người tập Pháp Luân Công không còn đáp ứng được họ, họ nhất định sẽ vươn bàn tay đen tối ra toàn xã hội.” Ông kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cùng nhau ngăn chặn tội ác phản nhân loại này.
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Trẻ em mất tích


































