Gần đây, tại một khu chung cư ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, một chủ hộ đã cố ý phóng hỏa trong chính căn hộ của mình. Trước khi ngọn lửa bùng lên, người này còn thông báo trong nhóm chat WeChat của cư dân, yêu cầu những ai “không muốn chết” thì nhanh chóng rời đi, đồng thời đe dọa: “Cho các người 30 phút, nếu không rời đi tôi sẽ đốt nhà.” Người đàn ông liên quan đã bị cảnh sát đưa đi. Một số cư dân mạng Quảng Đông cho biết tòa nhà xảy ra cháy nằm trong khu nhà giàu, mỗi căn hộ có giá khoảng 8–9 triệu nhân dân tệ (khoảng 27–31 tỷ đồng).

Một người đàn ông ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, đã phóng hỏa đốt nhà mình. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Theo báo Red Star News, các đoạn chat trong một nhóm WeChat cho thấy vào 13 giờ 48 phút ngày 18/12, chủ hộ gây ra vụ phóng hỏa tại khu chung cư Nam Loan ở Chu Hải đã để lại tin nhắn trong nhóm, với nội dung như: “Chủ hộ và người ở tại tòa 6, căn 1 (đơn nguyên) hãy rời đi, tôi sẽ đốt nhà.” Người này còn đăng ảnh chụp trong nhà, cho thấy giường ngủ chất đầy chăn mền.

Sau đó, nhiều cư dân trong nhóm đã nhắc nhở quản lý tòa nhà. Đến 13 giờ 57 phút, quản gia của khu chung cư thông báo đã có mặt trước cửa căn hộ của người phóng hỏa và yêu cầu mở cửa. Tuy nhiên, người này đáp lại trong nhóm: “Đã cháy rồi, các người không đi thì không liên quan gì đến tôi,” đồng thời gửi thêm một bức ảnh trong nhà, có thể nhìn thấy rõ ánh lửa.

Chiều ngày 18, nhân viên công ty quản lý khu chung cư Nam Loan (绿景玺悦湾南) cho biết đám cháy đã được khống chế, và chủ hộ liên quan đã bị cảnh sát đưa đi điều tra.

Cục Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Chu Hải cũng ra thông báo cho biết: vào 13 giờ 58 phút ngày 18/12, đơn vị nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại một căn hộ dân cư ở khu Nam của Nam Loan, thị trấn Nam Bình, quận Hương Châu. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt xử lý, đến khoảng 14 giờ 30 phút thì ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không có thương vong về người. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra.

(Ảnh chụp video)

Theo nội dung các đoạn trò chuyện nhóm lan truyền trên mạng, trước khi châm lửa, chủ hộ liên quan đã để lại nhiều tin nhắn đe dọa như:

“Chủ hộ và người đang ở tòa 6, đơn nguyên 1 hãy rời đi, tôi sẽ đốt nhà”.

“Các quản gia, tôi chuẩn bị châm lửa đốt nhà, các anh đã nhận được chưa? Hãy thông báo cho cư dân tòa 6, đơn nguyên 1 rời khỏi ngay”.

“Không phải nói đùa, hãy rời đi ngay lập tức”.

“Ai không muốn chết thì hãy rời đi”.

“Nếu không rời đi, tự chịu hậu quả”.

“Cho các người 30 phút, nếu không đi tôi sẽ châm lửa”.

Trong nhóm chat, một số cư dân khác nhắn: “Đừng làm loạn nữa”.
Người gây việc đáp lại: “Tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi, các người không tin thì 30 phút nữa sẽ biết.”
Sau đó, người này tiếp tục nhắn: “Đã cháy rồi, các người không đi thì không liên quan gì đến tôi.”

Có cư dân kêu gọi: “Mau báo cảnh sát đi!”
Đồng thời, một số người đăng ảnh cho thấy một cửa sổ của tòa nhà cao tầng đã bắt đầu bốc khói.

Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng ở Quảng Đông để lại bình luận như:

“Khu nhà giàu đấy, nhà trị giá 8–9 triệu nhân dân tệ.”

“Đây không phải là đốt nhà của mình, mà là đốt nhà của ngân hàng.”

“Mới chỉ là khởi động thôi.”

Một số cư dân mạng khác bình luận:

“Còn nhắn tin được để bảo người khác rời đi, chứng tỏ chưa say.”

“Người này cũng khá được đấy, báo trước cho mọi người sơ tán.”

“Thật sự cũng khá nhân nghĩa đạo đức.”

“Đúng là một tay cứng.”

“Người cứng ở Chu Hải nhiều lắm! Bóng mây vụ ‘lái xe lao vào đám đông’ vẫn chưa tan.”

Gần đây, thành phố Sán Đầu (Quảng Đông) cũng xảy ra một vụ cháy nhà ở, khiến 12 người thiệt mạng.

Theo Tân Hoa Xã (cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ) đưa tin, vào 21 giờ 20 phút ngày 9/12, một căn nhà ở trên đường Đan Phượng, khu phố Hiệp Sơn, quận Triều Nam, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông bất ngờ bốc cháy.
Vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Qua điều tra ban đầu, công trình xảy ra cháy là nhà tự xây 4 tầng bằng bê tông cốt thép, diện tích bị cháy khoảng 150 m².

Theo Hong Kong 01 đưa tin, trong vụ hỏa hoạn tại Sán Đầu (Quảng Đông), tính đến 11 giờ 57 phút ngày 10/12, số người thiệt mạng đã tăng lên 12 người. Một người am hiểu sự việc cho biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình, gồm bốn thế hệ sống chung.

Theo thông tin được đăng tải, vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày 4/12, tại khu dân cư số 1200, ngõ Cù Khê, quận Hoàng Phố, Thượng Hải, một tòa nhà dân cư bất ngờ bốc cháy. Một tòa nhà 3 tầng xuất hiện lượng lớn khói dày đặc. Có người dân cho biết, một cụ già đã nhảy từ tầng 2 xuống để thoát thân và bị thương.

Trong số các vụ cháy gần đây, thảm khốc nhất phải kể đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/11 tại khu Wang Fuk Court (Hồng Phúc Uyển), Ta Po, Hồng Kông. Nhiều tòa nhà bốc cháy cùng lúc, hiện trường vô cùng kinh hoàng, một số thi thể thậm chí bị thiêu rụi thành tro.

Tính đến ngày 20/12, số người thiệt mạng trong vụ đại hỏa hoạn Hồng Phúc Uyển đã tăng lên 161 người. Vụ cháy lớn tại Hồng Kông không chỉ gây chấn động thế giới, mà còn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng đây là thảm họa do con người gây ra, đồng thời yêu cầu công bố sự thật và làm rõ trách nhiệm.