Trong hơn 8 tháng kể từ khi cô Trần Nghiên qua đời, gia đình cô vẫn bị nhà tù ngăn cản không thể tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập. Thi thể của cô hiện được lưu giữ tại một nhà tang lễ, với nhiều dấu hiệu bất thường về việc bị tra tấn và ngược đãi.

Cô Trần Nghiên, một người tập Pháp Luân Công 45 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 8 tháng 11 năm 2025 – chưa đầy 3 ngày sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để chấp hành bản án 5 năm tù vì đức tin của mình. Cô được chuyển đến nhà tù trong tình trạng không thể đi lại sau 16 tháng bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và qua đời chỉ vài ngày sau đó.

Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. (Nguồn: Minghui.org)

Bị bức hại trong tù

Cô Trần bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2024, sau khi một nhân viên cộng đồng quay phim cảnh cô phát tờ rơi về Pháp Luân Công, một môn khí công bị đàn áp tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Các cảnh sát thuộc Đồn Công an Hà Tây đã bắt giữ cô, lục soát nhà cô mà không thông báo cho gia đình, đồng thời tịch thu điện thoại, sổ ngân hàng và tiền mặt của cô.

Cô Trần bị xét xử trong một phiên tòa “chiếu lệ” ngay bên trong buồng giam và bị kết án 5 năm tù cùng khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Ngày 19 tháng 9 năm 2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bản Khê bác đơn kháng cáo của cô.

Trong suốt thời gian bị giam, cô đã bị các tù nhân khác đánh đập và không được chăm sóc y tế đầy đủ. Trong những lần thăm gặp cuối cùng với gia đình, cô phải ngồi xe lăn, không thể tự chăm sóc bản thân và nghi ngờ rằng mình sẽ không sống sót sau khi chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Trước đó, từ năm 2015 đến năm 2018, cô Trần từng bị giam 3 năm tại chính nhà tù này. Trong thời gian đó, cô đã bị cho dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Gia đình mô tả lại tình trạng thi thể cô Trần do không được chụp ảnh. (Nguồn: Minghui.org)

Nhà tù ngăn cản khám nghiệm tử thi

Hồ sơ cấp cứu của cô Trần tại Bệnh viện Ung Sâm Thẩm Dương, đề ngày 8 tháng 11 năm 2025, ghi nhận rằng khi được đưa đến bệnh viện, cô không còn mạch, không đo được huyết áp, không còn khả năng tự thở, đồng tử giãn và bất động. Đây là những dấu hiệu lâm sàng cho thấy bệnh nhân đã tử vong. Điều này trái ngược với lời kể của các quản giáo rằng cô được đưa đến bệnh viện để “điều trị”.

Trong mục ghi quan hệ với bệnh nhân hoặc người giám hộ, hồ sơ cũng ghi tên một quản giáo nhà tù thay vì người thân trong gia đình.

Hồ sơ cấp cứu của Bệnh viện Ung Sâm Thẩm Dương đối với cô Trần Nghiên, đề ngày 8 tháng 11 năm 2025. Hồ sơ ghi nhận khi được đưa đến bệnh viện, cô không còn mạch, không đo được huyết áp, không còn thở và đồng tử giãn, bất động; một quản giáo được ghi trong mục quan hệ với bệnh nhân hoặc người giám hộ. (Nguồn: Minghui.org)

Theo thông tin từ gia đình cô, người quản giáo chịu trách nhiệm gọi điện thông báo đã đưa ra những lời giải thích thay đổi. Ban đầu, người này nói rằng cô Trần được phát hiện đã chết vào buổi sáng vì không thức dậy, sau đó lại nói rằng cô qua đời sau khi đã thức dậy và mặc quần áo.

Các quản giáo quy nguyên nhân tử vong cho suy tim, đồng thời gây sức ép buộc cha mẹ cô gửi một “lá cờ cảm ơn” để cảm ơn nhà tù vì đã đưa cô đi “điều trị”.

Trong lúc kiểm tra bên ngoài thi thể vào ngày hôm sau, cha mẹ cô Trần đã nhận thấy một số dấu hiệu bất thường, không phù hợp với một cái chết tự nhiên: phần trên cánh tay phải bị sưng và to hơn bên trái; chân phải cong bất thường vào trong, cho thấy khả năng bị gãy xương; trên cùng chân này có hai vùng da hoại tử, mỗi vùng lớn bằng miệng bát; chất dịch màu đen chảy ra từ miệng và mũi khi thi thể được lật lại.

Trước khi bị bắt, cô Trần nặng khoảng 60 kg. Đến khi qua đời, cô đã mất hơn một nửa trọng lượng cơ thể.

Được biết nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã cản trở mọi nỗ lực nhằm xác định nguyên nhân tử vong một cách độc lập. Các quan chức chỉ cho cha cô Trần xem phần kết luận của hai văn bản nội bộ đã được gấp lại: báo cáo khám ngoài tử thi ghi “không có thương tích bên ngoài rõ ràng gây tử vong”, còn báo cáo điều tra tử vong ghi “tử vong do nguyên nhân tự nhiên”. Họ từ chối cung cấp bản sao của các văn bản này.

Theo quy định của pháp luật, gia đình có quyền thuê một cơ quan độc lập tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, nhà tù đã bác bỏ cơ quan do gia đình lựa chọn. Những cơ quan địa phương, luật sư và các chuyên gia khác mà gia đình liên hệ sau đó đều được cho là đã rút lui sau khi bị gây sức ép hoặc đe dọa.

Tháng 3 năm 2026, gia đình cô Trần gửi đơn đến viện kiểm sát cấp quận, thành phố và tỉnh. Một kiểm sát viên chỉ trả lời miệng rằng cô Trần tử vong do nguyên nhân tự nhiên và từ chối can thiệp.

Cho đến nay, gia đình cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo nhập trại, thông báo tử vong, báo cáo khám ngoài tử thi hoặc báo cáo điều tra tử vong. Việc khám nghiệm tử thi vẫn chưa được thực hiện dù theo quy định, việc này phải được tiến hành trong vòng 24 giờ sau khi tử vong.

Thư trả lời của viện kiểm sát Thẩm Dương, bác đơn đề nghị của gia đình cô Trần mong muốn thay đổi kiểm sát viên phụ trách vụ án vì thiếu trách nhiệm trong quá trình điều tra. (Nguồn: Minghui.org)

Gia đình cô Trần vẫn đang tiếp tục yêu cầu được tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập và truy cứu trách nhiệm đối với cái chết của cô, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp. Tính cho đến thời điểm bài viết, thi thể của cô đã nằm tại nhà tang lễ hơn 8 tháng.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: