“Bác sĩ quỷ” thường xuyên xuất hiện ở các khu vực do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát. Gần đây, một video có tiêu đề “Tuyên bố của một bác sĩ quỷ Trung Quốc về ‘Thu hoạch nội tạng sống'” đã lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Bác sĩ ở Trung Quốc Đại Lục nói: “Con người là tài nguyên, không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội vắt kiệt họ.” (Ảnh chụp màn hình video)

Cư dân mạng đã lên án vị bác sĩ này là “quỷ”. Một số người tuyên bố: “Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, sẽ không bao giờ có hòa bình trên trái đất!”

Video đang lan truyền rộng rãi cho thấy một người tự xưng là “bác sĩ” Trung Quốc cười điên cuồng trước ống kính, thốt ra những lời lẽ vô nhân đạo: “(Sau khi thu hoạch nội tạng) các người có còn quan tâm đến việc họ sống hay chết không? Hahaha, bây giờ tất cả chỉ là nói về hiệu quả! Nói thẳng ra, con người chỉ là một nguồn lực; nếu không có cơ hội, hãy tạo ra một cơ hội và vắt kiệt họ!”

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: Một cảnh tượng kỳ lạ: Một bác sĩ đến từ Trung Quốc lại cười trước ống kính và nói: ‘(Sau khi thu hoạch nội tạng) các người có còn quan tâm đến việc họ sống hay chết không? Hiệu quả được đặt lên trên hết; nói thẳng ra, con người chỉ là một nguồn lực; nếu không có cơ hội, hãy tạo ra một cơ hội và vắt kiệt họ.

Ngay cả động vật cũng biết hợp tác giúp đỡ nhau. ĐCSTQ đã thành công trong việc biến con người thành những người sống khổ hơn cả động vật, dùng dao mổ để thu hoạch nội tạng từ người sống. Chẳng phải một đất nước như vậy là một địa ngục trần gian sao?

Một cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ: “Sau khi xem video này, tôi không nói nên lời… Đây không còn là bác sĩ nữa; đây là quỷ dữ đội lốt người! ĐCSTQ đã hoàn toàn biến ‘con người’ thành ‘nguồn lực’, đối xử với đồng loại như gia súc mà giết thịt tùy ý.

Thu hoạch nội tạng sống, động cơ vụ lợi và sự vô nhân đạo — đây chính là ‘Quốc gia quỷ dữ’ dưới sự cai trị của ĐCSTQ! Ngay cả động vật cũng biết giúp đỡ lẫn nhau, nhưng ĐCSTQ đã thành công trong việc biến con người thành những sinh vật còn tệ hơn cả động vật. Một đất nước như vậy chẳng phải là địa ngục sao? Chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, sẽ không bao giờ có hòa bình trên trái đất!”

Nhiều cư dân mạng khác tức giận bình luận:

“Các bác sĩ Trung Quốc Đại Lục đã trở thành Bạch Vô Thường!”

“Những con quỷ ngu ngốc này chỉ quan tâm đến tiền bạc, không quan tâm đến mạng sống; cuối cùng, tất cả chúng sẽ xuống địa ngục cùng với tà linh của ĐCSTQ!”

“Đất nước do ĐCSTQ kiểm soát là một đất nước địa ngục; bác sĩ này vẫn còn hào hứng với việc thu hoạch nội tạng sống.”

“Khi các bác sĩ là những người vô thần, họ hoàn toàn là những con quỷ!”

“ĐCSTQ đã biến một người bình thường thành thú dữ và quỷ dữ!”

Derun (Đức Nhuận) Media kêu gọi: Chúng ta phải lên án mạnh mẽ nhất!”

Ngày 18/5, người điều hành diễn đàn nổi tiếng “Derun Media” cũng đăng lại video nói trên và chỉ trích như sau: “Đây không phải là bác sĩ, đây là sự độc ác tột cùng! Đây không chỉ là sự mất đi nhân tính, mà hoàn toàn là sự phản kháng của thú tính!

Ngay cả động vật cũng biết giúp đỡ lẫn nhau và bảo vệ kẻ yếu, nhưng một số người ở Trung Quốc đã thành công trong việc biến ‘con người’ thành những sinh vật còn tệ hơn cả động vật – sử dụng dao mổ để thu hoạch nội tạng từ người sống theo quy mô có hệ thống và mang tính công nghiệp.! Họ coi đồng bào mình như ‘nguồn lực’ để giết thịt tùy ý, biến bệnh viện thành lò mổ, và coi mạng sống như một công cụ kiếm lời.”

Người điều hành phiên thảo luận nhấn mạnh: “Đây là một tội ác trắng trợn chống lại nhân loại! Đây là sự chà đạp dã man nhất lên phẩm giá con người, một thách thức điên rồ đối với nền văn minh! Nếu một quốc gia như vậy thực sự dung túng, bảo vệ, hoặc thậm chí thể chế hóa loại hành vi quỷ quái này, thì nó không còn là một quốc gia bình thường nữa, mà là một địa ngục trần gian!”

Người này kêu gọi: “Chúng ta phải lên án mạnh mẽ nhất: Bất cứ ai tham gia, dung túng hoặc che đậy việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đều phải bị đóng đinh lên cột trụ của sự ô nhục lịch sử và bị toàn nhân loại phán xét! Hãy chấm dứt tội ác vô nhân đạo này!

ĐCSTQ cần chấp nhận hoặc cho phép một cuộc điều tra quốc tế về tất cả các cáo buộc cưỡng bức thu hoạch nội tạng; nếu không, điều đó tương đương với việc thừa nhận rằng họ là chế độ đen tối và độc ác nhất trên hành tinh này! Nhân loại không thể dung thứ cho địa ngục trần gian này tiếp tục tồn tại trong thế kỷ 21!

Lên án! Lên án mạnh mẽ! Lên án mãi mãi! (Những lời lẽ như vậy đã vượt quá giới hạn đạo đức; bất cứ ai có lương tâm đều nên cùng nhau chống lại tội ác vô nhân đạo này.)”

“Bác sĩ quỷ” nổi tiếng ở Hồ Nam, Lưu Tường Phong, cũng bị cáo buộc liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Lưu Tường Phong, nguyên là phó giám đốc Trung tâm Chấn thương và Cấp cứu tỉnh Hồ Nam kiêm phó trưởng khoa tại Bệnh viện số 2 Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam, được công chúng biết đến với biệt danh “bác sĩ quỷ”. Năm 2022, bệnh nhân và đồng nghiệp đã vạch trần những vấn đề đạo đức nghiêm trọng của ông ta.

Ví dụ: “Nếu bạn tìm ông ta khám bệnh, bất kỳ dấu hiệu nhỏ nhất nào của dị vật, bất kể đó có phải là khối u hay không, đều sẽ được coi là khối u, và hóa trị sẽ được tiến hành trước tiên.”

Một ví dụ khác là: “Khi phẫu thuật tắc ruột không được hoàn toàn bằng robot, nếu không tìm thấy đoạn ruột bị tắc, một đoạn ruột bình thường sẽ bị cắt bỏ để cho gia đình xem.”

Ông Lưu Tường Phong bị cáo buộc, khi làm việc tại Bệnh viện Tương Nhã số 2, đã phóng đại tình trạng bệnh của bệnh nhân và bịa đặt triệu chứng, một mình hoặc cấu kết với bị cáo La Nguyên Đăng, để tiến hành phẫu thuật cho 6 bệnh nhân mà không có chỉ định rõ ràng, dẫn đến 5 người bị thương nặng (mức độ tàn tật cấp 9) và 1 người bị thương nhẹ.

Ông ta cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và tiền hoa hồng tổng cộng hàng triệu nhân dân tệ. Tháng 10/2024, Lưu Tường Phong bị kết án 17 năm tù.

La Soái Vũ, một thực tập sinh khoa ghép thận của Bệnh viện Tương Nhã số 2, được tìm thấy đã chết trong ký túc xá bệnh viện vào ngày 8/5/2024. Sau khi cha mẹ anh khôi phục dữ liệu máy tính, họ phát hiện ra một lượng lớn bằng chứng “báo cáo về việc Lưu Tường Phong và nhân viên bệnh viện thu thập và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp”.

Cảnh sát địa phương tuyên bố La Soái Vũ đã tự tử, trong khi cha mẹ anh nghi ngờ con trai mình bị sát hại để bịt miệng.

Ông Đường Tĩnh Viễn, một nhà bình luận thời sự người Mỹ gốc, có nền tảng y tế, nói với truyền thông nước ngoài rằng phán quyết của ĐCSTQ đối với Lưu Tường Phong là sự đơn giản hóa mức độ nghiêm trọng của vụ án. Vấn đề thực sự là việc trực tiếp thu hoạch nội tạng từ bệnh nhân.

Ông nói: “Đó không chỉ là việc đánh cắp nội tạng để tạo ra ảo tưởng về bệnh tật; đó không phải là chẩn đoán sai về mặt kỹ thuật, mà là chẩn đoán sai có chủ đích và độc ác, nhằm thu lợi từ việc thu hoạch và bán nội tạng của bệnh nhân. Về bản chất, nó trực tiếp liên quan đến một trong những tội ác tàn bạo nhất của ĐCSTQ: Một phần của thị trường chợ đen thu hoạch nội tạng.”

Ông tin rằng việc chính quyền chỉ kết án dựa trên các cáo buộc cố ý gây thương tích và hối lộ là một nỗ lực nhằm tránh sự chú ý của công chúng đến thị trường chợ đen buôn bán nội tạng liên quan đến vụ án. Họ chỉ đơn giản là quy kết tệ nạn mang tính hệ thống lan rộng này cho một sự việc riêng lẻ liên quan đến một bác sĩ suy đồi đạo đức và vô lương tâm.

Một số nhà phân tích tin rằng những “bác sĩ quỷ” dưới sự cai trị của ĐCSTQ không phải là những trường hợp cá biệt.

Hãy nhìn vào số lượng lớn trẻ em và thanh thiếu niên mất tích, cùng với thực tế là nội tạng đã bị thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công sau năm 1999, và đặc biệt là việc ĐCSTQ ban hành quy định mới liên quan đến hoạt động cấy ghép nội tạng vào năm 2024. Dưới sự bảo hộ của hệ thống tà ác này, hàng loạt “bác sĩ quỷ” đang nổi lên trong các bệnh viện Trung Quốc.

Năm 1999, khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp toàn diện Pháp Luân Công, 3 điều kiện đồng thời xuất hiện: Số lượng lớn người bị giam giữ phi pháp; nhiều người bị giam giữ kín danh tính và địa chỉ; và tại Trung Quốc xuất hiện một khoảng trống pháp lý đối với việc “đánh chết người tập Pháp Luân Công cũng coi như không”.

Trong tội phạm học, điều này tương đương với việc xây dựng một “kho cơ thể người hoàn hảo”. Đây không phải là tội phạm ngẫu phát, mà là tội ác cấp quốc gia được thể chế hóa bên trong các trại lao động cải tạo, nhà tù và hệ thống y tế quân đội.

Khi ĐCSTQ biến việc mổ cướp nội tạng người còn sống thành một chuỗi ngành công nghiệp đen lan ra toàn cầu, thì cuốn sách “Bằng chứng không thể chối cãi” được ví như một bản báo cáo điều tra sự thật về việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã được công bố rộng rãi trên thế giới, lần đầu tiên trình bày một cách hệ thống những tội ác mổ cướp nội tạng của đảng này.

“Bằng chứng không thể chối cãi” không phải là những bình luận, suy đoán, càng không phải là sự lên án cảm tính. Đây là một chuyên khảo điều tra lấy chứng cứ làm cấu trúc cốt lõi, tổng hợp đầy đủ các bằng chứng then chốt mà Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) thu thập được từ năm 2006 – 2020 về tội ác diệt chủng mang tính quốc gia của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công.

Bình Minh (t/h)