Vương Hữu Quần: Tổng thống Trump cần quan tâm đến tội ác của “Băng đảng nợ máu” ĐCSTQ
- Vương Hữu Quần
- •
Hoa Kỳ là quốc gia lấy tự do tín ngưỡng làm nền tảng lập quốc, đồng thời có truyền thống lịch sử đấu tranh chống lại các thế lực tà ác xâm hại quyền tự do tín ngưỡng.
Tổng thống Trump, dù trong nhiệm kỳ trước hay nhiệm kỳ hiện tại, đều đặc biệt coi trọng việc bảo vệ tự do tín ngưỡng. Ông đã nhiều lần phát biểu và thực hiện nhiều biện pháp quan trọng về vấn đề này. Thậm chí trước khi tổ chức các cuộc họp nội các, ông còn dẫn dắt toàn thể thành viên cầu nguyện trước Chúa để đức tin vào Thần một lần nữa soi sáng con đường phát triển của nước Mỹ.
Ngày 5/2/2025, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, khi tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế”, đã phát biểu: “Chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu đã thực hiện những bước đi then chốt nhằm bảo vệ quyền của những người tin đạo; Chính quyền hiện tại “không chỉ nỗ lực khôi phục mà còn mở rộng những thành tựu đã đạt được trong bốn năm đầu tiên”.
Ông Vance đặc biệt nhấn mạnh: “Một phần trong sáng kiến hành động bảo vệ tự do tôn giáo của chúng ta là nhận rõ sự khác biệt giữa các chính quyền tôn trọng và không tôn trọng tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại. Hoa Kỳ phải có khả năng phân biệt điều này. Chúng ta phải bảo vệ tự do tôn giáo – điều này mang tính then chốt, không chỉ như một nguyên tắc pháp lý mà còn như một thực tại hiện hữu, không chỉ trong nước mà đặc biệt là ở nước ngoài”.
Ngày 20/7/1999, kẻ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, với khí thế ngút trời, phát động cuộc đàn áp quy mô lớn đối với những người tập Pháp Luân Công – những người tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”.
Đến hôm nay, cuộc đàn áp này đã kéo dài 27 năm, vượt qua hơn một phần tư thế kỷ, và vẫn đang tiếp diễn.
Giang Trạch Dân tin rằng, với việc nắm giữ quyền lực tối cao trong Đảng, chính quyền và quân đội, kiểm soát toàn bộ nguồn lực của ĐCSTQ – bao gồm bộ máy tuyên truyền và bộ máy chuyên chính – ông ta có thể nhanh chóng tiêu diệt Pháp Luân Công trong một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh của niềm tin.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa dựa trên truyền thống cổ xưa của Trung Hoa, được ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ thành phố Trường Xuân, vùng Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13/05/1992. Nhờ hiệu quả rõ rệt trong việc chữa bệnh, nâng cao sức khỏe và thanh lọc thân tâm, Pháp Luân Công nhanh chóng lan rộng khắp 32 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Đồng thời, truyền đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, cũng như nhiều quốc gia và khu vực tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Đại dương.
Đến nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên 156 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Những người tập Pháp Luân Công trên toàn thế giới, thông qua trải nghiệm cá nhân, đều nhận thức rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội mà không gây bất kỳ tác hại nào.
Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đặt quyền lực cá nhân lên trên hết, lo ngại số lượng người tu luyện Pháp Luân Công quá đông có thể đe dọa quyền lực của mình nên không tiếp nhận bất kỳ sự thật nào về Pháp Luân Công, khăng khăng làm theo ý mình, kiên quyết phát động cuộc đàn áp.
Sau khi ĐCSTQ giành chính quyền năm 1949, họ đã phát động hàng chục cuộc vận động chính trị tàn bạo, đẫm máu. ĐCSTQ muốn đánh đổ ai thì có thể đánh đổ người đó, kể cả Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ hay Nguyên soái Bành Đức Hoài.
Thế nhưng, khi phát động đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã vấp phải sự kiên định mạnh mẽ. Cho dù ông ta sử dụng bất kỳ thủ đoạn tà ác nào, cũng không thể đánh bại Pháp Luân Công.
Song, Giang không thừa nhận sai lầm mà tiếp tục sử dụng những phương thức tàn bạo hơn để đàn áp nhằm đạt được mục tiêu tiêu diệt Pháp Luân Công.
Theo Minh Huệ Net, Giang Trạch Dân và tập đoàn chính trị lưu manh của ông ta đã áp dụng 100 hình thức tra tấn đối với những người tập Pháp Luân Công nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Trong đó, tàn bạo nhất là thực thi chính sách mổ cướp nội tạng sống trên quy mô lớn đối với người tập Pháp Luân Công để sát hại họ.
Kể từ khi hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng những người tập Pháp Luân Công của ĐCSTQ lần đầu bị phơi bày tại Hoa Kỳ vào năm 2006, nhiều bác sĩ, chuyên gia, học giả, luật sư, nhà báo, cùng các tổ chức như Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, Trung tâm Nghiên cứu Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng của ĐCSTQ, Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng tại Trung Quốc, Hiệp hội Nghiên cứu Diệt chủng Quốc tế, Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản, Tòa án Nhân dân Độc lập tại London, và Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công… đã tiến hành nhiều cuộc điều tra chuyên sâu và tỉ mỉ. Kết luận được đưa ra là: Đây là một cuộc thảm sát được tiến hành theo lệnh của nhà độc tài ĐCSTQ Giang Trạch Dân, với sự tham gia phối hợp của Ủy ban Chính pháp, Văn phòng 610, lực lượng công an, tòa án, hệ thống nhà tù, cảnh sát vũ trang và quân đội của ĐCSTQ.
Ngày 22/06/2016 tại Washington, D.C, ông David Kilgour, cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, luật sư nhân quyền người Canada David Matas và nhà báo người Mỹ Ethan Gerald Terman đã cùng nhau công bố cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu/Đại thảm sát: Bản cập nhật” (Bloody Harvest/The Slaughter: An Update).
Ba tác giả ước tính số ca phẫu thuật ghép tạng tại Trung Quốc mỗi năm vào khoảng 60.000 đến 100.000 ca, trong giai đoạn từ năm 2000 – 2016 có thể lên tới 1,5 triệu ca. Nguồn tạng chính của các ca cấy ghép này có thể đến từ những người tập Pháp Luân Công.
Ông David Matas cho biết: “Hơn 2.200 chú thích trong báo cáo của chúng tôi đều dựa trên nguồn dữ liệu của ĐCSTQ”.
Ông David Kilgour nói: “Theo tôi biết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chính phủ điều hành việc sát hại công dân của mình trên quy mô công nghiệp hóa và buôn bán nội tạng của họ”.
Đây là tội ác đẫm máu, tàn bạo và điên rồ nhất kể từ cuộc diệt chủng người Do Thái dưới thời Hitler vào những năm 1940, được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Về phương diện pháp lý, ĐCSTQ đã cấu thành các tội danh diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người.
Trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã hình thành một nhóm lợi ích đặc biệt được gọi là “Băng đảng nợ máu”, đứng đầu là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Nhiều người trong số này đã thăng tiến và trục lợi nhờ tham gia đàn áp Pháp Luân Công. Để duy trì lợi ích và tránh bị truy cứu trách nhiệm, họ tìm mọi cách để duy trì bộ máy đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tiếp tục vận hành.
Đây là một tập đoàn tội phạm với bàn tay nhuốm đầy máu của nhân dân Trung Quốc. Họ không chỉ tước đoạt các quyền cơ bản như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, quyền tự do không sợ hãi và quyền tự do không thiếu thốn của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc, mà còn trục lợi và sát hại con người bằng những phương thức vượt qua mọi ranh giới đạo đức và pháp luật, làm suy đồi nghiêm trọng đạo đức xã hội và đầu độc nhân tâm.
Đây là một nhóm lợi ích đặc thù đã tồn tại hoành hành suốt 27 năm tại Trung Quốc, gắn kết với nhau vì lợi ích cá nhân theo cơ chế “Có vinh cùng hưởng”.
Trong hai năm gần đây, “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ không chỉ tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công ở trong nước, mà còn vươn móng vuốt ra hải ngoại, thực hiện cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công.
Biểu hiện nổi bật nhất là những lời đe dọa khủng bố nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ.
Shen Yun là một đoàn nghệ thuật được thành lập tại New York vào năm 2006 bởi một nhóm người tập Pháp Luân Công có năng khiếu nghệ thuật, với mục tiêu phục hưng nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa thông qua các hình thức nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ. Tất cả các nghệ sĩ của Shen Yun đều là người tập Pháp Luân Công.
Từ năm 2006 đến năm 2026, trong vòng 20 năm, Shen Yun đã phát triển từ một đoàn lên tám đoàn, trở thành một trong những đoàn nghệ thuật phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới.
Những năm gần đây, tám đoàn của Shen Yun mỗi năm lưu diễn tại các nhà hát nổi tiếng của khoảng 200 thành phố trên năm châu lục, thu hút gần hai triệu khán giả mỗi năm, nhận được sự đánh giá cao và công nhận rộng rãi từ giới tinh hoa ở nhiều quốc gia, bao gồm các nghệ sĩ hàng đầu thế giới và thực sự đã trở thành chương trình biểu diễn hàng đầu thế giới đúng với danh nghĩa.
Các nghệ sĩ Shen Yun, thông qua việc thể hiện sự ưu nhã, thiện lương, tươi sáng và hy vọng trên sân khấu thế giới, cùng với thành công to lớn phi thường mà họ đạt được, đã khiến những lời dối trá công kích, bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công do “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ dựng lên tự sụp đổ. Điều này khiến “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ vô cùng hoảng loạn.
Sau khi sử dụng mọi thủ đoạn xấu xa nhằm ngăn chặn chuyến lưu diễn toàn cầu của Shen Yun đều không đạt hiệu quả, “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ thậm chí đã lợi dụng một số cá nhân thuộc thành phần suy đồi, cặn bã, để thực hiện các hành vi uy hiếp các chính khách, đơn vị tổ chức, rạp hát… của một số quốc gia bằng cách gửi email đe dọa giết người và dọa đánh bom.
Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong hai năm qua, Shen Yun đã đối mặt với hơn 160 vụ đe dọa giết người và đánh bom như vậy.
“Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ không chỉ sát hại người dân Trung Quốc, mà còn đe dọa sát hại lãnh đạo các quốc gia đã cho phép Shen Yun biểu diễn, trong đó bao gồm Thủ tướng Úc Albanese, Tổng thống Ý Mattarella và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
Những hành vi này cho thấy mức độ cực đoan của “Băng nhóm nợ máu” của ĐCSTQ trong việc ngăn chặn sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công bị phơi bày trước toàn thế giới.
Họ dám công khai đe dọa sát hại tổng thống, thủ tướng và các quan chức cấp cao của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Vậy thì tại những góc khuất tăm tối biệt lập với thế giới ở Trung Quốc Đại Lục, họ còn có thể làm ra những gì đối với những người tập Pháp Luân Công? Nghĩ đến điều này thôi cũng đã cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Trong suốt 27 năm qua, người tập Pháp Luân Công trên toàn thế giới, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, bằng phương thức ôn hòa và lý trí đã kiên trì truyền đạt sự thật rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt” cho thế nhân. Đồng thời nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ các tầng lớp xã hội ở nhiều quốc gia nhận diện rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ.
Ngày 25/06/2024, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act, H.R. 4132).
Dự luật này yêu cầu Hoa Kỳ ngăn chặn hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của những người tập Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Đồng thời yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động này tại Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản trong lãnh thổ Hoa Kỳ, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cùng một số các hình phạt về kinh tế và hình sự khác.
Ông Scott Perry, người khởi xướng đạo luật này, trong bài phát biểu tại phiên họp Hạ viện cùng ngày đã nói rằng: “Đây là một đạo luật đã bị trì hoãn suốt 25 năm”.
Hoa Kỳ là ngọn hải đăng của thế giới tự do.
Tổng thống Hoa Kỳ, với vai trò lãnh đạo thế giới tự do, gánh vác sứ mệnh vĩ đại bảo vệ lương tri, đạo đức, công lý và tính nhân văn của nhân loại.
Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, từ Panama đến Venezuela, từ Cuba đến Iran, ông đã tiến hành kiềm chế ĐCSTQ tại một loạt các điểm then chốt mà ĐCSTQ đang bị thâm nhập toàn diện. Qua đó giáng những đòn mạnh mẽ vào ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tại Tây bán cầu và Trung Đông. Đây là những hành động lớn và tốt đẹp phù hợp với lẽ Trời và lòng người.
Hành vi sát hại con người thông qua việc mổ cướp nội tạng sống những người tập Pháp Luân Công trên quy mô lớn của “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ – một trong những tội ác man rợ nhất của thế kỷ 21 – cũng nên nhận được sự quan tâm của Tổng thống Trump.
“Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ đã sát hại vô số người, gây ra tội lỗi nghiêm trọng, không chỉ là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc mà còn là kẻ thù của nhân dân Hoa Kỳ. Tập đoàn này đã vươn móng vuốt tà ác trực tiếp vào lãnh thổ Hoa Kỳ, nhắm vào công dân Mỹ, doanh nghiệp Mỹ và các tổ chức tín ngưỡng tại Mỹ, qua đó trở thành một mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Tập đoàn này đại diện cho sự tà ác, khủng bố, tham nhũng, đen tối và suy đồi.
Hành vi sát hại người của “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ được thực hiện dưới vỏ bọc của vô số lời dối trá, diễn ra trong những căn phòng tăm tối không thể phơi bày ra ánh sáng. Những hành vi này không chỉ đầu độc hàng trăm triệu người dân Trung Quốc mà còn gây tác hại đối với vô số người dân ở các quốc gia khác.
Trước những cáo buộc về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống người tập Pháp Luân Công trên quy mô lớn, ĐCSTQ luôn kiên quyết phủ nhận. Về vấn đề này, ông La Vũ – con trai của đại tướng ĐCSTQ La Thụy Khanh – đã có nhận định mang tính trực diện:
Ông La Vũ nói: “Các người đều nói không có việc thu hoạch nội tạng sống những người tập Pháp Luân Công, vậy thì hãy khởi kiện hai người tên David đã viết báo cáo và làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ đi. Hãy đưa họ ra tòa, để cả thế giới nghe xem vì sao họ nói các người có làm và các người cũng hãy để toàn thế giới nghe vì sao các người nói các người không làm. Tại sao các người không dám kiện? Chính là vì các người biết rằng, một khi khởi kiện, các người chắc chắn sẽ tiêu đời”.
Hiện nay, “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ bề ngoài vẫn tỏ ra hung hăng, phô bày tư thế “heo chết không sợ nước sôi, ta là lưu manh thì ta sợ ai”, nhưng trên thực tế chỉ là một con hổ giấy.
Việc “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ chỉ thị một số phần tử suy đồi gửi các thư điện tử đe dọa đánh bom giả đến các tổ chức như Trung tâm Nghệ thuật Kennedy ở Hoa Kỳ và các địa điểm khác cho thấy họ đã rơi vào tình thế bế tắc, đường cùng, chỉ cách sự diệt vong cuối cùng còn một bước ngắn nữa thôi.
Năm 2026 được coi là năm có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại.
Tại thời điểm then chốt của sự chuyển giao lịch sử giữa cũ và mới này, hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ quan tâm đến những tội ác đặc biệt nghiêm trọng của “Băng đảng nợ máu” của ĐCSTQ. Đồng thời đóng vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy truy cứu trách nhiệm và tiến tới loại bỏ tận gốc “khối u độc” của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới.
Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng lần đầu trên Epoch Times)
Xem thêm:
Từ khóa Pháp Luân Công Shen Yun đàn áp Pháp Luân Công











![[VIDEO] Ân – Nghĩa – Kính – Nhẫn: 4 chữ để vợ chồng bách niên giai lão](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/Su-kien-nhan-giup-co-the-tre-lau-nhu-the-nao_-446x295.jpg)






















