Shreyovi Mehta bắt đầu tiếp xúc với máy ảnh khi mới 6 tuổi. Ba năm sau, nhiếp ảnh gia nhí đã chụp được bức ảnh ngoạn mục mang về giải thưởng lớn.

Mới đây, một bức ảnh tuyệt đẹp ghi lại khoảnh khắc hai con công mái trong một buổi sáng mùa đông đã lọt vào “Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã Thế giới lần thứ 60”. Điều đặc biệt hơn là bức ảnh đẹp như mơ được bấm máy bởi một bé gái Ấn Độ mới học lớp 5. Tài không đợi tuổi, cô bé đã giành được giải nhì ở hạng mục dành cho các nhiếp ảnh gia từ 10 tuổi trở xuống.

Bức ảnh “In the Spotlight” (Dưới ánh đèn sân khấu) của Shreyovi Mehta ghi lại hình bóng của hai chú công mái đang đứng dưới một vòm cây với ánh nắng bình minh ẩn hiện. Nhiếp ảnh gia nhí mô tả sắc vàng rực rỡ trong bức ảnh là “ánh sáng thần thánh”. Sự hài hòa của thiên nhiên được thể hiện rất rõ trong bức ảnh. Nền ánh sáng tạo nên sự tương phản sắc nét với tiền cảnh tối tăm, như thể mở ra một con đường đầy hy vọng giữa những bộn bề thách thức của cuộc sống.

“Cháu bắt đầu tìm hiểu về động vật hoang dã khi cháu khoảng 2 tuổi và học chụp ảnh khi cháu khoảng 6 tuổi. Đây là bức ảnh đầu tiên cháu chụp hai chủ thể mà có ánh sáng tốt như vậy”, Shreyovi chia sẻ với tờ The Epoch Times.

Bức ảnh của Shreyovi là một trong 59.228 bài dự thi đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cô bé sẽ được trao giải thưởng vào ngày 8 tháng 10 trong một buổi lễ trao giải tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.

Shreyovi đã chụp bức ảnh mang tính biểu tượng này vào năm ngoái khi cô bé mới 9 tuổi. Câu chuyện đằng sau chiến thắng ngoạn mục của cô bé tài năng cũng hấp dẫn như chính bức ảnh đoạt giải của cô vậy.

Câu chuyện về “In the Spotlight”

Vào một buổi sáng tháng 11, cô bé đã cùng bố đến Công viên quốc gia Keoladeo tại Bharatpur, Ấn Độ để chụp ảnh. Anh Shivang Mehta (43 tuổi) là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã nổi tiếng và là người sáng lập Nature Wanderers. Hai bố con đã cùng nhau tìm kiếm những con sếu Ấn Độ lớn, còn được gọi là sếu saras.

“Trong lúc tìm kiếm, cháu và bố đã bắt gặp một con đường có ánh sáng vàng và sương mù hòa quyện vào nhau, ở đó còn có hai con công mái”, Shreyovi kể lại.

Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, cô bé đã nhanh chóng lấy máy ảnh của bố để “tác nghiệp”. Trong lúc cô đang căn chỉnh góc chụp thì một con bò đực xanh (hay “nilgai” – linh dương Ấn Độ) bỗng nhiên xuất hiện bên vệ đường. Anh Shivang Mehta cho biết đó là một khoảnh khắc cực kỳ may mắn vì con bò đực xanh chỉ xuất hiện trong nửa giây. Nếu Shreyovi không chụp ảnh đúng vào thời điểm đó thì cô bé sẽ khó có cơ hội đoạt giải.

“Đối với góc chụp của bức ảnh này thì hình ảnh của con bò khá nổi bật. Nó giống như một vị khán giả khiến bức ảnh trông thú vị hơn. Nhiều nhiếp ảnh gia khác cũng chụp cảnh như thế này nhưng tác phẩm của Shreyovi khác biệt vì có khung hình rộng. Đó là một bức ảnh rất u ám, thể hiện rất rõ nét không khí mùa đông điển hình trong các khu rừng Ấn Độ. Đây là kiểu ảnh rất phù hợp với nhu cầu in khổ lớn và mọi người chỉ cần treo lên tường để tiếp tục ngắm nhìn”, Mehta cho biết.

Shreyovi là người Ấn Độ trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng này. Điều tuyệt vời hơn là bức ảnh của cô ghi lại hình ảnh của chim công – loài chim quốc gia của Ấn Độ.

Cô bé đã rất sốc khi biết bức ảnh của mình lọt vào danh sách trao giải. Cô sẽ được tham dự triển lãm “Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm” – nơi trưng bày 100 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới – tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở London từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 29 tháng 6 năm 2025.

“Năm ngoái, cháu đã đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với tư cách là một vị khách du lịch, nhưng lần này, cháu đến để nhận giải thưởng”, cô nói.

Gia đình của Shreyovi vô cùng tự hào về cô. Mehta cho biết: “Giải ‘Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm’ giống như giải Oscar trong giới nhiếp ảnh động vật hoang dã vậy. Được công nhận ở giải thưởng này sẽ giúp Shreyovi trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Không chỉ gia đình chúng tôi mà cả đất nước đều cảm thấy tự hào về con bé”. 

Hành trình với nhiếp ảnh

Vốn có truyền thống làm nhiếp ảnh nên không có gì bất ngờ khi gia đình của Shreyovi thường xuyên đi du lịch. Cô bé đã có kinh nghiệm đi bộ đường dài rất nhiều và cũng từng nhiều lần chứng kiến cuộc sống thường nhật của ​​động vật hoang dã. Mục tiêu tiếp theo của cô là đến thăm dãy Himalaya cùng bố để ngắm báo tuyết.

“Nếu có thể làm được điều đó thì có lẽ Shreyovi sẽ trở thành người Ấn Độ trẻ nhất nhìn thấy báo tuyết”, anh Mehta nói.

Là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã chuyên nghiệp, Mehta luôn nhắc nhở con gái rằng chụp ảnh chỉ là việc phụ, trân trọng thế giới tự nhiên mới là nhiệm vụ chính cần được quan tâm.

“Tôi đưa Shreyovi ra ngoài đồng bất cứ khi nào có thể. Tôi muốn con quan sát thiên nhiên từ khoảng cách gần. Chỉ cần Shreyovi biết cách tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng động vật hoang dã thì tình yêu với nhiếp ảnh trong tim con bé sẽ tự động xuất hiện”, anh Mehta nói.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những đứa trẻ khác có ước mơ lớn, Shreyovi chỉ nói đơn giản: “Cũng giống như cháu theo đuổi sở thích nhiếp ảnh, các bạn nên theo đuổi sở thích của mình bằng cả trái tim”.