Gần đây, trang Minghui.org đã đưa tin về một số trường hợp học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở độ tuổi 70 và 80 bị bắt cóc, tra tấn và bị kết án tù bất hợp pháp vì truyền bá sự thật về Pháp Luân Công. Bà Thịnh Tuyết, một nhà hoạt động dân chủ và nhà văn nổi tiếng, đã lên án hành động tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi các quốc gia dân chủ bảo vệ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc đàn áp.

New Project 32 1
Vào lễ kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, bà Thịnh Tuyết, phó chủ tịch Liên minh Dân chủ và Hòa bình Toàn cầu và là một nhà văn từng đoạt giải thưởng, đã tham dự lễ kỷ niệm và có bài phát biểu. (Ngải Văn/The Epoch Times)

Thịnh Tuyết nói với tờ Epoch Times rằng cuộc đàn áp chưa bao giờ dừng lại kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, và các biện pháp đàn áp ngày càng trở nên tàn bạo, không có giới hạn và đa dạng. Ngoài việc bắt giữ bất hợp pháp, tra tấn, tẩy não cưỡng bức, giam giữ trong các nhà tù đen, trại lao động và trại giam, còn có hành vi tàn bạo là thu hoạch nội tạng sống có hệ thống và trên diện rộng đối với các học viên Pháp Luân Công. “Tất nhiên đây là một thách thức nghiêm trọng đối với nhân quyền, tôn giáo, tự do, nhân phẩm và giới hạn của nhân loại.”

“ĐCSTQ đã sử dụng những biện pháp tàn bạo để đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã trên 70 tuổi. Điều này thực sự cho thấy chính chế độ của ĐCSTQ đang trong tình trạng cực kỳ sợ hãi.”

Trang web Minghui.org gần đây đã đưa tin về trường hợp các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi là Y Tương Dương, Hoàng Hữu và Trần Hồng Thụy bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo.

Y Tương Dương, một học viên Pháp Luân Công 76 tuổi ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công tại chợ vào sáng ngày 5 tháng 3 năm nay thì bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Tân Gia ở thành phố Long Khẩu bắt cóc. Chiều hôm đó, ông bị đưa đến Trại giam Trương Gia Câu thành phố Long Khẩu và bị giam giữ bất hợp pháp.

Y Tương Dương bị xét xử bất hợp pháp và bị kết án năm năm rưỡi tù giam. Sáng ngày 11 tháng 6, ông bị bắt cóc đến Nhà tù nam tỉnh Sơn Đông. Ông đã bị kết án bất hợp pháp hai lần trước đó và đã bị giam giữ oan tổng cộng 10 năm.

Một cụ bà 79 tuổi, học viên Pháp Luân Công tên Hoàng Hữu ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 2 năm 2022 khi đang phát tài liệu giảng chân tướng tại nhà con gái bà ở Thâm Quyến. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà được “tại ngoại chờ xét xử” và đưa về Trạm Giang. Phía Thâm Quyến đã cấu kết với các cơ quan liên quan ở Trạm Giang để ngừng cấp lương hưu bất hợp pháp cho bà Hoàng Hữu.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2024, bà lại bị cảnh sát bắt giữ tại Trạm Giang vì phát tài liệu giảng chân tướng. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam quận Long Cương, Thâm Quyến. Đến tháng 1 năm 2025, bà bị tòa án Thâm Quyến kết án phi pháp 4 năm tù, và hiện đang bị giam giữ bất hợp pháp tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông.

Học viên Pháp Luân Công Trần Hồng Thụy, 89 tuổi, ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị vu khống và đưa ra tòa án vì viết thư khuyên thiện cho Lý Lan Lan của Viện Kiểm sát Mật Sơn. Khoảng nửa tháng trước, đội an ninh quốc gia và nhân viên khu dân cư đã lừa mở cửa nhà ông, sau đó kéo lê và bắt cóc ông lên xe, dẫn đến việc ông bị gãy xương cột sống ngực và đau tức ngực, lưng.

Ông Trần Hồng Thụy hiện vẫn đang nằm viện, tình trạng sức khỏe không hề thuyên giảm mà ngày càng suy yếu. Trong thời gian này, tòa án đã hai lần gửi giấy triệu tập xét xử phi pháp cho ông, nhưng do ông nhập viện nên phiên tòa đã không diễn ra.

Bình luận về các trường hợp này, bà Thịnh Tuyết cho biết, hiện nay Trung Cộng đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan cực kỳ phức tạp, với tình trạng hỗn loạn chính trị, kinh tế suy thoái, và toàn bộ xã hội đang trên bờ vực sụp đổ. “Trung Cộng đã rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng sợ, và chính trạng thái này đã khiến họ sử dụng các biện pháp vô đạo đức và tàn bạo hơn khi đàn áp những người đối lập, những nhóm mà họ cho rằng có thể thách thức chính quyền của mình”.

Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp rất nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi. Theo thống kê từ Minghui.org, năm 2024 có 5.692 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và quấy rối, trong đó có 1.067 học viên Pháp Luân Công trên 60 tuổi bị bắt giữ và quấy rối. Cụ thể, có 10 người từ 90 đến 100 tuổi, 194 người từ 80 đến 90 tuổi, 498 người từ 70 đến 80 tuổi, và 365 người từ 60 đến 70 tuổi.

Vì sao Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo đến vậy, kể cả người già?

Bà Thịnh Tuyết cho rằng: “Những gì các học viên Pháp Luân Công tin theo là ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, điều này tạo ra một thách thức đối với ‘Giả-Ác-Đấu’ của Trung Cộng. Từ các giá trị cơ bản, niềm tin, tôn giáo, đến mọi khía cạnh của hành vi xã hội, Pháp Luân Công đều tạo thành một sự thách thức đối với Trung Cộng. Và đây là điều mà Trung Cộng không thể chấp nhận, không thể cho phép, không thể dung thứ, do đó họ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

“Cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công tin theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, dạy con người hướng thiện, trung thực, khoan dung. Vậy thì, việc Trung Cộng đàn áp nhóm người này cũng có nghĩa là, tất cả những phẩm chất vốn là tốt đẹp cho xã hội loài người như tin vào lòng tốt, cái đẹp, sự trung thực, và đối xử khoan dung với người khác, đều trở thành cái gai trong mắt Trung Cộng. Điều này làm nổi bật sự tàn ác, sự tàn bạo và sự giả dối của Trung Cộng”.

Bà đặc biệt nhắc đến tội ác mổ cướp nội tạng sống của Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công, “Đây là một sự đảo ngược cơ bản về đạo đức y học của nhân loại, là việc hủy hoại nền tảng đạo đức của toàn bộ ngành y học thế giới, và là một thách thức đối với các giá trị phổ quát của thế giới.”

Sau khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, số lượng ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng vọt. “Tổ chức Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công Quốc tế” (WOIPFG), thông qua các cuộc điều tra và theo dõi lâu dài, đã xác nhận rằng việc mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công là một tội ác cấp nhà nước, có sự thao túng từ trên xuống dưới của Trung Cộng.

Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Đạo luật này yêu cầu Hoa Kỳ ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng sống do nhà nước Trung Cộng hậu thuẫn đối với các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, và yêu cầu Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân trong Trung Quốc có liên quan và hỗ trợ hành vi mổ cướp nội tạng.

Bà Thịnh Tuyết cho rằng, “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” đã xác định cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng cấu thành tội ác chống lại loài người. “Dưới sự định tính này, các chính phủ, các quốc gia tự do dân chủ, các chính phủ và nghị viện đều phải đồng thanh lên án cuộc bức hại này của Trung Cộng”.

Bà nói, “Trong 26 năm Trung Cộng bức hại, mức độ lên án và trấn áp của cộng đồng quốc tế đối với Trung Cộng là hoàn toàn không đủ. Hiện nay, các chính phủ các nước đều đã hiểu rõ về cuộc bức hại này của Trung Cộng, đặc biệt là sự trấn áp xuyên quốc gia của họ. Do đó, cần phải thể hiện thái độ, phản đối cuộc bức hại tín ngưỡng tôn giáo này”.

“Các tổ chức nhân quyền quốc tế, truyền thông, dư luận xã hội, v.v., đều nên tham gia vào, tích cực vạch trần cuộc bức hại có hệ thống này của Trung Cộng”.

Bà cho rằng, đối với những người tham gia vào cuộc bức hại này, đối với những nghi phạm tham gia mổ cướp nội tạng, nếu họ nhập cảnh vào các nước dân chủ, những quốc gia này phải áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ, đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài, và cho phép các nạn nhân liên quan khởi kiện pháp lý những người này tại quốc gia của họ.

Cuối cùng, về cuộc bức hại Pháp Luân Công xuyên quốc gia của Trung Cộng, bà Thịnh Tuyết nhận định, “Trung Cộng thực ra đã mở rộng cuộc bức hại ra cộng đồng quốc tế ngay từ khi bắt đầu, tức là đã tiến hành trấn áp xuyên quốc gia ngay từ đầu. Bất kể là thông qua ngoại giao, tình báo, công tác mặt trận thống nhất, truyền thông, dư luận ở nước ngoài, v.v., họ đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện”.

Tháng 8 năm ngoái, giới lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng đã phát động một làn sóng bức hại mới đối với Pháp Luân Công ở nước ngoài, âm mưu sử dụng ‘chiến tranh dư luận’ và ‘chiến tranh pháp lý’ để bôi nhọ danh tiếng của Pháp Luân Công, nhằm cản trở cộng đồng quốc tế ủng hộ Pháp Luân Công.

Bà Thịnh Tuyết kêu gọi, “Các chính phủ của các quốc gia dân chủ phải đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, phải đứng cùng với các học viên Pháp Luân Công, để kết thúc cuộc bức hại này”.