Trung Quốc: Video “ông lớn” quấy rối nam nghệ sĩ nơi công cộng được lan truyền
- NTDTV
- •
Cái chết đầy bí ẩn của nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung đã hé lộ nhiều góc khuất của làng giải trí Đại Lục. Một đoạn video nghi là “ông lớn” công khai quấy rối nam nghệ sĩ được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, một lần nữa đẩy vấn đề “giao dịch quyền–sắc” phía sau ngành giải trí Đại Lục lên đầu sóng ngọn gió.
Đoạn video cho thấy, bối cảnh dường như là một buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao. Một người đàn ông trông lớn tuổi, đầu đã hói một nửa, mặc vest — được cho là một “ông lớn” — ngồi cạnh một nam nghệ sĩ trẻ có vẻ là người trong giới giải trí. Người này trực tiếp đặt tay lên lưng nam nghệ sĩ trẻ và liên tục xoa bóp.
Ngay cả khi nam nghệ sĩ trẻ sau đó đứng dậy, nghi là để lên phía trước “nhận giải”, “ông lớn” này vẫn tỏ ra lưu luyến, bàn tay thuận thế trượt xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng mập mờ. Nam nghệ sĩ quay người, cúi chào rồi rời đi.
Đoạn video được công bố trên mạng xã hội Threads vào ngày 29/12. Mặc dù danh tính người đàn ông trong video hiện vẫn chưa được xác nhận, người đăng tải đồng thời cũng chia sẻ lại thông tin về việc Lý Ái Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Khởi nghiệp Thủ đô Bắc Kinh, bị tuyên án tử hình treo.
Từ nhiều năm trước đã có thông tin cho rằng Lý Ái Khánh có quan hệ mờ ám với nhiều nam diễn viên hạng hai và một số ngôi sao hàng đầu.
Việc “ông lớn” xuất hiện trong video nói trên có phải là Lý Ái Khánh hay không hiện chưa thể xác nhận, dù thần thái có phần tương đồng. Tuy nhiên, ảnh hồ sơ của Lý Ái Khánh cho thấy diện tích hói đầu của ông lớn hơn, có khác biệt so với người đàn ông lớn tuổi trong video.
Sau khi video được công khai, nhiều ý kiến tranh luận đã bùng nổ trên mạng:
“Quấy rối tình dục trắng trợn nơi công cộng, thật quá đáng.”
“Đã đứng dậy rồi mà tay vẫn dính chặt, ghê tởm không?”
“Giới giải trí đúng là cực kỳ kinh tởm.”
Lý Ái Khánh được mệnh danh là “đệ nhất tham quan trong khối doanh nghiệp nhà nước ở Kinh thành (Bắc Kinh)”, từng giữ vị trí chủ tịch đứng đầu tại Công ty Quốc tư Bắc Kinh và Tập đoàn Thủ đô trong suốt 18 năm, cho đến khi rời chức vào tháng 4/2020. Hai doanh nghiệp nhà nước lớn này có vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của Bắc Kinh.
Trong đó, Tập đoàn Khởi nghiệp Thủ đô Bắc Kinh là doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trực thuộc chính quyền thành phố Bắc Kinh, với các lĩnh vực cốt lõi gồm bảo vệ môi trường, bất động sản, hạ tầng cơ sở và dịch vụ tài chính. Tập đoàn sở hữu 3 công ty niêm yết và một doanh nghiệp niêm yết trên sàn NEEQ, với tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 vượt 400 tỷ nhân dân tệ.
Năm 2021, Lý Ái Khánh bị điều tra khi đang giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Kinh tế của Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Ngày 30-6-2025, ông bị tuyên án tử hình treo, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 200 triệu nhân dân tệ (hơn 751 tỷ đồng).
Điều gây chú ý nhất là trước đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát thành phố Bắc Kinh từng thông báo rằng Lý Ái Khánh tham gia giao dịch quyền–sắc, “nghiêm trọng vi phạm đạo đức xã hội”. Tuy nhiên, sau đó một nhà kinh tế học Đại Lục tiết lộ rằng “giao dịch quyền–sắc” nêu trong thông báo không phải dạng thông thường; Lý Ái Khánh thích nam giới và đã dùng các dự án đầu tư làm điều kiện, yêu cầu đối tác cung cấp “mỹ nam”.
Một cư dân mạng Đài Loan bình luận: “Sau sự việc của Vu Mông Lung, giờ tôi mới biết, muốn trở thành nam minh tinh hạng nhất thì nhất định phải có mấy ông già dâm đãng hoặc phụ nữ dâm tục đứng sau. Nếu không thì không thể nổi tiếng. Vậy những ngôi sao chúng ta từng theo đuổi chẳng phải rất bẩn sao? Vậy chúng ta ngưỡng mộ họ điều gì? (Ngoại trừ Tiểu Vu [Vu Mông Lung] của chúng ta.)”
Việc đoạn video bị rò rỉ một lần nữa khơi lại ký ức của công chúng về cái chết đầy bí ẩn của nam diễn viên Vu Mông Lung.
Tháng 9 năm nay, Vu Mông Lung — người sở hữu 20 triệu người theo dõi — đã tử vong do rơi từ trên cao trong hoàn cảnh bí ẩn, thông tin này gây chấn động toàn bộ làng giải trí Hoa ngữ, và nguyên nhân cái chết đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng. Theo lời những người trong ngành giải trí, khi còn sống, Vu Mông Lung vì không chịu chấp nhận “luật ngầm” nên bị đóng băng sự nghiệp suốt 3 năm, thậm chí còn bị các ông lớn và quyền quý trong giới giải trí ngược đãi tàn nhẫn. Gần đây, một blogger Đại Lục tiết lộ rằng Vu Mông Lung từng bị nội bộ công ty mắng là “kẻ làm lỗ vốn” vì từ chối các bữa tiệc không phù hợp và cái gọi là “luật ngầm”.
Việc nam nghệ sĩ bị quấy rối tình dục không phải là hiếm trong ngành. Nhiều ngôi sao Đại Lục từng được cho là bị “đóng băng”. Nam diễn viên nổi tiếng Lý Hiện sau khi thành danh cũng từng có một giai đoạn trống vào năm 2016, đột ngột xóa sạch Weibo cá nhân, thậm chí còn có tin đồn anh chuẩn bị rút khỏi làng giải trí.
Sau đó, trên mạng lan truyền thông tin anh từng bị một lãnh đạo nam tìm cách xâm hại, anh phản kháng và còn tát đối phương, từ đó bị người này phong sát; các vai diễn đã định cho anh phải tạm thời đổi người. Sau khi sự việc bị phanh phui, Lý Hiện đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.
Biên kịch nổi tiếng Uông Hải Lâm trong một bài đăng ngày 9/7 từng nhắc đến việc ông tham gia một đoàn phim mà tình trạng khiến thế giới quan của người ta phải sụp đổ. Đạo diễn và biên kịch đều là người đồng tính nam, văn phòng chuẩn bị đặt trong căn hộ cao cấp; các vị trí như thư ký trường quay, mỹ thuật, phó đạo diễn… đều đồng loạt tuyển những chàng trai trẻ có ngoại hình rất điển trai. Bài viết còn mô tả chi tiết nhiều tình tiết, với bối cảnh nhơ nhớp, bẩn thỉu đến mức không thể nhìn nổi.
Hiện nay, bối cảnh thực sự của đoạn video nói trên cũng như danh tính những người liên quan vẫn cần được tiếp tục điều tra, xác minh.
Từ khóa Đồng tính Giải trí Trung Quốc LGBTQ+ Vu Mông Lung































