Khaya Njumbe (đến từ Mỹ) là một thiếu niên rất ham học hỏi. Ở tuổi 15, cậu đang chuẩn bị trở thành cử nhân trẻ nhất bang Indiana. 

Đối với Khaya, học tập luôn là một niềm vui. Cậu có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp giữa đêm khuya để giải một bài toán. Cha mẹ của Khaya Njumbe – Belinda Njumbe – cho biết ngay từ khi còn nhỏ con trai của cô đã có điểm gì đó rất đặc biệt. Cậu biết đọc từ khi mới 13 tháng tuổi và đã đăng ký tham gia chương trình đọc tại Đại học Indiana (IU) Northwest khi mới 4 tuổi.

“Từ khi mới 4 tuổi nó đã nói đây là ngôi trường mà nó muốn theo học”, cô Belinda Njumbe nói.

Belinda dạy Khaya tại nhà trong vài năm đầu đời. Nhưng cậu đã nhanh chóng vượt qua cấp lớp bình thường của mình, rồi lớp tiếp theo, và lớp tiếp theo đó. Cậu bắt đầu tham gia các lớp học tại IU Northwest khi mới 12 tuổi.

Khaya đã nhận được bằng cao đẳng về sinh học, nghệ thuật tự do và nghiên cứu tổng quát từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Ivy Tech, Mỹ. Cùng lúc đó cậu cũng đăng ký học song song tại Trường Trung học 21st Century Charter – nhưng cậu vẫn còn phải đi một con đường rất xa mới hoàn thành chương trình học.

Cậu thiếu niên sẽ nhận được bằng cử nhân đại học trong tuần này. Vì muốn trở thành bác sĩ nên Khaya đã học về nghiên cứu tổng quát. Nếu tiếp tục đi theo hướng hiện tại, cậu có thể sẽ lấy được bằng tiến sĩ về kỹ thuật y sinh tại trường đại học vào năm 22 tuổi.

Theo tờ New York Post, chưa có học sinh đăng ký kép nào ở Indiana từng lấy được bằng cử nhân trong lúc vẫn còn học trung học.

“Cháu biết đó là một thành tựu khá lớn. Cháu đã thực hiện một số nghiên cứu trong quá trình học tập. Không phải đứa trẻ nào cũng làm được điều này. Cháu cảm thấy biết ơn vì luôn được mọi người hỗ trợ”, Khaya nói.

Mặc dù đạt được thành tích vô cùng ấn tượng, thiếu niên thần đồng lại không có vẻ gì là bất ngờ hay choáng váng.

“Cháu đoán nhiều người sẽ nghĩ cháu hẳn là ngạc nhiên lắm khi nhận bằng đại học. Họ nghĩ cháu không tin bản thân có thể làm được điều này. Nhưng cháu thấy khá bình thường. Cháu đã học tập rất chăm chỉ để đạt được ước mơ”, Khaya nói.

“Cháu xem các video trên YouTube, sau đó YouTube sẽ đề xuất thêm nhiều nội dung giáo dục tương tự và cháu cứ thế xem tiếp các video. Cháu xem và ghi nhớ chúng”, Khaya nói.

Belinda cho biết con trai cô có thể học tốt là nhờ khả năng tập trung tuyệt vời vào các chủ đề mà cậu quan tâm.

“Khi nghĩ ra cách giải quyết một vấn đề nào đó, ví dụ như một bài toán, Khaya sẵn sàng rời khỏi giường dù lúc đó là nửa đêm”, người mẹ tự hào nói.

Belinda đã từng bắt gặp con trai mình nói tiếng Trung khi đang ngủ.

Vì mới 15 tuổi đã học đại học nên Khaya là một sinh viên nổi tiếng ở trường. Thỉnh thoảng cậu lại bị buộc tội dùng thẻ học sinh giả hoặc bị nhầm là cháu của một giáo sư chỉ đến trường để tham quan. 

Giáo sư xã hội học và nhân chủng học Jack Bloom của IU Northwest cho biết Khaya là một sinh viên tuyệt vời mà bất cứ giáo viên nào cũng muốn giảng dạy. 

“Bạn có thể đặt niềm tin vào Khaya. Cậu bé là một sinh viên nghiêm túc và rất chăm đọc sách. Cậu bé đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời”, thầy Bloom nói với tờ báo địa phương.

“Khaya luôn biết chính xác bản thân muốn gì và cậu bé sẽ thực hiện nó một cách hoàn hảo, thậm chí hơn thế”, nhân viên xã hội Theresa Canady của Trường Trung học 21st Century Charter nói thêm. 

Sau khi lấy bằng cử nhân, Khaya sẽ theo học chương trình thạc sĩ để chuẩn bị cho tương lai vào trường y.