Vera Kravtsova đã bị dụ dỗ sang Thái Lan để làm người mẫu, sau đó bị bắt cóc, đưa đến Myanmar và bị một băng nhóm tội phạm sát hại, lấy đi nội tạng.

nội tạng
(Ảnh minh họa: David Tadevosian, Shutterstock)

Trong bối cảnh các vụ bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc gia tăng ở Campuchia gần đây, một vụ việc đã xảy ra ở nước láng giềng Thái Lan, nơi một phụ nữ nước ngoài bị giết sau khi bị một tổ chức buôn người cưỡng bức lấy nội tạng.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, trong đó có tờ Daily Mail, Vera Kravtsova, 26 tuổi, quốc tịch Belarus, đến Bangkok (Thái Lan) vào tháng trước sau khi nhận được tin nhắn mời làm người mẫu bán thời gian và cô đã đi phỏng vấn.

Khi đến Thái Lan, Kravtsova ngay lập tức bị một tổ chức tội phạm địa phương bắt cóc và đưa đến khu vực biên giới Myanmar. Cô đã bị thu hộ chiếu và điện thoại di động, bị tấn công và đe dọa, đồng thời bị ép tham gia vào các hoạt động liên quan đến tội phạm mạng.

Nơi cô bị đưa đến là một khu vực “vô pháp luật (lawless)” có tên “Camp (Trại)” nằm ở miền bắc Myanmar, nơi diễn ra hoạt động tội phạm mạng bất hợp pháp quy mô lớn được điều hành bởi một băng đảng Trung Quốc và lực lượng dân quân địa phương.

Những người bị đưa đến nơi này bị giam giữ và buộc phải thực hiện các nhiệm vụ lừa đảo qua điện thoại và các nhiệm vụ khác. Nếu họ không làm theo hướng dẫn hoặc không đạt được mục tiêu về lợi nhuận, họ sẽ phải đối mặt với việc bị hành hung, tra tấn hoặc đe dọa cưỡng bức mại dâm và lấy nội tạng.

Kravtsova bị bắt đến để thực hiên cho cái gọi là “lừa đảo tình cảm, lừa đảo tình yêu”, nơi cô tiếp cận những người đàn ông giàu có, xây dựng mối quan hệ tình cảm và sau đó tống tiền họ.

Tuy nhiên, khi Kravtsova không đạt được mục tiêu về lợi nhuận đã đề ra, tổ chức tội phạm đã cắt đứt mọi hoạt động bên ngoài của cô.

Một thời gian sau, tổ chức này liên lạc với gia đình Kravtsova, nói rằng: “Cô ấy đã chết rồi” và yêu cầu: “Hãy gửi 500.000 đô la (khoảng 700 triệu won Hàn Quốc) nếu muốn lấy lại thi thể của cô ấy”. Khi gia đình không tuân thủ, họ nhận được tin nhắn nói rằng: “Chúng tôi đã hỏa táng thi thể rồi” và được yêu cầu: “Đừng tìm kiếm cô ấy nữa”.

Ngoài ra, gia đình Kravtsova còn nhận được một tin nhắn nặc danh nói rằng: “Kravtsova đã bị bán cho một tổ chức buôn bán nội tạng, bị lấy nội tạng và thi thể đã bị hỏa táng”.

Kravtsova được cho là đã chuyển đến Saint Petersburg, Nga sau khi tốt nghiệp đại học và làm người mẫu tự do.

Một nguồn tin từ cảnh sát Myanmar cho hay: “Kravtsova đã nhận cuộc liên lạc giả mạo từ một nhóm tội phạm, chứ không phải từ một công ty người mẫu ngay từ đầu”, đồng thời cho biết thêm: “Cô ấy đã bị đưa thẳng từ Thái Lan đến miền bắc Myanmar và bị bán làm nô lệ”.

Anh Trần

Video: BỊ LỪA MỔ CƯỚP PHỔI, CÔ GÁI TRUNG QUỐC CHẠY SANG ĐỨC ĐỂ TỐ CÁO ĐCSTQ