Công viên Điêu khắc Tự do ở miền mam tiểu bang California, nơi có “bức tượng virus Corona mới” bị đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phóng hỏa ba năm trước, lại bốc cháy vào tối thứ Hai (ngày 19/1). Ngọn lửa đã thiêu rụi hai chiếc xe dã ngoại, lan rộng hàng trăm mét theo chiều gió. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt kịp thời nên không gây thêm thiệt hại.

id14314912 e9ed8474e2bde7417b300
Vào ngày 19/8/2024, một đám cháy bùng phát tại Công viên Điêu khắc Tự do ở miền nam tiểu bang California. Ngọn lửa lan rộng hơn một trăm mét nhưng đã được dập tắt. (Ảnh: Chen Deyi / Epoch Times)

Ba năm trước, tác phẩm điêu khắc virus Corona của công viên đã bị đốt cháy bởi ba đặc vụ do ĐCSTQ cử đến. Mục tiêu của vụ cháy đó là tác phẩm điêu khắc virus, nhưng lần này ngọn lửa bắt đầu từ chiếc xe dã ngoại ở khu vực sinh hoạt.

Vào tháng 3/2022, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố bắt giữ 5 gián điệp của ĐCSTQ, trong đó có Vương Thư Quân (Wang Shujun), người gần đây đã bị kết án 4 tội danh và 3 người khác liên quan đến việc phá hủy vụ việc “Tượng virus Trung Cộng” (virus Corona mới, COVID19). Bị sốc trước chiến dịch vây bắt của Mỹ, một tình nguyện viên của “Công viên Điêu khắc Tự do” đã thừa nhận thân phận gián điệp với FBI.

id14314920 420fa2ed740f0c7d66a78
Vào ngày 23/7/2021, bức ảnh chụp cho thấy phần còn lại của tác phẩm điêu khắc “Virus Trung Cộng” đã bị đốt cháy tại Công viên Điêu khắc Tự do ở California. (Ảnh: Ma Shangen/The Epoch Times)

Ông Trần Duy Minh (Chen Weiming), người sáng lập và nhà điêu khắc của Công viên Điêu khắc Tự do, nhận được cuộc gọi thông báo về vụ hỏa hoạn vào khoảng 7 giờ tối thứ Hai. Ông đang lái xe trên đường cao tốc từ Los Angeles đến Barstow. Một người bạn ở Barstow gọi điện báo cho ông biết có một đám cháy ở hướng công viên điêu khắc. Ông Trần Duy Minh đón bạn mình và lái xe nhanh chóng đến công viên.

Ông nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn về phía công viên trên đường cao tốc; lúc đầu ông không chắc chắn nhưng khi đến gần hơn, ông hiểu rằng đó là công viên của mình đang bốc cháy.

p3529551a301915936
Vào ngày 19/8/2024, một đám cháy bùng phát tại Công viên Điêu khắc Tự do ở miền nam tiểu bang California. (Ảnh: Mạng xã hội X)
p3529553a219092721
Vào ngày 19/8/2024, một đám cháy bùng phát tại Công viên Điêu khắc Tự do ở miền nam tiểu bang California. (Ảnh: Mạng xã hội X)
p3529554a588870385
Vào ngày 19/8/2024, một đám cháy bùng phát tại Công viên Điêu khắc Tự do ở miền nam tiểu bang California. (Ảnh: Mạng xã hội X)
id14314918 7828024588d7514bfe5af
Ông Trần Duy Minh, người sáng lập và nhà điêu khắc của Công viên Điêu khắc Tự do, đã có mặt tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Chen Deyi / Epoch Times)

Trưa thứ Ba, các phóng viên Epoch Times đến công viên và thấy khu vực cháy rất hỗn loạn: chỉ nhìn thấy khung sắt của một chiếc dã ngoại, một chiếc khác chỉ còn lại chân đế. Con đường đơn giản được ngăn cách bởi những chiếc lốp xe cũ ở bên ngoài hàng rào dây thép, một số chiếc lốp xe đã bị đốt cháy chỉ còn lại lõi dây thép.

id14314921 b75b314b35a3e36b1dc1d
Vào ngày 19/8/2024, một đám cháy bùng phát tại Công viên Điêu khắc Tự do ở Nam California, và chiếc RV bị cháy vẫn còn bình gas. (Ảnh: Chen Deyi/The Epoch Times)

Ngọn lửa theo gió vượt qua ranh giới công viên, lan rộng hơn 100 mét ra bãi cỏ và cây bụi trên sa mạc. Cách đầu đống than hồng vài chục mét là khu rừng bao quanh ngôi nhà đơn sơ. Nếu lực lượng cứu hỏa không dập tắt kịp thời, ngọn lửa có thể đã lan sang rộng, gây thiệt hại nặng nề hơn.

“Rất nhiều trang bị có giá trị đã tổn thất,” ông Trần Duy Minh thở dài và nói rằng những vật phẩm chứa bên trong còn có giá trị hơn cả chiếc xe dã ngoại.

Mặc dù sở cứu hỏa vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhưng ông Trần Duy Minh và các tình nguyện viên nghi ngờ rằng các gián điệp của ĐCSTQ rất có khả năng đã phóng hỏa.

Nhiệt độ ở sa mạc rất cao, lên tới hàng trăm độ F trong ngày. Ông Trần Duy Minh suy đoán rằng nếu đám cháy là do nhiệt thì thời điểm nóng nhất là 3 giờ chiều, và 7 giờ tối không phải là thời điểm nguy hiểm; các tình nguyện viên sống trong xe dã ngoại đã rời đi từ vài ngày trước, vì vậy nếu là do điện thì có lẽ thời điểm cháy là vài ngày khi họ còn ở đó.

Mặc dù công viên đã thành lập đội tuần tra tình nguyện nhưng các thành viên không có mặt trong công viên hàng ngày, khi đám cháy bùng phát và chiếc xe cháy nặng nhất đang đậu bên ngoài hàng rào. Ông Trần Duy Minh nói: “Muốn phóng hỏa thì không cần vào công viên, chỉ cần ném thứ gì đó ra ngoài ở bên ngoài cổng là được.”

Ông Điền Vĩnh Đức (Tian Yongde), một tình nguyện viên đến công viên hôm thứ Ba, tin rằng vụ cháy rất có thể là do ĐCSTQ phá hoại, ông Trần Duy Minh không kết tư thù với bất cứ ai. “Ông Trần là người tốt, không đắc tội với ai”.

id14314919 ebdcf217b19c7afcbed3e
Nhà bất đồng chính kiến ​​​​người Trung Quốc và là tình nguyện viên của Công viên Điêu khắc Tự do Điền Vĩnh Đức có mặt tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Chen Deyi / Epoch Times)

Ông Điền Vĩnh Đức nói rằng, trước ngày 4/6 năm nay (ngày kỷ niệm sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn), tác phẩm điêu khắc “Người xe tăng” (Tank Man) trong công viên cũng bị phá hoại.

Ông Điền Vĩnh Đức suy đoán: “ĐCSTQ cử người đốt công viên điêu khắc phóng hỏa vì sợ hãi.” Ông nói: “Loạt tác phẩm điêu khắc của ông Trần Duy Minh đã đóng vai trò ‘tăng tốc’ cho sự sụp đổ của ĐCSTQ, hiện nay nền tảng cơ bản của ĐCSTQ vốn đã không ổn định, nỗi sợ hãi của ĐCSTQ có thể hình dung được, cho nên họ mới dùng đến những phương pháp hèn hạ như đốt phá.”

Ông Trần Duy Minh cho rằng vụ cháy bị nghi ngờ là do đốt phá. Có thể ĐCSTQ sợ vạch trần sự thật nên đã sử dụng những mối đe dọa xuyên quốc gia để đe dọa những người bất đồng chính kiến.

Ông nói, ông chuẩn bị lễ đón ông Chu Ngu Phúc (Zhu Yufu), người đồng sáng lập Đảng Dân chủ Trung Quốc. Sau khi tin tức được đưa ra, ông Chu đã nhận được những cuộc điện thoại đe dọa và quấy rối từ Cục An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, ép buộc ông không được tham dự buổi lễ chào mừng.

Ông Trần Duy Minh nói rằng ông và mọi người sẽ không rút lui và sẽ tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc hơn để vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ.

Trí Đạt (theo Epoch Times)