Trận lũ lụt tàn khốc xảy ra hôm thứ Tư tuần trước tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng đã khiến gần 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Một hiệu trưởng đã kịp thời sơ tán 900 học sinh khỏi trường ngay trước khi dòng lũ chết chóc quét qua thị trấn.

Cảnh sát Nepal liên tục tham gia vào công tác quản lý thiên tai. (Ảnh: Cảnh sát Nepal)

Sau khi nhận được cảnh báo về một trận lũ sắp xảy ra với quy mô lớn, Rajendra Dawadi quyết định lập tức cho học sinh nghỉ học và chỉ đạo các em di chuyển lên khu vực cao hơn.

Dawadi là hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, nơi có tổng cộng 1.600 học sinh. Ông cho biết chỉ trong vài phút, ông nhận được 4 cảnh báo từ những người khác nhau, trong đó có thông tin từ thị trấn Betrawati ở thượng nguồn. Những cảnh báo này khiến ông lập tức hành động.

“Một phụ huynh chạy đến nói với tôi: ‘Một trận lũ lớn sắp tới, tôi đến để đón con gái và đưa cháu đi’”. Dawadi nói với BBC.

“Phụ huynh sẽ không vô cớ vội vàng chạy đến trường, vì vậy tôi chắc chắn rằng chúng tôi phải tranh thủ từng giây để sơ tán các em.” Ông nói: “Tôi quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Ngay cả khi lũ không xảy ra thì cùng lắm chúng tôi chỉ mất một ngày học”.

Dawadi cho biết trong quá trình sơ tán, ông tận mắt chứng kiến một khu ký túc xá cách bờ sông khoảng 100 m bị dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm.

“Nếu chúng tôi đưa ra quyết định chậm 10 phút, tất cả mọi người, kể cả tôi, có lẽ hôm nay đã không thể ngồi đây để trả lời phỏng vấn”. Ông nói. “Tôi cảm thấy tự hào vì đã có thể cứu sống nhiều người đến vậy”.

Một học sinh cho biết quyết định của Dawadi đã cứu mạng các em trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Yunisha, 16 tuổi, nói với phóng viên: “Tôi và các bạn chỉ thoát được trong 10 giây cuối cùng”.

Cô kể lại cảnh tượng lúc đó: Khi nước lũ cùng bùn đất và các mảnh vỡ nhấn chìm thị trấn, những đứa trẻ chạy tháo thân dọc theo những con đường đầy bùn.

“Chỉ trong chớp mắt, khu chợ ngay trước mắt tôi đã bị nước lũ cuốn phăng”, cô nói.

Ba ngày sau, Yunisha đoàn tụ với gia đình.

Một cư dân địa phương ở Trishuli tên Surinder cho biết trận lũ đã “cuốn trôi cả một tòa nhà”.

“Trước đây ở đây có một tòa nhà trường học ba tầng nằm trước ngôi đền, gần đó còn có một khu chợ.” Surinder nói. “Khi lũ ập đến, người giáo viên đó đã sơ tán toàn bộ học sinh và cứu sống các em”.

Theo thống kê của tổ chức từ thiện Save the Children, ít nhất 69 trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại trong trận lũ, ảnh hưởng đến gần 19.000 học sinh.

Tại Dhading, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, một nhóm học sinh may mắn thoát nạn vì tình cờ rời khỏi lớp học để đi ăn trưa.

Một số học sinh khác trong khu vực cũng sống sót nhờ giáo viên chỉ đạo các em nhanh chóng rời khỏi lớp ngay trước khi dòng nước lũ dữ dội ập tới.

Một phụ huynh học sinh nói với AP rằng khi đó giáo viên cảnh báo: “Lũ đang đến, hãy bỏ lại cặp sách và hộp cơm (rồi nhanh chóng rời đi)”. Chính nhờ sự thúc giục của giáo viên, các em mới có thể sống sót.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được giải cứu tại Nepal. Phía Nepal hôm Chủ nhật (30/8) cho biết vẫn còn 2.502 người, trong đó có 592 người nước ngoài, đang mất liên lạc. Theo các thống kê mới nhất, số người thiệt mạng là 781 người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết thảm họa xảy ra sáng thứ Tư tuần trước tại khu vực dãy Himalaya giáp biên giới Nepal và Tây Tạng là do sự sụp đổ của một sông băng gây ra. Vụ sụp đổ tạo ra một lượng lớn nước và mảnh vụn, đổ xuống hạ lưu như một bức tường khổng lồ.

Hạ Vũ/ Epoch Times