Tối 21/12, vào đêm cuối cùng của lễ Hanukkah (Lễ Ánh Sáng của người Do Thái), hơn 10.000 người đã tụ tập tại bãi biển Bondi, Sydney, tham gia hoạt động thắp nến tưởng niệm, tưởng nhớ 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố.

Ngày 21/12/2025 (Chủ nhật), hơn 10.000 người, bao gồm các chính khách ở nhiều cấp của Australia, tập trung tại bãi biển Bondi để tham dự “Ngày tưởng niệm toàn quốc” và lễ canh thức bằng nến, tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng. (Ảnh chụp màn hình video)

Embed from Getty Images

Ngày 21/12/2025 (Chủ nhật), hơn 10.000 người, bao gồm các chính khách ở nhiều cấp của Australia, tập trung tại bãi biển Bondi để tham dự “Ngày tưởng niệm toàn quốc” và lễ canh thức bằng nến, tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng. (Ảnh: Izhar Khan/Getty Images)

Tại buổi tưởng niệm mang tên “Ánh sáng chiến thắng bóng tối” (Light over Darkness), cộng đồng Do Thái tại Sydney đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Khi Thủ tướng xuất hiện tại hiện trường tối hôm đó, ông đã bị la ó.

Embed from Getty Images

Tối Chủ nhật 21/12/2025, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng vợ là bà Jodie đến bãi biển Bondi để tham dự lễ canh thức và tưởng niệm toàn quốc dành cho các nạn nhân và người sống sót sau vụ khủng bố. (Ảnh: Izhar Khan/Getty Images)

Ông là người duy nhất trong buổi tối hôm đó bị la ó, hoàn toàn trái ngược với sự đón chào dành cho Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns, lãnh đạo phe đối lập bang Kellie Sloane và lãnh đạo phe đối lập liên bang Sussan Ley khi họ đến nơi.

Một người dân đã cố lao về phía Thủ tướng khi ông cùng vợ tiến vào khu vực diễn ra lễ tưởng niệm, buộc cảnh sát phải can thiệp. Một người đàn ông vừa hét lên “tay ông dính đầy máu” vừa lao về phía Thủ tướng. Sau khi nhảy xuống từ một bức tường chắn bằng gạch, người này nhanh chóng bị cảnh sát khống chế và sau đó bị yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Bà Sussan Ley nói với tờ Daily Telegraph rằng tối hôm đó là “một đêm để tưởng niệm những người đã khuất, suy ngẫm về quá khứ và đồng thời kêu gọi sự thay đổi”.

Bà nói thêm: “Tình yêu luôn mạnh hơn hận thù. Nhưng với tất cả chúng ta, những người đã trải qua tuần lễ kinh hoàng này, chúng ta phải đối diện với sự thật tàn khốc của vụ thảm sát, cũng như cách mà đất nước này cần phải thay đổi trong tương lai”.

Các cựu Thủ tướng John Howard và Scott Morrison, cùng nhiều nghị sĩ bang và nghị sĩ liên bang, cũng đã tham dự sự kiện.

Embed from Getty Images

Ngày 21/12/2025 (Chủ nhật), hơn 10.000 người, bao gồm các chính khách Australia ở nhiều cấp, tụ tập tại bãi biển Bondi để dự “Ngày tưởng niệm toàn quốc” và lễ thắp nến canh thức. Trong ảnh là cựu Thủ tướng Australia John Howard khi đến hiện trường. (Ảnh: DAVID GRAY / AFP qua Getty Images)

Khi màn đêm buông xuống, gió nhẹ thổi qua công viên bãi biển Bondi, hơn 10.000 người lắng nghe các bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang dội, hòa lẫn với tiếng reo hò và nước mắt.

Các tay súng bắn tỉa được bố trí trên mái các tòa căn hộ gần đó, tàu cảnh sát tuần tra trên mặt biển. Bên ngoài khu vực chính thức, đông đảo người dân tập trung tại công viên phía nam, theo dõi buổi lễ qua màn hình lớn với cảm xúc dâng trào.

Khi nghệ sĩ David Campbell bước lên sân khấu và hát ca khúc Waltzing Matilda để tưởng nhớ bé gái 10 tuổi Matilda, nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 14/12, không khí buổi lễ đạt đến cao trào. Mọi người cùng hòa giọng hát theo, giơ cao điện thoại, ôm chầm lấy nhau, tưởng nhớ cô bé Matilda.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns phát biểu: “Tôi muốn nói một cách rõ ràng và chân thành rằng chúng tôi vô cùng xin lỗi”. Ông mô tả bãi biển Bondi tối hôm đó “rất đẹp”, bởi vì “hàng ngàn người trong các bạn, với sự kiên định, tinh thần phản kháng và quyết tâm của mình, đã quay trở lại bãi biển này chỉ 7 ngày sau khi tội ác gây chấn động xảy ra, để nói với những kẻ khủng bố rằng: ‘Chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi này’”.

Embed from Getty Images

Ngày 21/12/2025 (Chủ nhật), hơn 10.000 người, bao gồm các chính khách Australia ở nhiều cấp, tụ tập tại bãi biển Bondi để dự lễ tưởng niệm. Trong ảnh là Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns phát biểu. (Ảnh: Izhar Khan/Getty Images)

“Người Do Thái trong hàng ngàn năm qua luôn phải đối mặt với sự khủng bố… Và trong đêm cuối cùng của lễ Hanukkah này, các bạn đã giành lại bãi biển Bondi cho chúng ta.”

Chủ tịch Hội đồng Đại diện người Do Thái bang New South Wales, ông David Ossip, cho biết cộng đồng của ông “kiên cường không thể lay chuyển” và ủng hộ việc mở một Ủy ban Điều tra Liên bang (Royal Commission) đối với vụ xả súng.

Embed from Getty Images

Ngày 21/12/2025 (Chủ nhật), hơn 10.000 người tụ tập tại bãi biển Bondi để dự lễ tưởng niệm. Trong ảnh là Chủ tịch Hội đồng Đại diện người Do Thái bang New South Wales David Ossip phát biểu. (Ảnh: DAVID GRAY / AFP qua Getty Images)

“Bọn khủng bố đã chọn sai mục tiêu,” ông Ossip nói thêm. “Tinh thần kiên cường chảy trong huyết quản của chúng tôi.”

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Do Thái Australia (ECAJ), ông Daniel Aghion, cũng lên tiếng hưởng ứng: “Bọn khủng bố ISIS không thể quyết định chúng ta là ai, cũng không thể quyết định tương lai của chúng ta”.

“Chúng tôi sẽ không im lặng. Chúng tôi sẽ không ẩn mình. Chúng tôi sẽ không sống trong sợ hãi,” ông nói thêm.

Ông Ossip cũng truyền đạt thông điệp của người hùng Ahmed Al-Ahmed, người đã bị thương trong quá trình tước vũ khí của một tay súng và hiện vẫn đang hồi phục. Cha của ông đã tham dự buổi lễ tưởng niệm.

“Thượng đế ở bên những người đau khổ,” ông Ahmed viết trong thông điệp gửi đến buổi lễ.

“Hỡi những anh chị em của tôi, tôi ở bên các bạn.”

Ông Ossip nhấn mạnh rằng việc thành lập một Ủy ban Điều tra Liên bang để “làm sáng tỏ toàn bộ sự thật của thảm kịch này” là vô cùng quan trọng.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã đọc thông điệp chia buồn của Quốc vương Charles III.

Nhà vua viết: “Trái tim của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng sâu sắc”.

“Tôi biết rằng tinh thần tỏa sáng của Australia… cùng với tình yêu và ánh sáng của lễ Hanukkah… cuối cùng sẽ chiến thắng bóng tối của cái ác.”

Đồng Giám đốc điều hành ECAJ, ông Alex Ryvchin, kêu gọi “xóa tên những kẻ khủng bố gây án khỏi lịch sử”. Ông nói rằng chúng đã chọn cách hủy diệt thế giới, khiến cha mẹ mất con, vợ mất chồng, cộng đồng mất đi các giáo sĩ. “Vì sao? Để làm gì? Có được điều gì? Tôi sẵn sàng chấp nhận rằng tương lai sẽ phải chung sống với sự bất định, thậm chí là nỗi sợ hãi — đó là cái giá tôi sẵn sàng trả”.

“Nhưng tôi sẽ không che giấu con người mình — một người Australia, một người Do Thái — bởi cái giá cho việc đó là quá lớn.”

Buổi tối tưởng niệm khép lại trong những ca khúc Do Thái đầy xúc động và bài hát “I Am Australian” (Tôi là người Úc).