Nhà sản xuất phim nổi tiếng nói về sự thâm nhập của ĐCSTQ trong lĩnh vực văn hóa và tôn giáo
- Lương Diệu
- •
Gần đây trong một cuộc phỏng vấn, nhà vận động nhân quyền nổi tiếng kiêm nhà sản xuất phim Jason Jones đã đưa ra cảnh báo: Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phát động một cuộc chiến thâm nhập văn hóa và tôn giáo nhắm vào nước Mỹ và toàn cầu.
Cuộc chiến này không chỉ âm thầm diễn ra ở Hollywood, mà còn thông qua việc ký kết hiệp định bí mật với Vatican, ảnh hưởng đến cục diện tự do tín ngưỡng toàn cầu.
Ông Jones là nhà sản xuất phim Bella (năm 2006) và The Stoning of Soraya M. (năm 2008), những tác phẩm lấy gia đình, tín ngưỡng và nhân quyền làm chủ đề, được quốc tế khen ngợi.
Ông sáng lập trang web Movie to Movement nhằm kêu gọi sản xuất và chia sẻ những bộ phim hay, nỗ lực thúc đẩy công bằng xã hội và thức tỉnh văn hóa thông qua hình ảnh. Ông cho rằng kể chuyện là một sức mạnh thay đổi thế giới, và nhấn mạnh rằng phim ảnh phải bắt nguồn từ nhân tính, tín ngưỡng và giá trị.
Hollywood: Tiền tuyến của cuộc chiến văn hóa của ĐCSTQ
Ông Jones cho rằng, sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Hollywood không chỉ là thao túng kinh tế, mà còn là một cuộc chiến văn hóa toàn cầu. Ông cảnh báo, ĐCSTQ đang tìm cách thông qua tiền bạc và kiểm soát kịch bản để tước đoạt quyền biểu đạt văn hóa và truyền thống của người dân khắp thế giới.
Ông nói, ĐCSTQ thâm nhập Hollywood không chỉ ảnh hưởng đến nước Mỹ, mà còn đe dọa nền tảng văn hóa của các dân tộc toàn cầu. Ông nhấn mạnh, những người làm phim phải kiên trì với câu chuyện bản địa, không để ĐCSTQ trở thành “người gác cổng” hay nhà tài trợ cho ngành điện ảnh, nếu không hậu quả sẽ là sự hủy diệt.
Ông nói, giống như cách ĐCSTQ phát động Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, nhằm cắt đứt sự kết nối của người dân với nền văn minh của chính họ, thì nay họ đang dùng phương thức tương tự để thâm nhập Hollywood, tái định hình câu chuyện phương Tây.
Ông nói thông qua việc tiếp quản Hollywood, ĐCSTQ hy vọng bí mật tái định hình câu chuyện phương Tây, điều này thực chất là sự tiếp diễn của Cách mạng Văn hóa. Nhưng lần này, họ không chỉ tước đoạt quyền lợi của phương Tây, mà còn tước đoạt truyền thống vĩ đại và di sản của toàn nhân loại.
Ông cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải giữ cho những cánh tay của ĐCSTQ tránh xa công cụ mà chúng ta dùng để kể chuyện, cho dù đó là xưởng phim, công ty phát hành hay rạp chiếu phim.
Ông lấy ví dụ, bộ phim Red Dawn vốn lấy Trung Quốc làm mối đe dọa chính đối với Mỹ, nhưng dưới sức ép từ phía Trung Quốc đã đổi thành Bắc Hàn. Sự “cải biên phi lý” này phản ánh sự kiểm soát nội dung của ĐCSTQ.
Ông cũng chỉ trích Disney hợp tác với ĐCSTQ để sản xuất Hoa Mộc Lan, bộ phim được quay ở Tân Cương, nơi tồn tại “trại cải tạo” bị cáo buộc giam giữ một lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo dân tộc thiểu số khác.
Vatican: Chiến trường của tự do tín ngưỡng
Đồng thời, ông Jones cũng chỉ trích mạnh mẽ hiệp định bí mật giữa ĐCSTQ và Vatican. Ông cho rằng, để chính quyền Bắc Kinh can thiệp vào nhân sự của Giáo hội không phải là ngoại giao, mà là đầu hàng.
Ông cũng đi sâu phân tích những động thái mới nhất của Tòa Thánh, sự thờ ơ của truyền thông dòng chính với các vấn đề tôn giáo, cũng như những kế hoạch tác phẩm sắp công bố của ông.
Nói về quan hệ ngoại giao Mỹ – Vatican, Jones cho biết, ông đã có trao đổi trực tiếp với đương kim đại sứ Mỹ tại Vatican, ông Brian Burch, và cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là chấm dứt hiệp định bí mật giữa ĐCSTQ và Vatican.
Ông cho biết, hiệp định này đã dẫn đến việc các tín đồ Công giáo Trung Quốc bị bức hại, bao gồm 15 giám mục mất tích, tín đồ nổi tiếng Lê Trí Anh bị bỏ tù, và Hồng y Trần Nhật Quân bị quản thúc.
Ông Jones kêu gọi Giáo hoàng đưa ra lập trường rõ ràng, rằng đức tin Kitô không thể bị bất kỳ chính quyền nào mua chuộc với bất kỳ giá nào.
Ông nói, Đại sứ Burch hiểu rằng điều quan trọng nhất mà chính quyền Trump có thể làm là phá bỏ thỏa thuận với ĐCSTQ, thỏa thuận này thật phi lý. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép Tổng thống Trump chọn giám mục cho Mỹ, vậy tại sao chúng ta lại cho phép một chính quyền cách mạng, vô thần chọn giám mục của chúng ta?
Ông Jones đã đưa ra chỉ trích mạnh mẽ đối với hiệp định bí mật giữa ĐCSTQ và Vatican. Ông thẳng thắn nói trao quyền bổ nhiệm giám mục cho Bắc Kinh không phải là ngoại giao, mà là khuất phục.
Ông nhấn mạnh, tự do tín ngưỡng không thể trở thành con bài mặc cả chính trị, khi họ khiến Giáo hội câm lặng, tức là bạn đang khiến lương tri nhân loại im lặng.
Ông tiếp tục nói không có bất kỳ điều kiện nào có thể chấp nhận việc giao chìa khóa của Giáo hội cho một chính quyền được xây dựng trên nền tảng vô thần và thù địch với tín ngưỡng.
Về tình hình của các Giáo hội hầm trú ở Trung Quốc, ông Jones nói các Giáo hội hầm trú đang bị ĐCSTQ xóa bỏ, không phải vì họ thiếu đức tin, mà bởi vì họ đã bị bỏ rơi.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn thẳng vào hiện tượng này và cung cấp sự hỗ trợ thực chất. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là sự ủng hộ dành cho những tín đồ Công giáo bị bức hại, mà còn là sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và tất cả các nhóm bị áp bức dưới sự thống trị của ĐCSTQ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Giáo hoàng đổi hướng: Khả năng từ chối gia hạn hiệp định với ĐCSTQ
Tháng Bảy năm nay, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi được bầu, Giáo hoàng Leo XIV đã cho biết, trong tương lai có thể chấp nhận việc sửa đổi đối với hiệp định gây tranh cãi giữa Vatican và Trung Quốc, và nói rằng ông đang đối thoại với các tín đồ Công giáo Trung Quốc bị bức hại, để cân nhắc chính sách tương lai của Vatican đối với Bắc Kinh.
Ông Jones cho rằng, động thái này đại diện cho sự chuyển biến tích cực của Giáo hội ở cấp độ thực tế. Đây không chỉ là sự thay đổi trong tư tưởng, mà còn là một tín hiệu hy vọng mang tính thực tiễn..
Ông Jones cho rằng công chúng thiếu nhận thức về vai trò của Tòa Thánh trong các vấn đề quốc tế. Các cơ quan tình báo và ngoại giao hiểu rõ ảnh hưởng của Giáo hội, nhưng người bình thường thường không biết. Ông cho rằng, các chính quyền độc tài sợ hãi bất kỳ tổ chức nào chỉ ra chân lý siêu việt, bởi vì điều đó đe dọa đến sự kiểm soát hệ tư tưởng.
Ông lấy Pháp Luân Công làm ví dụ, ĐCSTQ biết rất rõ Pháp Luân Đại Pháp không chỉ hướng về quá khứ, mà còn chỉ ra cảnh giới cao hơn, tiết lộ chân lý siêu việt. Bất kỳ tổ chức hoặc cộng đồng nào chỉ hướng tới loại chân lý siêu việt này đều là một mối đe dọa đối với ý thức hệ độc tài, đặc biệt là đối với những ý thức hệ tìm cách phủ nhận chân lý đó và đối xử tàn nhẫn với nhân loại.
Truyền thông im lặng và sức mạnh của tường thuật tín ngưỡng
Ông Jones chỉ trích sự thờ ơ của truyền thông dòng chính đối với các vấn đề tôn giáo và ngoại giao. Ông nói bản chất con người là sinh vật kể chuyện. Chúng ta khao khát được kết nối với Đấng Tạo Hóa, cũng khao khát được kết nối với đồng loại.
Ông cho rằng chỉ cần câu chuyện bắt nguồn từ sự thăng hoa tinh thần và tình yêu cộng đồng thì có thể lay động lòng người. Thách thức thực sự là, Hollywood làm sao có thể tiếp tục kiếm tiền trong tình trạng đã rời xa bản chất con người?
Ông Jones chỉ trích sự thiếu hụt nghiêm trọng trong việc truyền thông dòng chính đưa tin về tín ngưỡng và ngoại giao. Ông khen ngợi Epoch Times và đài truyền hình Tân Đường Nhân là số ít ngoại lệ, có thể phản ánh chân thực diện mạo tín ngưỡng của nhân loại.
Ông nói, nếu truyền thông có thể thực sự quan tâm đến nhu cầu và thế giới tinh thần của “con người sống thực”, sẽ có thể sáng tạo ra những nội dung có chiều sâu và cộng hưởng mạnh mẽ hơn.
Jones tiết lộ rằng ông sắp ra mắt 3 bộ phim mới và 1 cuốn sách mới. Chủ đề của các tác phẩm này bao gồm: Người dân Afghanistan bị mắc kẹt trong sang chấn quá khứ như thế nào; phiên bản tái hiện câu chuyện Hemingway ở Tây Ban Nha; và việc khắc họa vẻ đẹp của văn hóa và nền văn minh Trung Hoa, với hy vọng một ngày nào đó có thể phục hưng.
Ông cho biết, những tác phẩm này sẽ tiếp nối quan niệm sáng tác nhất quán của ông – khơi dậy nhân tính, đức tin và hy vọng thông qua tường thuật. Ông hoan nghênh độc giả ủng hộ Giáo hội và chống lại sự bức hại truy cập trang vulnerablepeopleproject.com.
Dự án The Vulnerable People Project do ông sáng lập, tập trung vào việc bảo vệ những nhóm yếu thế nhất trên toàn cầu, và kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tự do tín ngưỡng và khủng hoảng nhân đạo.
Công tác nhân quyền của Jones trải rộng trên nhiều khu vực khắp thế giới, bao gồm: phát động hoạt động cứu trợ sau khủng hoảng rút quân khỏi Afghanistan, giúp đỡ trẻ em đói khát và các gia đình bị mắc kẹt; liên tục lên tiếng phản đối bức hại và đàn áp tôn giáo.
Từ khóa Hollywood Jason Jones
