Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã kỷ niệm 70 năm truyền thống “Theo dõi Ông già Noel” vào đêm Giáng sinh. Năm nay, hoạt động thường niên bắt nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh này lần đầu tiên được bổ sung tính năng mới: bên cạnh việc gọi điện thoại đến tổng đài, trẻ em còn có thể gọi trực tiếp qua website của NORAD để tương tác thời gian thực với các tình nguyện viên và theo dõi hành trình của Ông già Noel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia các cuộc gọi điện thoại theo dõi Ông già Noel của NORAD vào đêm Giáng sinh, từ câu lạc bộ Mar-a-lago ở Palm Beach, Florida, ngày 24 tháng 12 năm 2025. (Ảnh của ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /AFP qua Getty Images)

Theo dõi Ông già Noel suốt 70 năm – truyền thống khởi nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh

Theo NORAD, truyền thống này bắt đầu từ năm 1955, khi một quảng cáo của cửa hàng bách hóa in nhầm số điện thoại, khiến một em nhỏ gọi nhầm vào Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (Continental Air Defense Command – tiền thân của NORAD). Viên sĩ quan trực ban đã thuận tình nghe máy và trấn an em nhỏ, qua đó mở ra câu chuyện theo dõi Ông già Noel.

Đại tá Harry Shoup, sĩ quan trực ban khi đó, quyết định “đóng vai” theo cuộc gọi nhầm. Ông nói với đứa trẻ rằng Ông già Noel đã cất cánh và cam kết sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của ông bằng hệ thống radar. Từ khoảnh khắc ấy, những cuộc gọi tiếp theo liên tục đổ về, và một truyền thống mới ra đời.

Trong suốt 70 năm, cứ mỗi đêm Giáng sinh, NORAD lại huy động nhân lực để trả lời các cuộc gọi từ trẻ em khắp thế giới, đồng thời cập nhật lộ trình của Ông già Noel theo thời gian thực trên website.

Năm nay, sự kiện bắt đầu từ 4 giờ sáng đêm Giáng sinh và kéo dài đến nửa đêm theo giờ miền núi Bắc Mỹ. NORAD cung cấp bản đồ tương tác trên trang web, hiển thị vị trí của Ông già Noel theo thời gian thực thông qua radar và hệ thống vệ tinh.

Theo thông tin chính thức, hệ thống này gồm 49 cơ sở đặt tại miền bắc Canada và Alaska, có khả năng phát hiện khoảnh khắc Ông già Noel cất cánh từ Bắc Cực và theo dõi hành trình vòng quanh thế giới của ông.

Tuy vậy, các quan chức NORAD nhấn mạnh rằng dù có thể nắm được chuyển động bay của Ông già Noel, họ không thể dự đoán chính xác lộ trình hay thời điểm ông đến từng địa điểm.

“NORAD có thể theo dõi Ông già Noel, nhưng chỉ riêng ông ấy mới biết lịch trình của mình, vì vậy chúng tôi không thể dự đoán khi nào và ở đâu ông sẽ đến nhà bạn”, một quan chức cấp cao của NORAD cho biết.

Phương thức theo dõi Ông già Noel của NORAD cũng chính là hệ thống mà họ dùng để giám sát không phận Bắc Mỹ hằng ngày, bao gồm mạng radar vùng cực và vệ tinh cảnh báo sớm phóng tên lửa. Khi chú tuần lộc dẫn đầu Rudolph bật sáng chiếc mũi đỏ, các quân nhân có thể dùng cảm biến hồng ngoại trên vệ tinh để xác định vị trí của đoàn xe trượt tuyết.

Ông Trump và phu nhân trực tiếp nhận đường dây nóng, tương tác với trẻ em

Vào đêm Giáng sinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham gia sự kiện, trực tiếp nhận các cuộc gọi đến đường dây nóng theo dõi Ông già Noel của NORAD từ dinh thự Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida, trò chuyện với nhiều em nhỏ. Hai vợ chồng hỏi các em về món quà Giáng sinh mong muốn và trả lời các câu hỏi khác. Sau đó, Tổng thống cũng gọi điện chúc Giáng sinh các quân nhân Mỹ và gia đình họ, đồng thời cảm ơn sự phục vụ và cống hiến của họ cho đất nước.

Trong cuộc gọi, một em nhỏ từ North Carolina hỏi Tổng thống: nếu không để lại bánh quy, liệu Ông già Noel có giận không. Tổng thống Trump trả lời: “Ông nghĩ ông ấy sẽ không giận, nhưng chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cháu biết đấy, Ông già Noel có chút cherubic” (dịch chú thích: giống như thiên thần béo dễ thương).

Ông Trump tiếp tục hỏi: “Cháu có biết cherubic nghĩa là gì không? Là hơi mũm mĩm một chút đó. Ông nghĩ Ông già Noel sẽ muốn vài chiếc bánh quy.”

Ông cũng trêu một em nhỏ từ Kansas, người không muốn nhận “than đá”, rằng: “Cháu không muốn than sạch, đẹp sao?”

Với một em nhỏ ở Washington muốn nhận Kindle (máy đọc sách điện tử của Amazon), Tổng thống nhận xét em chắc là “người cực kỳ thông minh”, đồng thời bày tỏ sự yêu thích với một em đến từ Oklahoma.

Khi trò chuyện với một người gọi khác, ông Trump còn nửa đùa nửa thật giải thích lý do NORAD theo dõi Ông già Noel từ góc độ an ninh quốc gia: “Chúng ta phải đảm bảo không để một Ông già Noel xấu xâm nhập vào đất nước chúng ta.”

Ông Trump sau đó nói với các phóng viên có mặt rằng ông có thể nghe điện thoại từ trẻ em cả ngày, nhưng đồng thời phải trở lại giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến Nga, Trung Quốc, Ukraine và các chủ đề khác.

Ông mô tả sự kiện là “rất vui” và nói: “Đây chính là nước Mỹ”.

NORAD cho biết, vào đêm Giáng sinh năm ngoái, họ đã nhận hơn 300.000 cuộc gọi từ trẻ em trên khắp thế giới. Trang web chính thức của NORAD ngoài chức năng theo dõi trực tiếp còn có làng Bắc Cực ảo, cung cấp âm nhạc, trò chơi và các nội dung lễ hội đa ngôn ngữ, biến công nghệ của trung tâm chỉ huy quân sự thành một trải nghiệm lễ hội được trẻ em toàn cầu cùng chia sẻ.

Lý Ngọc theo Epoch Times