Trưa Chủ nhật ngày 23/8, khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn, New York vô cùng nhộn nhịp. Âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Thiên Quốc vang lên từ đường phố, người dân dọc tuyến đường lần lượt dừng chân. Trong ngày hôm đó, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành thường niên tại Đại lộ 8, ủng hộ 460 triệu người thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Có người đưa con đến xem, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim, cũng có người vừa xem vừa hỏi về nguồn gốc của đoàn diễu hành.

Đoàn diễu hành đi từ đường số 66 đến đường số 43, gồm 3 đội hình lớn, giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công với người dân, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như cuộc đàn áp xuyên quốc gia mở rộng ra nước ngoài; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc đã tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, cũng như hoạt động ký tên toàn cầu “Đánh đổ ĐCSTQ tà ác”.

Ban tổ chức là “Trung tâm Thoái đảng” cho biết, hiện đã có gần 460 triệu người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ; hoạt động ký tên toàn cầu “Đánh đổ ma quỷ ĐCSTQ” cũng đã vượt 5,38 triệu chữ ký. Cuộc diễu hành đồng thời gửi lời chúc Tết Trung thu đến cộng đồng Đại lộ 8.

Người dân: Rất hoành tráng, có trật tự

Bà Lâm, người đưa con đến gần công viên, cho biết bà nghe thấy tiếng nhạc nên tìm đến, không ngờ lại được chứng kiến một cuộc diễu hành quy mô lớn như vậy.

Nhìn Đoàn nhạc Thiên Quốc xếp hàng ngay ngắn biểu diễn, bà tán thưởng: “Rất hoành tráng! Có trật tự, rất có tinh thần, tạo cho người ta một cảm giác rất chính diện.” Bà nói, trang phục của đoàn nhạc đồng bộ, đội hình chỉnh tề, khí thế lớn; người cầm cờ hiệu phía trước mang phong cách của một đoàn quân nhạc quy mô lớn. Nhịp điệu âm nhạc biểu diễn vui tươi, khiến tâm trạng người xem cũng trở nên vui vẻ theo.

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Ông Tiền, một tài xế, vì xe đỗ gần đó nên cũng dừng lại xem. Ông rất đồng tình với tư tưởng “Chân, Thiện, Nhẫn” được truyền tải qua cuộc diễu hành: “Dạy người hướng thiện, Chân, Thiện, Nhẫn không sai, đó là giá trị phổ quát.” Ông nói, sống trong một xã hội tự do như Mỹ, ngoài làm việc, kiếm tiền, cũng nên làm một số việc có ích cho xã hội.

Tại hiện trường cũng có những cư dân lâu năm vừa xem vừa đặt ra nhiều câu hỏi: Pháp Luân Công có nhiều người như vậy sao? Nhiều đạo cụ và biểu ngữ như vậy thường được cất ở đâu? Một đoàn nhạc như thế này cần luyện tập trong bao lâu? Bắc Kinh có biết nội dung những khẩu hiệu này không? Giới lãnh đạo cao nhất có thể nhìn thấy không?

Ông Đào, một cư dân đã xem cuộc diễu hành nhiều năm liên tiếp và cũng quan sát trong nhiều năm, cho biết ông khá hiểu về các hoạt động truyền thông và văn hóa ở nước ngoài của Pháp Luân Công, đồng thời cho rằng ảnh hưởng của các hoạt động và truyền thông này ngày càng lớn.

Ngày 23/8/2026, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại New York tổ chức cuộc diễu hành lớn ở Brooklyn, bày tỏ sự ủng hộ đối với 460 triệu người dũng cảm trên toàn cầu đã rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Những người dân tại hiện trường ủng hộ cuộc diễu hành đã liên tục đi theo đoàn. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/Epoch Times)
Ngày 23/8/2026, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại New York tổ chức cuộc diễu hành lớn ở Brooklyn, bày tỏ sự ủng hộ đối với 460 triệu người dũng cảm trên toàn cầu đã rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Những người dân tại hiện trường ủng hộ cuộc diễu hành đã liên tục đi theo đoàn. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/Epoch Times)

Ba đội hình lớn truyền bá văn hóa và thông tin phản bức hại

Cuộc diễu hành lần này được chia thành ba đội hình lớn, mỗi đội có trọng tâm khác nhau. Đội hình thứ nhất lấy chủ đề truyền bá rộng rãi Đại Pháp và “Chân, Thiện, Nhẫn”, do Đoàn nhạc Thiên Quốc dẫn đầu.

Đội hình gồm xe đẩy với biểu ngữ lớn “Đại Pháp hồng truyền thế giới”, mô hình sách Đại Pháp, các biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đội múa rồng gồm người phương Tây, cùng phần biểu diễn 5 bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công; xen kẽ còn có xe hoa “Thiên Cung Tiên Cảnh”, đội trống, hình Pháp Luân khổng lồ…

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Đội hình thứ hai lấy chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc bức hại do ĐCSTQ bắt đầu từ ngày 20/7/1999. Cuộc diễu hành đồng thời kêu gọi ngăn chặn việc ĐCSTQ mở rộng đàn áp ra nước ngoài dưới hình thức đàn áp xuyên quốc gia.

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Đội hình thứ ba lấy chủ đề ủng hộ việc rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ và hoạt động ký tên toàn cầu “Đánh đổ ĐCSTQ tà ác”. Đội hình trưng bày mô hình sách lớn “Cửu Bình về ĐCSTQ” cùng các biểu ngữ liên quan, ngoài ra còn có xe đẩy chủ đề “Tàng tự thạch ĐCSTQ vong”, đội múa rồng người Hoa và đội trống eo lưng ở cuối đoàn.

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)
Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Vùng đô thị New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Từ quê nhà đến hải ngoại, học viên Trường Xuân lên tiếng thay cho các học viên

Học viên Pháp Luân Công Quan Liên Đào, đến từ Trường Xuân, Cát Lâm, cũng tham gia cuộc diễu hành tại Đại lộ 8 trong ngày hôm đó. Ông cho biết Trường Xuân là nơi Pháp Luân Công phát triển khởi nguồn, đồng thời cũng là khu vực mà ông cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tương đối nghiêm trọng.

Gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân lại bị bắt giữ trái pháp luật, vì vậy ông hy vọng thông qua cuộc diễu hành lần này lên tiếng thay cho các học viên Pháp Luân Công ở quê nhà, kêu gọi chấm dứt bức hại và trả tự do cho những học viên đang bị giam giữ.

Học viên Pháp Luân Công Quan Liên Đào, đến từ Trường Xuân, Cát Lâm, tham gia cuộc diễu hành tại Đại lộ 8 trong ngày hôm đó. (Ảnh: Nhược Thủy/Epoch Times)

Ông Quan Liên Đào cho biết họ đã đến Mỹ hơn 2 năm, nhưng cuộc bức hại ở quê nhà vẫn tiếp diễn. Ông thường xuyên thấy các tin tức về học viên Pháp Luân Công ở nhiều nơi tại Trung Quốc bị bức hại trong các báo cáo liên quan. Ông cho rằng những trường hợp được công khai đưa tin chỉ là một phần trong số đó, vẫn còn một số học viên bị giam giữ trong thời gian dài.

Sau khi đến Mỹ, ông cũng nhận thấy cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Trung Quốc mà còn mở rộng ra nước ngoài.

Vì vậy, ông lựa chọn đứng lên trong cuộc diễu hành, hy vọng thông qua truyền thông và các hoạt động công cộng để nhiều người hơn quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ở nước ngoài.

“Hy vọng cộng đồng quốc tế có thể coi trọng vấn đề này hơn nữa”, ông nói.

Victor Bernal, một học viên Pháp Luân Công người Úc gốc Colombia, phát tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và tình hình bức hại trên đường phố. Ông cho biết mình biết một chút tiếng Trung, vì vậy muốn giới thiệu những thông tin liên quan cho người Hoa. Một số người Hoa sau khi nhìn thấy một gương mặt phương Tây đến phát tờ rơi cũng sẵn lòng nhận.

Học viên Pháp Luân Công người Úc Victor Bernal, sinh ra tại Colombia, phát tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và tình hình bức hại liên quan trên đường phố. (Ảnh: Thái Dung/Epoch Times)

Victor Bernal nói, đối với những người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, ông trực tiếp giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ. Những người này cũng sẽ quan tâm đến tình hình liên quan và hỏi thêm về cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải đối mặt tại Trung Quốc.

“Bạn luôn có thể gặp những người mới”, ông nói. Đây cũng là lý do ông hết lần này đến lần khác đến Đại lộ 8.

Cơ trưởng United Airlines: Làm những việc có ích cho cộng đồng

Trong đoàn diễu hành còn có cơ trưởng hàng không thương mại United Airlines Cao Phi. Ông đi xe buýt từ Middletown, vùng ngoại ô phía bắc bang New York, đến đây, hành trình gần 2 giờ. Ông nói việc tham gia các hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không có bất kỳ yêu cầu cưỡng ép nào; có thời gian thì đến, không có thời gian thì giải quyết công việc và việc gia đình của mình.

Ông Cao Phi cho biết những người tham gia đến từ mọi ngành nghề: “Những người tôi biết có giáo viên, giáo sư, chủ tịch tập đoàn trong trường học, đủ mọi ngành nghề”.

Bình thường mọi người làm những công việc khác nhau, họ “chỉ là những thành viên bình thường trong cộng đồng”. Khi bước vào đoàn diễu hành, họ không đặc biệt nhấn mạnh nghề nghiệp hay thân phận của mình, mà với tư cách một thành viên bình thường trong xã hội, lên tiếng cho những điều mà họ cho là chính nghĩa.

Cơ trưởng United Airlines Cao Phi, cao 1,89m, đi trong đoàn diễu hành. (Ảnh: Thái Dung/Epoch Times)

“Tự mình mua vé, tự mình lái xe, tự mình trả phí đỗ xe, tiền xăng”, ông nói. Trong ngày hôm đó, bạn bè của ông thậm chí còn đưa cả gia đình và con cái cùng đến.

Ông Cao Phi cho biết công việc và kiếm tiền không phải là toàn bộ cuộc đời: “Dành thời gian làm một chút việc tốt có ích cho cộng đồng, bản thân cảm thấy cũng rất thoải mái”.

“Có thể thực sự lên tiếng cho cộng đồng, cho chính nghĩa, đóng góp một chút, đó chính là biểu hiện của lòng thiện”.

Ông cho biết, chỉ cần thời gian nghỉ cho phép, mỗi năm ông sẽ tham gia khoảng  6-7 hoạt động liên quan.

Ông đã nhiều lần tham gia các hoạt động tại Đại lộ 8 và cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cư dân. “Những cuộc diễu hành thời kỳ đầu, số người đứng xem không nhiều như vậy”, nhưng hiện nay không chỉ số người xem tăng lên, nhiều người còn chủ động chụp ảnh, quay phim, thậm chí giơ ngón tay cái.

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Đại Kỷ Nguyên)

Cuộc diễu hành cũng giúp Đại lộ 8 “được nhìn thấy”

Đối với ông Cao Phi, ảnh hưởng mà cuộc diễu hành tại Đại lộ 8 mang lại không chỉ nằm ở phương diện chính trị hay tín ngưỡng.

Ông cho rằng từ lâu, hình ảnh của người Hoa nhập cư trong mắt mọi người thường là bận rộn làm việc, kiếm tiền, mỗi người lo cuộc sống riêng, ít tham gia các hoạt động công cộng. Trong khi đó, cuộc diễu hành quy mô lớn giúp cộng đồng người Hoa xuất hiện trước xã hội Mỹ theo một cách có tổ chức hơn và tích cực tham gia các vấn đề công cộng hơn.

“Trước hết, diện mạo tinh thần của người Hoa được thể hiện, tinh thần chính nghĩa của người Hoa cũng được thể hiện”, ông nói.

Ngày 23/8, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố người Hoa ở Đại lộ 8, Brooklyn. (Ảnh: Đới Binh/Epoch Times)

Ngoài ra, cuộc diễu hành quy mô lớn cũng mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực cho cộng đồng. Hàng nghìn người tham gia từ các khu vực khác nhau của Vùng đô thị New York đến đây, lưu lại tại Đại lộ 8 trong vài giờ.

Ngoài tham gia diễu hành, họ còn dùng bữa tại các nhà hàng địa phương, mua sắm, mua thực phẩm. Đối với những người bình thường ít đến Đại lộ 8, việc tham gia hoạt động cũng giúp họ có cơ hội làm quen với cộng đồng người Hoa này ở Brooklyn.

“Trước đây chúng tôi đều đi Flushing, không thường xuyên đến Brooklyn, cũng không hiểu rõ lắm”, ông Cao Phi nói. Nhưng sau khi đến vài lần, ông bắt đầu biết Đại lộ 8 có những cửa hàng, nhà hàng và đặc sản nào, sau này có cơ hội sẽ lại đến.

Một nhân viên phục vụ của một nhà hàng Trung Quốc gần điểm kết thúc cuộc diễu hành nói với phóng viên rằng lượng khách vào trưa hôm đó tăng khá nhiều. Nếu không phải đang bận làm việc, anh cũng sẽ ra cửa xem.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)