Theo Minghui.org, trong tháng 7 ít nhất 490 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại với các hình thức khác nhau, trong đó 58 người bị kết án phi pháp, 204 người bị bắt cóc, 5 người bị đưa vào “lớp học tập” và bị bức hại “tẩy não”; ngoài ra 223 người bị sách nhiễu, trong đó 27 người bị sách nhiễu từ 2 lần trở lên.

Ngày 23/7/2026, một số học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đến từ khu vực miền Đông nước Mỹ tổ chức cuộc diễu hành lớn tại thủ đô Washington, DC, phản đối cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với các đoàn thể Pháp Luân Công trong 27 năm qua và kêu gọi “giải thể ĐCSTQ, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Trương Tĩnh Di/Epoch Times)
Tháng 7/2026, 58 học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ kết án phi pháp. Hình trên là sơ đồ phân bố theo khu vực của họ. (Ảnh: Minghui.org)

Dương Cẩm Huy ở Vân Nam bị bắt cóc phi pháp, 20 ngày sau qua đời trong trại tạm giam

Tháng 4/2026, bà Dương Cẩm Huy, 65 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cá Cựu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, bị cảnh sát đường sắt bắt cóc khi đi du lịch cùng gia đình và bị giam trong trại tạm giam. 20 ngày sau, ngày 3/5, gia đình được thông báo rằng bà đã chết trong trại tạm giam.

Theo Minghui.org, sau khi gia đình bà Dương Cẩm Huy được thông báo rằng bà chết vì “nhồi máu cơ tim, cấp cứu không hiệu quả”, họ vô cùng đau buồn và yêu cầu xem camera giám sát, nhưng chỉ nhìn thấy hình ảnh bà Dương Cẩm Huy đột nhiên ngã xuống đất khi đang giặt quần áo trong trại tạm giam. Gia đình yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng đến nay kết quả vẫn chưa rõ.

Bà Dương Cẩm Huy vốn là một viên chức chính quyền khu dân cư. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân. Từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà từng nhiều lần bị bắt cóc và bị đưa vào các lớp tẩy não để cưỡng chế “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện).

Ngày 24/2/2012, bà bị “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công), đội An ninh Quốc gia và công an thành phố Cá Cựu bắt cóc phi pháp, đến tháng 7 cùng năm bị kết án phi pháp 3 năm, giam tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

Sau khi được thả ngày 23/1/2015, bà bị cách chức vô lý, đồng thời bị tước toàn bộ tiền lương và lương hưu, nguồn thu nhập kinh tế bị cắt đứt hoàn toàn.

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện gửi đến các cơ quan liên quan, đồng thời tiến hành khiếu nại và tố cáo.

Ngày 27/7/2024, bà lại bị bắt cóc, bị giam trong trại tạm giam 13 ngày, sau đó được thả về nhà. Nhân viên “Phòng 610” đe dọa bà: Nếu tiếp tục viết đơn tố cáo, họ sẽ lại tống bà vào trại tạm giam.

Tháng 4/2026, bà cùng gia đình đi du lịch Thạch Lâm. Trên đường trở về bằng tàu cao tốc bà đã bị cảnh sát đường sắt thành phố Khai Viễn bắt cóc phi pháp. Cảnh sát nói rằng có chỉ thị từ cấp trên và họ vẫn luôn giám sát bà.

Sau đó, bà bị giam tại Trại tạm giam châu Hồng Hà ở trấn Thảo Bá, thành phố Mông Tự. 20 ngày sau, ngày 3/5, bà qua đời trong trại tạm giam.

Kiều Khắc Quỳnh ở Hồ Bắc bị Nhà tù Phạm Gia Đài bức hại, tình trạng sức khỏe xấu đi

Ông Kiều Khắc Quỳnh quê huyện Tỷ Quy, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Năm 2017, ông bị cảnh sát Quốc bảo thuộc Công an huyện Tỷ Quy vu khống, bị kết án phi pháp 10 năm, thời hạn tù đến năm 2027.

Hiện nay, ông bị giam tại khu số 1 của Nhà tù Phạm Gia Đài. Do phải lao động cưỡng bức với cường độ cao trong thời gian dài, các ngón tay của ông bị biến dạng nghiêm trọng. Hơn nữa, vì không được gia đình chăm sóc, cũng không có ai nộp tiền vào tài khoản để mua thức ăn cho ông, ông bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, dẫn đến rụng răng.

Để miễn cưỡng duy trì thể lực, mỗi ngày ông giúp những phạm nhân khác lấy cơm để đổi lấy một ít đồ ăn vặt chống đói.

Do thông tin liên quan bị phong tỏa trong thời gian dài, cộng thêm việc thiếu sự chăm sóc của gia đình, hiện chưa rõ thêm chi tiết về việc ông Kiều Khắc Quỳnh bị bức hại trong tù.

4 học viên Pháp Luân Công và một người nhà ở thành phố Thiên Thủy, Cam Túc bị kết án phi pháp

Các học viên Pháp Luân Công ở quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc gồm Lưu Tề Diệp, Mã Hiểu Quyên, Vương Thế Liệt, Dương Đàm Quốc, cùng chồng của bà Lưu Tề Diệp (không tu luyện Pháp Luân Công), sau khi bị bắt cóc vào năm 2024 đã bị giam giữ liên tục, đến tháng 7/2026 bị kết án phi pháp và phạt tiền.

Thời hạn tù họ bị kết án phi pháp lần lượt là: Lưu Tề Diệp 3 năm 2 tháng; Mã Hiểu Quyên 1 năm 8 tháng; Vương Thế Liệt 2 năm; Dương Đàm Quốc 2 năm; chồng của bà Lưu Tề Diệp 1 năm 6 tháng.

Chiều ngày 23/12/2024, nhiều cảnh sát thuộc Đội An ninh Quốc gia phân cục Tần Châu, công an thành phố Thiên Thủy xông vào nhà bà Lưu Tề Diệp khám xét và bắt hai vợ chồng bà, ngày hôm sau đưa họ vào Trại tạm giam quận Tần Châu.

Cuối tháng đó, các học viên Pháp Luân Công ở quận Tần Châu là Mã Hiểu Quyên, Vương Thế Liệt và Dương Đàm Quốc cũng bị Đội An ninh Quốc gia địa phương bắt cóc.

Sau đó, 5 người liên tục bị giam tại Trại tạm giam quận Tần Châu, gia đình họ luôn bị cấm thăm nuôi.

Sau khi vụ án vu khống họ được chuyển đến Viện Kiểm sát, do chứng cứ không đầy đủ, Viện Kiểm sát quận Tần Châu từng 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đội An ninh Quốc gia quận Tần Châu bịa đặt, bổ sung thứ gọi là “chứng cứ” và nhiều lần bổ sung tài liệu vu khống. Tháng 7 năm nay, họ bị kết án phi pháp.

Vợ chồng chuyên gia thủy lợi Vương Chính Lễ ở huyện Tung Minh, Vân Nam bị tạm giữ hình sự phi pháp

Ngày 21/7/2026, hai vợ chồng học viên Pháp Luân Công Vương Chính Lễ và Vương Toàn Phân ở huyện Tung Minh, thành phố Côn Minh, bị cảnh sát huyện Tung Minh bắt cóc. Hiện hai người lần lượt bị giam tại đồn công an huyện Tung Minh và Trại tạm giam nữ thành phố Côn Minh.

Ông Vương Chính Lễ sinh ngày 15/3/1965, 61 tuổi, là nhân viên kỹ thuật chuyên môn trong hệ thống thủy lợi, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khu tưới tiêu thuộc Cục Thủy vụ huyện Tung Minh.

Ông từng nhận nhiều giấy chứng nhận khen thưởng do hệ thống thủy lợi quốc gia, Sở Thủy lợi tỉnh Vân Nam và huyện Tung Minh trao tặng. Vợ ông là bà Vương Toàn Phân, sinh ngày 27/4/1969, 57 tuổi, từng là chuyên viên xét nghiệm phụ trách tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh huyện Tung Minh.

Sáng ngày 21/7/2026, khi vợ chồng ông Vương Chính Lễ đang ở nhà riêng tại thôn Vương Gia, huyện Tung Minh, cảnh sát đột nhiên xông vào và bắt hai người đi.

Buổi trưa cùng ngày, hơn 20 cảnh sát và nhân viên mặc thường phục đi trên 8 xe cảnh sát và xe cá nhân đến nhà hai người. Khi trong nhà không có người, họ xông vào và khám xét, kéo dài 8 giờ, tịch thu điện thoại di động, máy tính, máy in và những vật dụng khác. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu vượt quá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 774 triệu VNĐ).

Ngày 22/7, con trai của ông Vương Chính Lễ và bà Vương Toàn Phân là Vương Dật Phi nhận được điện thoại từ đồn công an, và được thông báo rằng cha mẹ mình đã bị tạm giữ hình sự, đồng thời được yêu cầu đến ký “Thông báo tạm giữ”.

Hai cụ Vương Nãi Văn và Lưu Liên Anh gần 80 tuổi ở Hán Trung, Thiểm Tây bị khám xét nhà phi pháp

Ngày 22/7/2026, hai cảnh sát của Đồn Công an Bắc Quan, quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây xông vào nhà học viên Pháp Luân Công Vương Nãi Văn để khám xét. Cảnh sát lấy lý do bà bị camera ghi hình khi phát tài liệu, rồi tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính và các vật dụng cá nhân khác trong nhà bà.

Ngày 23/7, trưởng Đồn Công an Bắc Quan dẫn 5 cảnh sát đến nhà học viên Pháp Luân Công Lưu Liên Anh lần nữa để khám xét. Cảnh sát cướp đi máy phát, đĩa CD sự thật Pháp Luân Công và những vật dụng khác, thậm chí còn tịch thu quần áo và quần dài của bà làm “vật chứng phạm tội”.

Cảnh sát còn dùng việc “liên lụy người nhà” để đe dọa bà, ép bà ký tên và điểm chỉ vào các văn bản liên quan.

Hai cụ Vương Nãi Văn và Lưu Liên Anh đều đã gần 80 tuổi.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, với sự phối hợp của công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.