Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares hôm thứ Ba (11/8) đã đến thị sát Ceuta và tuyên bố rằng những người nhập cư bất hợp pháp ồ ạt tràn vào thành phố này hồi cuối tháng 7 sẽ được trục xuất về Morocco hoặc quốc gia quê hương, “không để sót một ai!”.

Ngày 31/7/2026, một nhóm người di cư Morocco tụ tập trên tuyến đường ven biển gần đại lộ Avenida Martínez Catena ở thành phố Ceuta (Tây Ban Nha), sau khi vượt qua thành công biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco. (Nguồn ảnh: Etienne Fauchaire/ The Epoch Times)

Tất cả người nhập cảnh bất hợp pháp sẽ bị trục xuất

Ông Albares đến thăm Ceuta ngày 11/8, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một bộ trưởng ngoại giao Tây Ban Nha chính thức đến thăm vùng lãnh thổ này. Theo Newsweek, tại Ceuta, ông cảnh báo: “Đừng đánh cược mạng sống, tiền bạc và tương lai của mình vào một cuộc phiêu lưu chắc chắn thất bại”.

Ông cho biết việc đặt chân vào Ceuta hoặc Melilla – hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, trong đó Melilla nằm trên bờ biển phía Bắc Morocco và hoàn toàn bị lãnh thổ Morocco bao quanh – không đồng nghĩa với việc được cấp quyền cư trú tại Tây Ban Nha. Những người vượt biên trái phép cũng sẽ không được phép tiếp tục đi vào đất liền Tây Ban Nha.

Albares khẳng định tất cả những người nhập cảnh trái phép vào Tây Ban Nha sẽ bị trục xuất về Morocco hoặc quốc gia quê hương, “không để sót một ai!”

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù tình hình biên giới tại đây “cực kỳ đặc thù và phức tạp”, chính phủ Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn kiểm soát tình hình và đang trực tiếp trao đổi với phía Morocco nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng biên giới tương tự tái diễn.

Trong chuyến thăm, Albares cũng gặp lãnh đạo đảng bảo thủ tại Ceuta, ông Juan Jesús Vivas.

Hơn 70.000 người vượt biên

Theo chính phủ Tây Ban Nha, trong hai ngày 30 và 31/7, khoảng 72.000 người đã bất ngờ tràn vào Ceuta. Thành phố này có khoảng 84.000 dân, nằm ở Bắc Phi, giáp Morocco, là một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha và cũng là một trong số ít cửa khẩu đường bộ giữa Liên minh châu Âu và châu Phi.

Một lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên bằng đường biển hoặc đường bộ. Trong quá trình này, ít nhất 80 người thiệt mạng, một số người tử vong do đuối nước hoặc giẫm đạp khi cố bơi qua biên giới hoặc tìm cách xâm nhập Ceuta.

Madrid cho biết phần lớn những người tiến vào Ceuta trong làn sóng di cư này đã trở về Morocco vào đầu tháng 8. Hiện còn khoảng 2.000 người ở lại khu vực.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ceuta Juan Jesús Vivas cho biết sau cuộc gặp với Albares rằng số người thực tế còn lưu trú có thể lên tới 10.000 người, khiến năng lực tiếp nhận của địa phương hiện “không thể tiếp tục duy trì”.

Vivas hoan nghênh cam kết của Albares về việc trục xuất tất cả những người nhập cảnh bất hợp pháp, nhưng cho rằng hiện vẫn chưa có thời hạn cụ thể để hoàn tất quá trình này.

Đối với những người chạy trốn xung đột hoặc bị đàn áp, phía Tây Ban Nha cho biết họ có thể nộp đơn xin tị nạn theo quy định pháp luật. Trong khi đó, trẻ vị thành niên không có người đi cùng sẽ được cơ quan chức năng địa phương xác minh hoàn cảnh gia đình và cá nhân trước khi xử lý theo pháp luật.

Thủ tướng Tây Ban Nha lý giải nguyên nhân làn sóng vượt biên

Albares cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin diễn giải sai về một phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, khiến một bộ phận người di cư lầm tưởng rằng chỉ cần vào được Ceuta hoặc Melilla thì họ có thể ở lại Tây Ban Nha.

Cuối tháng 6, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha phán quyết rằng chính phủ không được trực tiếp trục xuất những người di cư đến Ceuta và Melilla bằng đường biển về quốc gia quê hương nếu không tuân thủ các thủ tục phù hợp.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng phán quyết này đã bị diễn giải sai trên mạng xã hội và trở thành một trong những yếu tố dẫn đến làn sóng di cư nói trên.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez gọi làn sóng vượt biên này là “một hành động xâm phạm và tấn công vào toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha”, đồng thời quy trách nhiệm cho các đường dây buôn người.

Ông nói: “Các đường dây buôn người đã ích kỷ bóp méo một phán quyết của Tòa án Tối cao”.