Hôm thứ Ba (25/3), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với đài Newsmax rằng ông “rất thoải mái” với lời giải thích và giải quyết về cách một biên tập viên của một tạp chí xuất hiện trong một nhóm trao đổi trên ứng dụng điện thoại cùng với các thành viên của đội ngũ an ninh quốc gia Nhà Trắng.

Trump Newsmax 25 3
Nhà Trắng loan báo về cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của Tổng thống Trump trên đài Newsmax vào tối thứ Ba (25/3). (Nguồn: Tài khoản Truth Social của Tổng thống Trump)

Ông Trump Trump đã trả lời phỏng vấn chương trình “Greg Kelly Reports” của đài Newsmax ngay tại Nhà Trắng. Trong đó, Tổng thống đã nói chuyện với người dẫn chương trình Greg Kelly về cách nhà báo Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của tạp chí The Atlantic, được thêm vào một nhóm trao đổi trên ứng dụng Signal về một cuộc tấn công vào Houthi ở Yemen.

Ông Trump cho biết liên kết đến ông Goldberg nằm trong nhóm của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz.

Và chúng tôi tin rằng, đó là một người nào đó đã được phép vào nhóm; tôi đoán là một người nào đó đã ở cùng Mike Waltz — làm việc cho Mike Waltz ở cấp thấp hơn — có số của Goldberg hoặc đã gọi qua ứng dụng, và bằng cách nào đó, gã này đã tham gia vào cuộc trao đổi của nhóm này“, ông Trump nói với phóng viên Kelly.

Bây giờ, theo tôi hiểu thì đó không phải là tin mật. Không có thông tin mật nào cả. Không có vấn đề gì cả, và cuộc tấn công đã thành công rực rỡ”, ông Trump nói tiếp.

Tôi chỉ có thể làm theo những gì tôi được kể; tôi không liên quan đến nó. Nhưng tôi được kể lại — và những người khác không hề liên quan. Nhưng thực ra tôi cảm thấy rất thoải mái“, tổng thống nói thêm.

Những “người khác” mà ông Trump nhắc đến có vẻ là 18 quan chức hành chính cấp cao, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe, những người đã tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm qua ứng dụng Singal do Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz lập ra để trao đổi thông tin liên quan đến các cuộc không kích vào Yemen ngày 15 tháng 3.

Phóng viên Kelly hỏi Tổng thống Trump rằng liệu có nên sử dụng các đường dây điện thoại cố định cho các cuộc họp trong tương lai thay vì sử dụng ứng dụng Signal hay không.

Chà, tôi thích các đường truyền vật lý cố định, nhưng cách tốt nhất là ở trong phòng tình huống, hoặc một phòng nào đó, nơi tất cả mọi người đều ở đó, nơi bạn không có rủi ro [rò rỉ] — bất cứ khi nào bạn sử dụng đường truyền, dù là đường truyền vật lý cố định hay đường dây nóng, thì luôn có nguy cơ mọi người sẽ nghe được“, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói về nhà báo Goldberg. “Vâng, Goldberg là tin xấu. Đó là The Atlantic. Nó đang thất bại. … Họ đã bịa ra đủ thứ chuyện về tôi. Goldberg là kẻ thua cuộc; tạp chí của ông ấy là kẻ thua cuộc lớn“, ông Trump nói với phóng viên Kelly.

Tổng biên tập của Atlantic Jeffrey Goldberg đã vô tình được đưa vào cuộc thảo luận nhóm trên Signal trước vụ tấn công vào Yemen hôm 15 tháng 3 sau khi ông nhận được yêu cầu kết nối từ ông Waltz vào một nhóm trao đổi trên ứng dụng Signal mã hóa, nhà báo này tiết lộ trong một báo cáo gây chấn động vào thứ Hai (24/3).

Ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với NBC vào đầu ngày thứ Ba (25/3) rằng sự cố này là “lỗi duy nhất trong hai tháng qua và hóa ra không phải là lỗi nghiêm trọng”. 

Ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Waltz sẽ tiếp tục là trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của mình. Michael Waltz đã học được một bài học và ông ấy là một người đàn ông tốt”, ông Trump nói.

Trong khi đó, ông Waltz nói với phóng viên Laura Ingraham của Fox News rằng “một nhân viên không chịu trách nhiệm” khi đưa ông Goldberg vào nhóm Signal.

Vâng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”, ông Waltz nói với người dẫn chương trình “Ingraham Angle”. “Tôi đã lập nhóm đó. Công việc của tôi là đảm bảo mọi thứ được phối hợp”.

Ông Waltz không đưa ra lời giải thích nào về việc tại sao số điện thoại của ông Goldberg lại nằm trong thông tin liên lạc của “người khác“.

Tôi không phải là người theo thuyết âm mưu, nhưng trong số tất cả mọi người ngoài kia, bằng cách nào đó, gã này đã nói dối về tổng thống, đã nói dối các gia đình Ngôi sao Vàng, nói dối luật sư của họ và trò bịp liên quan đến Nga, đã làm mọi cách để nói dối và bôi nhọ tổng thống Hoa Kỳ, và bằng cách nào đó, hắn ta lại có được số điện thoại của ai đó rồi được đưa vào nhóm [Signal] này“, ông Waltz nói, và cam kết sẽ “đi đến tận cùng” của sự cố “đáng xấu hổ” này.

Hải Đăng, theo NewsmaxNew York Post