Triều Tiên: Người bán hàng rong bị ngất, người đi đường đã thờ ơ còn trộm hàng hóa
- Vương Quân Tông
- •
Tại Pyongsong, tỉnh South Pyongan, Triều Tiên, một phụ nữ ngoài 50 tuổi kiếm sống bằng nghề đẩy xe chở hàng đã ngất xỉu trên đường. Người qua đường không chỉ phớt lờ mà còn lấy trộm đồ trên xe của bà, khiến bà đã khổ càng thêm khổ.
Ảnh minh họa. Hàng rào thép gai và cờ của Bắc Triều Tiên. (Nguồn: PX Media / Shutterstock)
Hôm 18/11, theo một nguồn tin từ DailyNK tại tỉnh South Pyongan, bà A, một người kiếm sống bằng nghề đẩy xe chở hàng tại một cửa hàng thực phẩm ở Pyongsong, đã bất ngờ ngất xỉu trên đường phố hồi đầu tháng này.
Mặc dù có người đi bộ đi ngang qua, nhưng không ai dừng lại để kiểm tra tình trạng của bà, họ đi ngang qua và không hề quan tâm đến. Đau lòng hơn, một số người dân và người ăn xin đã lấy trộm mì gói, bia và kẹo từ xe đẩy của bà.
Những người đi bộ khác chứng kiến cảnh tượng này cũng lao tới và lấy đồ từ xe đẩy. Lúc này, một ông lão đến xem tình hình đã hét lên với đám đông: “Bà ấy đã bất tỉnh rồi! Các người làm gì vậy?” Tiếng hét của ông khiến họ lùi lại.
Ông lão lập tức dùng hết sức lay bà A dậy, may mắn thay bà đã tỉnh lại. Nhưng khi thấy xe đẩy của mình bị mất đồ, bà A đã ngã gục xuống đất và bắt đầu khóc lớn.
Được biết, số đồ bà A bị mất hôm đó trị giá khoảng 5 triệu KPW (146 triệu VNĐ). Số tiền này có thể mua được 230 kg gạo ở một khu chợ Triều Tiên, một số tiền mà bà A, người sống dựa vào đồng lương đẩy xe hàng tháng, không thể nào mua nổi.
Các nguồn tin cho biết, trách nhiệm của người đẩy xe là sau khi nhận hàng thì vận chuyển hàng hóa an toàn từ người bán đến địa điểm được chỉ định. Nếu hàng hóa bị thất lạc trong quá trình vận chuyển, như trong trường hợp này, người đẩy xe phải bồi thường thiệt hại. Nếu không giữ uy tín sẽ dẫn đến việc mất đi lượng khách hàng quen thuộc, khiến việc kiếm sống càng thêm khó khăn. Đau lòng hơn là sự việc này đã khiến bà A phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Bà vốn đã sống trong cảnh nghèo khó, giờ đây vô cùng đau khổ và bật khóc khi đối mặt với khoản nợ khổng lồ này.
Nhiều người nghe tin đã bình luận: “Người ta đã ngất xỉu rồi mà có người vẫn còn lấy cắp đồ! Sao lại có chuyện như vậy được? Cái đói quả thực khiến người ta mất hết nhân tính mà. Bà A muốn kiếm tiền nhưng giờ lại chìm trong nợ nần, khổ đến nhường nào chứ?”
Có người thắc mắc, những người ăn xin kiếm sống bằng nghề trộm cắp nên việc này cũng dễ hiểu. Nhưng việc người dân bình thường giả vờ không thấy người ngất xỉu, mà lại còn lấy cắp đồ thì thật đáng kinh ngạc. Họ nói sự khác biệt giữa con người và động vật nằm ở lương tâm và đạo đức. Nhưng trước cơn đói, những điều này dường như chẳng có ý nghĩa gì. Chế độ Kim Jong-un đã bỏ bê trách nhiệm nuôi sống người dân, và xã hội do đó đã bắt đầu mất đi nhân tính.
Khi nào đất nước này quan tâm đến những người sắp chết đói?
Theo các nguồn tin, từ ngày 11 đến ngày 20/12/2024, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và quận huyện ở Triều Tiên đã tiến hành điều tra dự trữ lương thực của người dân, với mục đích cung cấp lương thực cho những người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn. Chính quyền dự định sử dụng kết quả điều tra làm cơ sở để phân phối lương thực, với mục tiêu cung cấp cho mỗi hộ gia đình ít nhất 3 kg gạo vào ngày 1/1/2025.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tiêu chí cực kỳ khắt khe trong việc lựa chọn các hộ gia đình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Theo các nguồn tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hoeryong, thông qua các văn phòng và đơn vị trực thuộc, đã tỉ mỉ điều tra từng hộ gia đình. Bất kỳ ai có dù chỉ một kg gạo cũng bị loại trừ, cũng như những người có các thiết bị điện tử như tivi, đầu máy VCR, máy biến áp và máy khâu.
Người dân bày tỏ sự bất bình, cho rằng chỉ vì còn một ít gạo hoặc thiết bị điện tử mà bị loại là vô lý. Họ đặt câu hỏi về tiêu chí “phải hoàn toàn túng thiếu mới được coi là thiếu ăn”. Nhiều người cho rằng họ thà chết đói còn hơn nhận gạo như vậy.
Những người khác chỉ trích chính phủ, chất vấn liệu chính phủ đã từng quan tâm đến những người đang phải đối mặt với nạn đói chưa. Họ cảm thấy rất đáng ngờ khi chính phủ đột nhiên thông báo về việc cung cấp gạo và điều tra những hộ gia đình đang cạn kiệt lương thực.
Nhiều người bức xúc trước việc nhân viên Văn phòng Đông và Đội trưởng Đội Nhân dân tiến hành kiểm tra từng nhà, tìm gạo và thiết bị điện tử.
Theo các nguồn tin, một người dân ở thành phố Hoeryong đã phản đối các quan chức Văn phòng Đông và Đội trưởng Đội Nhân dân, nói rằng: “Gạo ư? Đừng nói dối. Tôi không muốn gạo, nhưng cũng đừng bắt tôi tham gia vào việc vận động lao động. Cút đi!”
Sự bất bình của công chúng chủ yếu xuất phát từ việc chính quyền trong quá khứ chưa thực hiện lời hứa cung cấp lương thực cho hộ thiếu ăn.
Từ khóa Kim Jong Un Triều Tiên
































