Trịnh Kiêu Cường: Ngay cả cực hình của ĐCSTQ cũng không thể làm thay đổi đức tin của tôi
- Bình Minh
- •
Ngày 20/7, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc mít tinh và lễ thắp nến nhân dịp kỷ niệm 27 năm phản bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York. Tại đây, ông Trịnh Kiêu Cường đã kể lại trải nghiệm bị giam giữ, tra tấn trong 7 năm tại Trung Quốc.
“Năm 2005, tại khu công nghiệp Lý Thương, thành phố Thanh Đảo, tôi bắt đầu in các cuốn sách như ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc’ và ‘Giải thể Văn hóa Đảng‘, rồi tự lái xe đến nhiều nơi để phân phát tài liệu.
Ngày 26/1/2008, tôi bị đồn công an đường Hợp Phì, quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo bắt giữ phi pháp. Tại đồn công an, tôi bị còng vào ghế sắt. Cảnh sát dùng bật lửa đốt cằm, miệng và mũi của tôi; suốt 7 ngày 7 đêm không cho tôi ngủ.
Họ dùng một cây gậy gỗ lớn đè lên chân tôi, hai người ngồi lên hai đầu cây gậy để ép chặt hai chân, rồi dùng nắm đấm đánh vào ngực, lưng và đầu tôi, đồng thời không cho tôi ăn.
9 ngày sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam Đại Sơn để tiếp tục bị giam giữ trái phép. Vừa vào trại tạm giam, tôi đã bị đánh đập và bị ép lao động nặng nhọc. Tôi kiên quyết không làm.
Tháng 3/2009, vụ án được đưa ra xét xử. Tại tòa, tôi tố cáo cảnh sát đồn công an đã dùng nhục hình để ép cung, đồng thời tố cáo họ bắt giữ và giam cầm trái pháp luật. Sau khi bị giam giữ 1,5 năm, tôi bị kết án 7 năm tù và bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông.
Ngay khi đến nhà tù, tôi đã bị đánh đập và bị ép viết ‘5 bản cam kết’. Họ không cho tôi ngủ trong thời gian dài, không cho ăn, không cho uống nước và đánh đập tôi bất cứ lúc nào.
Do bị tước đoạt giấc ngủ quá lâu, tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nghĩ rằng dù có chết cũng không thể viết ‘5 bản cam kết’, vì vậy tôi đã 2 lần tự đập đầu.
Lần đầu tiên, tôi đập đầu đến mức máu chảy đầy mặt rồi bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, họ lại tiếp tục điên cuồng đánh đập tôi. Đến ngày thứ ba, tôi lại đập đầu vào góc bàn một lần nữa. Sau khi tôi tỉnh dậy, nhà tù đã thay đổi cách thức ‘chuyển hóa’ tôi, không còn đánh đập hay tra tấn bằng cực hình nữa.
Thay vào đó, họ chia thành nhiều nhóm để tẩy não tôi. Họ lần lượt cử đủ loại phạm nhân đến, từ tội phạm kinh tế, tội phạm chức vụ, tội phạm hình sự, thành viên băng nhóm xã hội đen cho đến người nghiện ma túy… hết nhóm này đến nhóm khác, ngày nào cũng khuyên tôi từ bỏ đức tin. Mỗi ngày họ đều phát các đoạn video vu khống Đại Pháp.
Tôi nhiều lần giảng rõ sự thật cho họ, nói với họ rằng những đoạn video vu khống Đại Pháp đều là giả. Rất nhiều người sau đó đã hiểu được sự thật và không còn khuyên tôi từ bỏ đức tin nữa. Đồng thời, tôi cũng nói rõ sự thật với các cảnh sát.
Trong suốt 7 năm ấy, dù bị tước đoạt giấc ngủ và phải thức khuya trong thời gian dài, niềm tin của tôi đối với Đại Pháp vẫn không hề thay đổi. Trong 7 năm ở nhà tù, mỗi ngày tôi đều thuộc lòng các bài giảng của Sư phụ, gồm ‘Hồng Ngâm‘, ‘Hồng Ngâm II‘, ‘Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008‘, ‘Luận Ngữ‘, tiêu đề của từng bài giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân‘, cùng một số kinh văn trong ‘Tinh Tấn Yếu Chỉ‘.
Ngày 25/1/2015, sau khi mãn hạn tù, tôi được trả tự do.
Ngày 20/7/2015, khi đang ở trên tàu hỏa kể về sự thật mình bị bức hại trong nhà tù, tôi lại một lần nữa bị bắt giữ và giam giữ trái phép trong 5 ngày.
Hiện nay, vẫn còn hàng nghìn hàng vạn đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải chịu sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa để nói rõ sự thật cho mọi người, vạch trần tội ác của ĐCSTQ và giúp họ thoát khỏi ĐCSTQ. Chỉ khi ĐCSTQ bị giải thể thì Trung Quốc mới có hy vọng.”
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ cũng đã có nhiều động thái nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ có biện pháp chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ nhằm vào những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và cơ quan tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa ĐCSTQ Đức tin cực hình đàn áp Pháp Luân Công Pháp Luân Công


















![[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/id14812433-2026720vigil-09-600x400-1-446x295.jpg)















