Ngày 19/5, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết trong vòng 48 giờ qua đã có 6 máy bay không người lái được phóng từ Iraq, trong đó một chiếc đã lao trúng máy phát điện nằm ở khu vực bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Barakah. Vụ việc không gây thương vong hay rò rỉ phóng xạ.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, các lực lượng được Tehran hậu thuẫn tại Iraq và một số nước khác từng bị cáo buộc hỗ trợ Iran tấn công các quốc gia vùng Vịnh, chủ yếu nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và hạ tầng trọng yếu trong khu vực.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết có tổng cộng 3 UAV nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Barakah. Trong số này, một chiếc đã đánh trúng mục tiêu, còn hai chiếc khác bị đánh chặn thành công.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang UAE (FANR) xác nhận vụ việc và nhấn mạnh nhà máy hiện vẫn an toàn, không xảy ra rò rỉ chất phóng xạ. Giới chức UAE cho biết mục tiêu bị đánh trúng là một máy phát điện ở khu vực ngoại vi cơ sở hạt nhân.

Nhà máy Barakah là nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của thế giới Arab và hiện cung cấp gần 25% nhu cầu điện năng của UAE. Chính quyền Abu Dhabi tuyên bố nước này hoàn toàn có quyền đáp trả những gì họ gọi là “hành động tấn công khủng bố”. Trong khi đó, phía Iraq khẳng định hệ thống phòng không của họ không phát hiện UAV nào xuất phát từ không phận Iraq.

Sau vụ tấn công, Saudi Arabia, Qatar và Jordan đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với UAE, đồng thời lên án vụ việc là hành động “vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, ổn định khu vực.

UAE cho biết kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran ngày 8/4, Iran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào nước này.

Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc Mohamed Abushahab phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an rằng đây không phải là một sự cố đơn lẻ.

Dù không nêu đích danh Iran, ông ám chỉ rõ ràng đến Tehran khi cảnh báo: “Sự việc này diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của khu vực, nơi một quốc gia cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ liên tục tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới, đẩy khu vực đến bờ vực leo thang và đối đầu nguy hiểm.”

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng cho biết vụ tấn công đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về an toàn hạt nhân tại vùng Vịnh.

Ông cảnh báo: “Nếu nhà máy điện hạt nhân Barakah bị tấn công trực tiếp, rất có thể một lượng lớn chất phóng xạ sẽ phát tán ra môi trường. Nếu vụ va chạm khiến hệ thống cung cấp điện cho nhà máy bị tê liệt, lõi lò phản ứng có thể bị nóng chảy, kéo theo nguy cơ rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng”.

Lý Ngọc t/h