Nhân dịp kỷ niệm 37 năm sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989), Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc đã đăng một đoạn video ngắn tưởng niệm trên tài khoản Weibo chính thức, nhưng ngay lập tức bị Weibo gỡ bỏ và chặn bài.

Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc đã đăng một video ngắn tưởng niệm 37 năm Lục Tứ trên Weibo và đã bị chặn. (Ảnh chụp màn hình mạng)

Vào ngày 4/6, Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc đã đăng một video ngắn 16 giây tưởng niệm 37 năm sự kiện Thiên An Môn “Lục Tứ” trên Weibo, thể hiện hình ảnh “Người đàn ông xe tăng” không chút sợ hãi đứng chặn xe tăng, cùng với ảnh một chiếc xe cứu thương, và các khối rào chắn bằng đá ngổn ngang trên mặt đất. Weibo đã gỡ bỏ video và chặn bài đăng này.

Điều đáng chú ý là vào ngày 4/6/2025, Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc cũng từng đăng trên Weibo một đoạn video ngắn tưởng niệm 36 năm Sự kiện 4/6. Nội dung video thể hiện quá trình “từ Lục Tứ đến Giấy Trắng” thông qua hình ảnh một trang báo của cơ quan truyền thông chính thức của ĐCSTQ là Nhân Dân Nhật Báo, gây sự chú ý trên toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 phút sau, bài đăng đó cũng bị chặn hiển thị.

Cùng ngày, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio trên nền tảng X:

“Ngày 4 tháng 6 đánh dấu 37 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội tấn công hàng ngàn người biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn và các khu vực lân cận. Cả thế giới đều ghi nhớ ngày này. Những sinh viên, công nhân và thường dân Trung Quốc tập trung tại đó khi ấy đã bị sát hại vì thực thi các quyền thiên bẩm của mình, đồng thời yêu cầu cải cách dân chủ và truy cứu trách nhiệm đối với tham nhũng. Chúng tôi tưởng niệm sinh mạng của họ và tôn vinh những đóng góp của họ. Không một sự kiểm duyệt hà khắc nào có thể xóa bỏ lịch sử. Những người đã hy sinh để bảo vệ các quyền không thể bị tước đoạt như tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa rồi sẽ có ngày được minh oan.”

Kỷ niệm 37 năm sự kiện Lục Tứ Thiên An Môn, thế hệ trẻ Trung Quốc hầu như hoàn toàn không biết gì.

Hiệp hội Truyền thông Nhật Bản (NHK) đưa tin, trong “Sự kiện Thiên An Môn” xảy ra vào ngày 4/6/1989, quân đội Trung Quốc đã nổ súng và tiến hành trấn áp bằng vũ lực đối với các học sinh và người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận để đấu tranh cho dân chủ. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc tuyên bố có 319 người thiệt mạng, nhưng dư luận bên ngoài chỉ ra một cách rộng rãi và mạnh mẽ rằng con số thực tế vượt xa mức này.

Chính phủ Trung Quốc định tính hành động của các học sinh khi đó là “bạo loạn”, kiên trì cho rằng phương thức ứng phó của họ vào thời điểm đó là chính xác. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc trấn áp triệt để các phát ngôn liên quan đến sự kiện Lục Tứ, nhân dịp kỷ niệm 37 năm sự kiện diễn ra, nhiều thế hệ trẻ ở Trung Quốc hoàn toàn không biết gì về sự kiện này.

Cùng ngày, Ủy ban Trù bị Quốc hội Trung Quốc (lâm thời) – do các nhân vật dân chủ ở hải ngoại Vương Đan, Trần Sấm Sáng, Cảnh Quán Quân đề xuất sáng lập và được thành lập vào tháng 1/2026 – cũng đã đưa ra một tuyên bố nhân kỷ niệm 37 năm “Sự kiện 4/6 năm 1989”. Tuyên bố nêu rõ:

“Tối ngày 3/6 và ngày 4/6/1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngang nhiên huy động hàng trăm ngàn binh sĩ để tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu và tàn bạo đối với những người dân biểu tình ôn hòa nhằm duy trì chế độ chuyên chế của mình. Cho đến ngày nay, chính quyền ĐCSTQ vẫn không ngừng che giấu sự thật lịch sử, đồng thời tiếp tục thực hiện các hoạt động đàn áp xuyên biên giới và bức hại những người bất đồng chính kiến trên phạm vi toàn cầu.”

Tuyên bố nhấn mạnh và kêu gọi:

“Quốc hội Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi nỗ lực của ĐCSTQ nhằm xóa bỏ ký ức lịch sử, đồng thời mạnh mẽ lên án hành vi bức hại những người bất đồng chính kiến. Chúng tôi trân trọng kêu gọi mọi tầng lớp trong và ngoài nước tích cực đăng ký trở thành cử tri của Quốc hội Trung Quốc, chủ động tham gia các hoạt động tưởng niệm và phản đối do các đảng phái trong Quốc hội Trung Quốc tổ chức. Hãy cùng sát cánh vì mục tiêu chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ, khôi phục sự thật lịch sử và đấu tranh đến cùng cho tiến trình dân chủ hóa Trung Quốc.”

Nhân kỷ niệm 37 năm “Lục Tứ”, rất nhiều cư dân mạng X đã bày tỏ tiếng lòng của mình trong phần bình luận.

Piexl: “Đừng bao giờ quên rằng ĐCSTQ, lực lượng tự nhận là đại diện 100% cho lợi ích của nhân dân, đã điều động Quân Giải phóng Nhân dân để sát hại những sinh viên, công nhân và nông dân chỉ đơn thuần đưa ra các yêu cầu chính đáng. Quân Giải phóng thực chất là đội quân của đảng; ĐCSTQ chỉ là một chính quyền bù nhìn, đại diện cho thế lực ngoại lai và những kẻ chiếm đoạt đất nước, hoàn toàn không đại diện cho lợi ích của nhân dân. Người dân cũng chưa từng bầu chọn bất kỳ ai trong số họ”.

Lý Đông Lâm: “Những người còn lương tri trong thời đại ngày nay đều nên ghi nhớ ngày 4/6. Chỉ riêng ĐCSTQ là không thừa nhận và cũng không cho phép bất kỳ ai nhắc đến. Đó chính là sự tà ác của ĐCSTQ. Họ không nghĩ đến việc cải thiện, mà chỉ nghĩ đến việc áp bức người dân Trung Quốc, không hề giữ lại điều gì”.

Feng Reng (Phùng Nhưng): “Là một người sinh vào thập niên 1980, tôi đã sống ở Trung Quốc hàng chục năm nhưng luôn không biết sự thật về ngày 4/6. Chỉ sau khi đến Hoa Kỳ, tôi mới thực sự hiểu được giai đoạn lịch sử năm 1989 đã bị che giấu đó. Hôm nay đứng tại đây, tôi muốn nói rằng: Chúng ta tưởng niệm ngày 4/6 không phải vì thù hận, mà vì sự thật; không phải vì quá khứ, mà vì tương lai. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên những người đã hy sinh mạng sống vì tự do và dân chủ. Mong Trung Quốc sớm đón nhận tự do, dân chủ và nhân quyền”.