Vào giữa đêm ngày 1/7, từ khóa “Twitter sập” bất ngờ lọt vào top tìm kiếm thịnh hành trên Weibo ở Trung Quốc Đại Lục, khiến hàng triệu cư dân mạng theo dõi. Nhiều người đang đặt câu hỏi: “Twitter là gì?” “Làm thế nào để vào được Twitter?” Thậm chí có người sẵn sàng “chịu chi” để có được “chiếc thang” leo qua tường (tường lửa kiểm duyệt), có người lại thúc giục: “Musk mau làm thêm giờ để sửa đi”.

shutterstock 2149788675
(Ảnh: Emre Akkoyun/Shutterstock)

Từ đêm khuya ngày 1/7 đến sáng sớm ngày 2/7, từ khóa “Twitter sập” bất ngờ lọt vào danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo ở Trung Quốc Đại Lục, lúc cao điểm đạt hơn 1,3 triệu lượt tìm kiếm, cuối cùng lao lên vị trí thứ hai trong tìm kiếm phổ biến nhất trên Weibo.

20230702160624726
Từ khóa “Twitter sập” lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, lúc cao điểm có đến 1,3 triệu lượt tìm kiếm. (Ảnh chụp màn hình)

Do sự ngăn chặn của bức tường lửa của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Twitter và nhiều trang web nước ngoài khác không thể truy cập trực tiếp ở Trung Quốc Đại Lục. Do đó, một số cư dân mạng Đại Lục đã hỏi: “Twitter là gì?”, “Đây là loại trang web gì vậy? Tại sao tôi không thể tìm thấy nó?”

Xu hướng tìm kiếm Weibo này tương đương với việc nói với cư dân mạng ở Trung Quốc Đại Lục rằng vẫn còn một thế giới trực tuyến chưa biết, và họ không cách nào truy cập một cách bình thường.

Có có dân mạng đặt câu hỏi trên Weibo: “Tôi thậm chí không biết cách đăng nhập, thì bạn lại nói cho tôi nó sập làm gì?”

Có người còn tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao lại đưa tin về cái này lên Weibo?” Sau đó có người giải thích: “Chỉ cần một nền tảng sập, Weibo sẽ báo cáo kịp thời…” 

Có người nói: “Sập rồi, Weibo hưng phấn cái gì?”​, “Twitter bị sập, và lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, việc này có chút khó hiểu.”

Một số cư dân mạng khác có thể trèo vượt qua tường lửa kiểm duyệt đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân họ.

“Ngay sau khi thay đổi hồ sơ và tên, nó đã bị sập, làm tôi hoảng sợ, nghĩ rằng tài khoản đã bị nổ tung.”

“Hóa ra Twitter bị sập, tôi còn nghĩ lỗi là do tài khoản của mình.”

Nhưng cũng có nhiều người nói rằng mọi thứ đều bình thường.

“Đã xem qua, không có sập, vẫn hoạt động tốt, không phải là lừa đảo đấy chứ.”

Kiểu thảo luận này càng khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng, nhiều người đã đặt câu hỏi:

“Mọi người ơi, điện thoại iOS làm thế nào để vào Twitter, có thể dạy tôi một chút không? Tôi rất muốn xem Twitter trông như thế nào”.

“Muốn có một chiếc thang!”

“Hãy giới thiệu một chiếc thang (VPN để vượt tường lửa), có thù lao.”

“Có cái nào ổn định hơn không, tôi cũng muốn. . .”

Một số cư dân mạng đã gửi những bức ảnh hài hước kèm thuyết minh: 

20230702160927314
“Mọi người đừng lo, Musk đang gấp rút sửa chữa”.

Theo Tần Thụy, AboluoWang