Mặc dù bị đàn áp 26 năm, nhiều người mới vẫn bước vào tu luyện Pháp Luân Công
- Lý Ngọc
- •
Chính quyền Trung Quốc đã đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công suốt 26 năm qua, nhưng trong từng thời kỳ, vẫn luôn có những người vượt qua được màn dối trá, tìm ra sự thật, thậm chí bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong số họ có những người vượt biên đầy gian khổ, cũng có những du học sinh tài năng xuất chúng.
Anh Vương Minh Nghĩa, một người Hoa vượt biên đến Mỹ được 2 năm, đã hiểu rõ về sự tà ác của chính quyền Trung Quốc cũng như sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thế giới quan của anh đã thay đổi sâu sắc. Sau khi xem buổi biểu diễn của Shen Yun vào tháng 4 năm nay, anh quyết định chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công.
Anh Vương Minh Nghĩa chia sẻ với phóng viên của Epoch Timesrằng, anh bỏ học năm 13 tuổi để làm nông, đến năm 16 tuổi thì rời quê đi làm thuê, tích góp được chút vốn để khởi nghiệp. Tuy nhiên, do chính sách phong tỏa vì dịch bệnh, nhà hàng của anh lỗ nặng, mất hết vốn liếng, cuộc sống rơi vào bế tắc… Khi mới đến Mỹ, anh sống tại nhà của một chị theo Pháp Luân Công có mở dịch vụ lưu trú, từ đó bắt đầu suy ngẫm về xã hội Trung Quốc và về chính cuộc đời mình.
“Chị ấy kể cho tôi rất nhiều về lịch sử tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi lên mạng kiểm chứng, quả thật đúng như vậy. Trước đây tôi cũng biết chút ít, nhưng không ngờ ĐCSTQ lại có nhiều lịch sử đen tối đến thế”. Anh Vương Minh Nghĩa tranh thủ thời gian rảnh để xem các video trên mạng, ngày càng hiểu rõ hơn về sự tà ác của ĐCSTQ, từ đó cảm thấy như được khai sáng. Anh bắt đầu tham gia các hoạt động dân chủ phản đối ĐCSTQ, và sau đó trở thành Chủ tịch chi nhánh Seattle của Liên minh Nhân quyền Dân chủ Trung Quốc.
Từ khóa Pháp Luân Công
