Là một cựu chiến binh, nhân viên bưu điện Alvin Gauthier hiểu rằng những lá thư thời chiến quan trọng như thế nào đối với cả người viết và người nhận.

la thu thoi chien 2
(Ảnh minh họa: LiliGraphie/ Shutterstock)

Alvin Gauthier, một nhân viên đưa thư với thâm niên hơn 20 năm tại Grand Prairie (Texas), đang làm việc như bao ngày bình thường khác thì nhận ra một sự việc bất thường.

Anh thấy trong thùng bưu kiện của mình có một tấm thiệp Giáng sinh được gửi vào năm 1944. Sau khi lục lọi chiếc thùng, ông tìm thấy một số bức thư khác được viết từ năm 1942 đến năm 1944 – tất cả đều có chữ ký của Marion Lamb. Ngoài ra còn có một phong bì rách nát được đóng dấu bưu điện năm 1942 với phần gửi tới là cho “Ông bà Harvey Lamb Jacksonville, Arkansas”. Nó được đóng dấu “U.S. Dịch vụ bưu chính quân đội”.

Là một cựu chiến binh Thủy quân lục chiến từng phục vụ tại Iraq năm 2003, Gauthier cảm thấy xúc động kỳ lạ với những bức thư thời chiến, anh cho rằng chúng có ý nghĩa rất lớn đối với cả người viết và người nhận.

“Tôi không biết những lá thư này đến từ đâu nhưng tôi sẽ đi tìm gia đình người nhận”, anh nói.

Sau khi tìm thấy cáo phó của Marion Lamb từ năm 2010 ở trên mạng, anh quyết định đi tìm người thân của Lamb. Anh đã liên hệ với đài tin tức địa phương ở Arkansas, KARK-TV để nhờ họ đăng tải về câu chuyện. Trong mẩu tin có địa chỉ email của Gauthier để mọi người tiện liên lạc.

Vài phút sau khi câu chuyện được phát sóng vào ngày 26 tháng 4, JoAnn Smith – em gái của Marion Lamb (hiện đang sống ở Jacksonville) – bắt đầu nhận được các cuộc điện thoại.

“Tôi sốc không nói lên lời. Marion Lamb là con trai cả trong gia đình chúng tôi và không có con. Anh ấy phục vụ trong quân đội từ năm 1941 đến năm 1945 và đóng quân ở Seattle, Alaska và Nam Thái Bình Dương”, bà Smith nói.

Được biết, bà Smith (84 tuổi) là người duy nhất còn sống trong số sáu anh chị em của mình.

Bà vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin về bộ sưu tập tám bức thư do anh trai bà viết cho cha mẹ của họ. Bà cũng rất xúc động khi Gauthier – một người không quen biết – lại cố gắng hết sức để tìm gia đình của bà. Smith đã ngay lập tức liên hệ với Gauthier để cảm ơn.

“Tôi cảm thấy quý mến cậu ấy ngay lập tức. Cậu ấy là một người rất chu đáo và sẵn sàng cho đi”, bà nói.

Bà nói với Gauthier rằng bà muốn gặp trực tiếp và anh đã đồng ý. Anh thậm chí còn chủ động đi cả quãng đường xa để trao tận tay những bức thư cho bà.

Ban đầu, bà Smith nghĩ những bức thư này vốn bị thất lạc qua đường bưu điện hơn 80 năm. Nhưng sau khi liên lạc với con gái của mình – Debbie Smith – bà đã biết câu chuyện thực sự là như thế nào.

Hóa ra, một người cháu trai sống ở Tennessee của JoAnn Smith đã giữ những bức thư này trong nhiều thập kỷ. Đến tháng 4 vừa qua, người cháu đã gửi chúng cho cô em họ Debbie Smith sống ở Grand Prairie, Texas. Gói hàng được đưa vào thùng thư của Gauthier để chờ vận chuyển. Nhưng vì không được niêm phong đúng cách nên nhiều lá thư đã tràn ra ngoài.

Debbie Smith là nhà sử học của gia đình nên anh họ mới chuyển những bức thư đó cho cô. Khi nhận được gói hàng, cô thấy nó đã được mở niêm phong.

“Một đầu của gói hàng bị mở bung ra. Tôi nghĩ là anh ấy đã nhồi nhét quá nhiều”, cô nói.

Gauthier là người đưa thư quen mặt với Debbie Smith từ lâu. Anh luôn cố gắng phục vụ khách hàng với sự tận tâm nhất có thể. Ví dụ như khi thấy gói hàng to anh sẽ không cho chúng vào hộp thư mà sẽ để trước cửa nhà cho Debbie.

Gia đình Debbie vô cùng ngạc nhiên và cảm động trước nỗ lực đi tìm chủ nhân của những bức thư thay vì vứt chúng vào thùng rác của Gauthier.

“Đối với tôi, điều đáng ngạc nhiên nhất trong câu chuyện này là Gauthier đã quyết tâm đưa những bức thư này tới tận tay cho chúng tôi”, JoAnn Smith nói.

Trên thực tế, Gauthier chỉ cần đưa thư cho Debbie Smith trên tuyến đường thường lệ của mình là hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh vẫn đi cả một quãng đường dài đến Jacksonville – nơi ở của JoAnn Smith – vì lời hứa với bà.

“Cả gia đình đều muốn gặp tôi nên tôi đã lái xe đến Arkansas để đưa những bức thư tận tay cho họ”, Gauthier nói.
Vào ngày 29 tháng 4, Gauthier đã lái xe gần 5 tiếng đồng hồ để mang những lá thư đến cho JoAnn Smith. Debbie Smith cũng quyết định tới đó nhân dịp này. Gia đình cô ngỏ ý muốn trả chi phí cho chuyến đi của Gauthier nhưng anh lịch sự từ chối.

“Anh ấy tự trả tiền khách sạn, tiền xăng. Anh ấy không để chúng tôi trả tiền”, Debbie Smith nói.

Gauthier cho biết anh cảm thấy có nghĩa vụ phải đích thân giao chúng.

“Tôi chỉ là một người bình thường, một người chồng, một người cha. Nếu chuyện này còn lặp lại, tôi vẫn sẽ làm đúng như vậy. Tôi sẽ đối xử chân thành với tất cả mọi người”, anh nói.

Khi anh đến nhà Smith, họ cùng nhau đọc thư và JoAnn Smith đã xúc động rơi nước mắt. Những bức thư gợi lại những kỷ niệm đẹp về anh trai bà – một người luôn “chăm sóc mọi thứ và mọi người”.

“Bà ấy tỏ ra rất xúc động nên tôi đã vòng tay ôm bà ấy”, Gauthier nói.

“Trong thư, anh ấy đã hỏi thăm về tôi rất nhiều lần. Tôi cảm thấy vui quá. Lúc đó anh ấy đang ở tuổi thiếu niên còn tôi mới chập chững biết đi”, bà JoAnn Smith nói.

Sau sự kiện này, Gauthier đã trở thành một người bạn thân thiết của gia đình Smith.

Sắp tới, JoAnn Smith sẽ có chuyến thăm Grand Prairie và bà rất mong sẽ được gặp lại Gauthier.

“Tôi hy vọng có thể gặp anh ấy và gia đình anh ấy. Tôi muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp này với Gauthier”, bà nói.