Sau khi bị đột quỵ, Howard Wicks bị mắc hội chứng khóa trong khiến cơ thể anh hoàn toàn tê liệt. Anh chỉ có thể giao tiếp nhờ một chiếc máy đọc chuyển động mắt.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Howard Wicks (@howard_wicks)

Mới đây, một người đàn ông đến từ Anh Quốc mắc căn bệnh hiếm gặp đã hoàn thành một cuốn tự truyện dài 50.000 từ chỉ bằng đôi mắt của mình.

Nhân vật chính của câu chuyện – Howard Wicks (29 tuổi) – đã từng là một thiếu niên hoàn toàn khỏe mạnh sinh sống ở khu vực Devon. Cuộc đời của anh bước sang trang mới khi một cơn đột quỵ khủng khiếp đã khiến mọi cơ bắp trên cơ thể anh bị tê liệt, ngoại trừ đôi mắt.

Sau sự việc kinh hoàng, anh đã cố gắng vực dậy bản thân và bắt đầu viết tự truyện bằng máy tính Eyegaze. Cỗ máy này theo dõi chuyển động mắt của anh, giúp anh giao tiếp với người khác và viết lách. Sau 18 tháng, anh đã hoàn thành “đứa con tinh thần” ghi lại những năm trước và sau cơn đột quỵ của mình.

“Đó là một trải nghiệm thú vị. Tôi rất thích viết, đặc biệt là ở những đoạn nói về những điều tôi muốn tận hưởng” Howard nói khi sử dụng thiết bị Eyegaze.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều tác giả khác, Howard Wicks không thể ngủ yên khi cuốn sách chưa được viết xong. Đây là một trải nghiệm thú vị nhưng cũng ngập tràn thử thách.

“Cuốn sách khiến tôi bị căng thẳng. Đôi khi tôi có cảm giác mình không thể thả lỏng được cho đến khi cuốn sách hoàn thành. Ở chương đầu tiên, tôi giới thiệu với người đọc về cuộc sống của mình trước cơn đột quỵ, giúp họ hiểu tôi là ai. Cuốn sách kết thúc với quá trình chuyển đổi của tôi từ môi trường bệnh viện sang cuộc sống cộng đồng”, anh cho biết.

“Cú đột quỵ này là một món quà, không phải một lời nguyền. Bạn chỉ cần loại bỏ mọi tiêu cực và giải quyết nỗi đau, sau đó làm chủ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” – một câu nói trích từ cuốn sách.

Howard hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp nâng cao nhận thức cho tổ chức phi lợi nhuận mà anh thành lập vào năm 2020. Tổ chức này chuyên hỗ trợ cho những người mắc hội chứng khóa trong giống như anh.

Hội chứng khóa trong là trạng thái tỉnh táo và có nhận thức kèm theo liệt tứ chi và liệt các dây thần kinh sọ phía dưới, dẫn đến mất khả năng biểu hiện khuôn mặt, di chuyển, nói chuyện hoặc giao tiếp, ngoại trừ các cử động của mắt được mã hóa.

“Tôi đã thành lập một tổ chức từ thiện có tên là Locked in Trust để trao quyền cho các cá nhân đang mắc hội chứng khóa trong. Hy vọng họ có thể tận dụng tối đa tiềm năng cuộc sống của mình”, Howard cho biết.

Tuy nhiên, trong bốn năm đầu tiên, tổ chức của anh đã không đạt được phạm vi tiếp cận và sức ảnh hưởng như anh mong đợi. Đó là lý do anh bắt đầu viết sách. Anh muốn đưa Locked in Trust trở thành tổ chức từ thiện hàng đầu trong xã hội.

“Kể từ khi tôi có khả năng đánh máy, viết sách luôn là mục tiêu số một của tôi. Tôi tin rằng hoàn thành nó là bước đệm cần thiết giúp tôi có một cuộc sống hạnh phúc và tiến bộ”, Howard nói.

Theo ước tính, có ít hơn 1.000 người Mỹ đang sống chung với hội chứng khóa trong, chiếm chưa đến 1% số bệnh nhân bị đột quỵ.