Cách đây vài tháng, trước khi ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát lần đầu tiên, mục sư Biggs đã dự đoán chính xác diễn biến của vụ ám sát ông Trump một cách chi tiết và tỉ mỉ. Ngay lập tức, trên kênh cá nhân của mục sư Biggs, vốn trước đó ít người biết đến, đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Những dự đoán sau đó của Biggs về virus gây chết người, động đất, sự sụp đổ kinh tế và nhiều chủ đề khác cũng nhận được nhiều phản ứng. Tuy nhiên, gần đây, ông Biggs không còn dự đoán các sự cố lớn cụ thể nữa, cũng như không nhắc nhở mọi người về việc tích trữ lương thực hay điện năng để tránh thảm họa. Vậy lý do cho điều này là gì?

Du an moi 15
Thiên thần ‘Báo tin thụ Thai’ do Leonardo da Vinci vẽ được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Uffizi ở Florence. (Nguồn ảnh: Miền công cộng)

Mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng trong vòng 24 giờ

Trong video ngày 6 tháng 9, ông Biggs đã bắt đầu bằng một lời cầu nguyện cảm tạ và sau đó nói rằng: “Chúa sẽ trở lại!”

Sau đó, ông đã mô tả những hình ảnh mà Chúa đã cho ông thấy. Đầu tiên là cảnh nam nữ người Israel sẽ vui mừng cầm lá cờ quốc gia và ăn mừng trên đường phố, một sự kiện bất ngờ vô cùng vinh quang, đánh dấu sự phục hưng của người Do Thái, và thế hệ này sẽ thật sự chứng kiến sự xuất hiện của ‘Đấng Messiah’.

Tiếp theo, Chúa đã cho Biggs biết rằng Ngài sẽ không giới hạn việc phục hưng nước Mỹ. Ngay lập tức, Biggs đã khóc và nói rằng đây cũng là lời kêu gọi cuối cùng dành cho những người không tin vào Chúa.

Chúa đã cho Biggs biết rằng đây sẽ là thời kỳ thu hoạch về mặt tâm linh, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu cho một chu kỳ mới trong vũ trụ; thời điểm quan trọng này đang được chuẩn bị cho một vòng quay mới.

Sau đó, Biggs lại dự đoán rằng chính trường Mỹ sẽ bị tác động bởi một vụ bê bối lớn, nhưng những người Mỹ vốn bị che mắt sẽ vì vậy mà tìm lại được ánh sáng, và tâm linh sẽ được triển hiện. Trong khi đó, phố Wall ở New York cũng sẽ sụp đổ trong một đêm, giống như vụ tấn công ngày 11/9 đã khiến mọi người bất ngờ; Chúa còn nhấn mạnh với Biggs rằng mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng trong vòng 24 giờ. Mặc dù Biggs không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng có thể chắc chắn rằng tài sản sẽ được chuyển giao cho những người tốt sau sự thay đổi bất ngờ đó.

Và những nhà văn và diễn giả nổi tiếng lợi dụng những tín đồ sùng đạo để kiếm tiền, đạt được danh tiếng và những lợi ích trần thế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức, và các kênh của họ sẽ biến mất không dấu vết. Chúa cũng nhắc nhở Biggs rằng không bao giờ được yêu cầu bất kỳ tín đồ ngoan đạo nào phải trả một xu nào, dù chỉ một lần. Ngài còn nói rằng việc dự đoán ngày hôm đó sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế, cách ứng phó và tích trữ thực phẩm, điện năng… không phải là điều Ngài muốn Biggs làm. Điều Ngài muốn Biggs thực hiện là nhắc nhở mọi người: không nên bị ràng buộc bởi hình thức, mà trở về với nội tâm của bản thân, cầu nguyện một cách chân thành và ăn năn không tái phạm, thiết lập mối liên kết trực tiếp với Chúa.

Satan mới là kẻ dẫn dắt con người vào vực thẳm

Khi Chúa trở lại sẽ ban ân điển cho nhân loại

Ngoài ra, trong video được Biggs phát hành vào ngày 19 tháng 9, ông đã trình bày rằng: Chúa sẽ cử đoàn thiên thần xuống giúp mọi người loại bỏ sự can thiệp của thế lực ác, những người chìm đắm trong ma túy, khiêu dâm và các tội ác khác sẽ có hai thiên thần bảo vệ bên cạnh. Các thiên thần phát ra sức mạnh mạnh mẽ để chống lại cái ác, không cho quỷ dữ điều khiển lòng người, nhằm cho phép mọi người có thể tự do chọn lựa sự cứu rỗi của Chúa. Biggs nói rằng khi ông cầu nguyện, ông đã thấy một cánh cửa kho rất lớn, cánh cửa mở ra, và Chúa đã nói với Biggs: “Ta sẽ mở một cánh cửa lớn cho mùa gặt cuối cùng”.

Tác giả cho rằng Biggs đang nói đến ‘Thiên Thần bảo vệ’, những người bảo vệ dân Chúa khi Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn. Tuy nhiên, nếu nhân loại không còn tỉnh thức và tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi thì sẽ phải gánh chịu hậu quả, và thiên thần bảo vệ cũng không thể ngăn cản.

Trên thực tế, từ khoảng năm 1000 trước Công Nguyên, trong vùng Lưỡng Hà đã có truyền thuyết về các thiên thần (Angel) là những linh hồn thiện lành có cánh. Các vị thần có phẩm hạnh thánh thiện, là sứ giả của thần có đôi cánh lớn, bảo vệ giữa thiên đàng và trần gian.

p2837601a640372238 ss
Đại Thiên Thần Thánh Michael, được trang bị như một người lính La Mã, sẵn sàng dùng thanh kiếm nóng bỏng để tiêu diệt con quái vật hình rồng. (Ảnh: Miền công cộng Michael Jaletzke/wiki/CC BY-SA 3.0 -)

Trong nghệ thuật phương Tây, có rất nhiều bức tranh về thiên thần, từ sách viết tay màu, khảm, tranh thánh, tranh tường cho đến sách thờ và sách cầu nguyện, thiên thần thường mang đôi cánh. Tuy hình dáng có khác nhau, nhưng những thiên thần nhẹ nhàng, uyển chuyển đều có vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng, mang lại cảm giác ấm áp và yêu thương cho con người. Tuy nhiên, như Biggs đã nhiều lần nhấn mạnh, Chúa sẽ trở lại để ban ân điển, đây là lời kêu gọi cuối cùng của Ngài, nhưng linh hồn của bạn đã sẵn sàng chưa?