Trứng Hoàng gia Nga lập kỷ lục: Giá 30,2 triệu USD, khiến giới sưu tầm choáng ngợp
- Trần Tuấn Thôn
- •
Một món bảo vật hiếm có của hoàng gia Nga—một quả trứng nghệ thuật được chế tác từ pha lê và kim cương—vừa được bán với mức giá kỷ lục 30,2 triệu USD tại một nhà đấu giá ở London, Anh, trở thành mức giá cao nhất từng được ghi nhận đối với dòng hiện vật này.
Theo ABC, quả trứng Fabergé mang tên “Trứng Mùa Đông” (Winter Egg) đã được đấu giá thành công vào ngày 2/12 tại chi nhánh London của nhà đấu giá Christie’s. Mức giá 30,2 triệu USD này đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 18,5 triệu USD được lập vào năm 2007.
Trả lời AFP, bà Margo Oganesian, giám đốc bộ phận Fabergé và nghệ thuật Nga của nhà đấu giá, cho biết: “Mức giá chốt hôm nay đã thiết lập kỷ lục thế giới mới cho một quả trứng Fabergé, một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của kiệt tác này”.
Fabergé egg là những quả trứng nghệ thuật do bậc thầy kim hoàn Nga Peter Carl Fabergé chế tác. Từ năm 1885 đến 1917, ông cùng các trợ lý đã tạo ra hơn 50 quả trứng dành cho hoàng gia Nga—mỗi quả đều tinh xảo, độc nhất vô nhị và ẩn chứa một món quà bất ngờ bên trong.
Trứng Mùa Đông này được thiết kế – một điều khá bất thường vào thời đó – bởi một nữ thợ kim hoàn, Alma Pihl. Tương truyền rằng Pihl, cháu gái của Albert Holmstrom, thợ kim hoàn chính của Fabergé, đã nảy ra ý tưởng này sau khi chứng kiến những tinh thể băng hình thành trên cửa sổ xưởng của bà.
Hoàng đế Alexander III là người khởi xướng truyền thống tặng trứng Phục sinh cho hoàng hậu mỗi năm. Người kế vị ông, Sa hoàng Nicholas II, tiếp tục truyền thống này bằng cách tặng trứng cho vợ và mẫu thân.
Trong số vài chục quả trứng Fabergé được chế tác, đa số hiện thuộc sở hữu các bảo tàng; chỉ còn 7 quả nằm trong tay tư nhân—“Trứng Mùa Đông” là một trong số hiếm hoi ấy. Quả trứng cao khoảng 10 cm, làm từ pha lê được chạm khắc tinh vi, trang trí các họa tiết bông tuyết bằng bạch kim và đính 4.500 viên kim cương nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một giỏ nhỏ có thể tháo rời, chứa những bông hoa làm từ đá quý tượng trưng cho mùa xuân.
Theo The Guardian, “Trứng Mùa Đông” được Nicholas II tặng cho mẹ vào dịp lễ Phục sinh năm 1913. Sau khi Cách mạng Nga nổ ra năm 1917 khiến triều đại Romanov sụp đổ, tài sản hoàng gia bị tịch thu, và quả trứng này được chuyển từ St. Petersburg đến kho vũ khí điện Kremlin ở Moscow.
Đến thập niên 1920, khi chính quyền Liên Xô cần ngoại tệ, hàng loạt quốc bảo bị đem bán. “Trứng Mùa Đông” được nhà buôn Wartski ở London mua lại với giá 450 bảng Anh, sau đó bán cho một nhà sưu tập Anh vào năm 1934 với giá 1.500 bảng. Từ năm 1975 đến 1994, quả trứng từng bị xem là thất lạc, cho đến khi được bán tại Christie’s năm 1994 với giá hơn 7 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 5,6 triệu USD lúc bấy giờ). Năm 2002, nó lại được Christie’s bán tiếp với giá 9,6 triệu USD.
Christie’s cho biết quả trứng này mỗi lần xuất hiện tại đấu giá đều lập kỷ lục mới cho trứng Fabergé.
Sau buổi đấu giá, bà Oganesian nói: “Vì hiện chỉ còn rất ít trứng Phục sinh hoàng gia nằm trong tay tư nhân, đây là cơ hội lịch sử hiếm hoi để một nhà sưu tập sở hữu một hiện vật có giá trị vô song”.
Từ khóa Trứng Hoàng Gia






























