Elon Musk, tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, vừa công bố kế hoạch thuộc địa hóa không gian sẽ chính thức được khởi động trong năm nay. Ông dự kiến trước cuối năm 2026 sẽ phóng tên lửa đưa lô vật tư xây dựng đầu tiên lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Tuy nhiên, những “cư dân” đầu tiên không phải là con người mà là robot “Optimus” của Tesla.

Ảnh chụp mặt trăng (NASA)

Theo New York Post, ông Musk cho biết các robot này sẽ là những thực thể đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng và Sao Hỏa, đảm nhận việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự sinh tồn của con người trong tương lai, tạo nền tảng cho quá trình thuộc địa hóa.

Xây dựng thành phố trên Mặt Trăng trước, rồi tiến tới Sao Hỏa

Ông Musk tiết lộ Công ty Công nghệ Thám hiểm Không gian (SpaceX) hiện đã chuyển trọng tâm sang Mặt Trăng.

Ông cho biết Mặt Trăng chỉ cách Trái Đất khoảng ba ngày di chuyển, nên tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn nhiều so với Sao Hỏa. Mục tiêu của ông là xây dựng thành phố đầu tiên trên Mặt Trăng trong vòng 10 năm tới và bắt đầu vận chuyển vật tư xây dựng lên Sao Hỏa trong khoảng 7 năm.

Mục tiêu mới nhất của ông là từ năm 2045 đến 2055 sẽ hình thành những thành phố đầu tiên trên Sao Hỏa có khả năng tự cung tự cấp.

Xin triển khai 100.000 vệ tinh để làm “bộ não” cho AI và robot

Để thúc đẩy kế hoạch thuộc địa hóa không gian, trong tuần này ông Musk cũng đã nộp đơn lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xin phép triển khai mạng lưới gồm 100.000 vệ tinh.

SpaceX cho biết hệ thống này trong tương lai không chỉ đảm nhận việc liên lạc giữa Trái Đất và không gian mà còn cung cấp năng lực tính toán cho hàng tỷ thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả các robot sẽ được triển khai trên Mặt Trăng.

Jim Cantrell, thành viên sáng lập SpaceX, cho biết những vệ tinh này sẽ đóng vai trò như “bộ não trung tâm” của các robot.

Ông nói rằng thay vì trang bị AI siêu mạnh cho từng robot, việc tập trung toàn bộ năng lực tính toán lên mạng lưới vệ tinh trong không gian sẽ hiệu quả hơn, để các robot có thể truy cập và sử dụng bất cứ lúc nào.

Theo ông Cantrell, trong tương lai robot sẽ là lực lượng xây dựng các khu định cư trước, còn con người chỉ đến sinh sống khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Starship vẫn còn nhiều thách thức, mục tiêu là vài ngày phóng một lần

Tuy nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch thuộc địa hóa không gian, vẫn còn rất nhiều rào cản kỹ thuật.

Hiện nay, tàu Starship do SpaceX phát triển đã hoàn thành các thử nghiệm phóng, quay trở lại và tách tầng, nhưng công nghệ tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo – yếu tố then chốt – vẫn chưa được xác minh thành công.

Cựu Giám đốc Công nghệ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Les Johnson, cho rằng thách thức lớn nhất là làm sao xây dựng được hệ thống vận tải quy mô lớn với chi phí đủ thấp và có thể thực hiện các chuyến bay thường xuyên.

Dù vậy, ông Musk vẫn rất tự tin và hy vọng trong tương lai tên lửa có thể được phóng với tần suất “cứ vài ngày một lần”.

Robot mở đường, con người xuất hiện sau cùng

Các chuyên gia nhận định rằng để con người có thể sinh sống lâu dài trên Mặt Trăng và Sao Hỏa, cần giải quyết hàng loạt vấn đề như cung cấp điện, nước, oxy, nhiên liệu và không gian sinh hoạt.

Phần lớn những công việc này sẽ do robot “Optimus” đảm nhiệm.

Những robot này không chỉ xây dựng các khu cư trú mà còn có thể khoan lớp băng ngầm để khai thác nước, sử dụng khí quyển Sao Hỏa để sản xuất nhiên liệu tên lửa và tái tạo oxy bằng công nghệ điện phân, tạo điều kiện cho con người định cư trong tương lai.

Chuyên gia: Cuộc sống trên Sao Hỏa sẽ vừa hấp dẫn vừa đáng sợ

Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi con người thành công đặt chân lên Sao Hỏa, cuộc sống tại đây cũng sẽ không hề dễ dàng.

Ông Johnson nhận định rằng cuộc sống trên Sao Hỏa sẽ vừa thú vị, vừa nhàm chán, đồng thời cũng đầy rẫy hiểm nguy.

Ông nói điều “thú vị” là con người cuối cùng cũng có thể đặt chân lên Sao Hỏa; điều “nhàm chán” là phần lớn thời gian sẽ phải sống trong các khoang cư trú; còn điều “đáng sợ nhất” là chỉ cần bước ra ngoài cửa khoang là phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt có thể cướp đi mạng sống chỉ trong chớp mắt.

Lý Ngọc theo Vision Times