Gần 1000 nhà leo núi đã bị cô lập hoàn toàn trên đỉnh Everest do trận bão tuyết mạnh nhất trong nhiều năm qua. Một số người bị hạ thân nhiệt và đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức địa phương không loại trừ khả năng có đến 40 người đã thiệt mạng ở độ cao khoảng 5000 mét do thời tiết xấu. Hàng trăm tình nguyện viên và đội cứu hộ đã được điều động.

Everest
Bão tuyết trên đường lên đỉnh Everest. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần 1000 khách du lịch và cư dân địa phương đã bị mắc kẹt ở sườn đông của núi Everest phía bên Tây Tạng ở độ cao hơn 4900 mét do bão tuyết, theo nhật báo Trung Quốc Sanxiang Metropolis Daily.

“Dựa trên số liệu thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 1000 người có thể đã bị mắc kẹt trên toàn tuyến đường. Một số người có thể tự xuống được, nhưng phần lớn cần sự trợ giúp,” – bài báo viết.

Theo báo Mash (Nga), phần lớn những người leo núi đang ở độ cao từ 5200–5800 mét — gần sông băng Rongbuk và dọc tuyến đường từ trại cơ sở Tây Tạng đến Col phía Bắc.

Đội cứu hộ “Bầu trời xanh Tây Tạng” đã nhận được tín hiệu cầu cứu vào sáng sớm ngày 5/10. Họ phát hiện ra rằng các du khách không thể tiếp tục leo do đường trơn trượt vì băng. Một số người bị hạ thân nhiệt và đang trong tình trạng nguy kịch.

“Khoảng 40 người có thể đã tử vong do bị tê cóng và sốc độ cao,” tờ Mash dẫn lời chính quyền địa phương. Tuy nhiên, chưa có báo cáo xác nhận chính thức về các trường hợp tử vong.

Một nhà leo núi may mắn xuống được Everest trước khi trận bão tuyết chặn đường vào ngày 4/10 đã chia sẻ với Headline Daily rằng anh ta buộc phải vượt qua một đèo núi ở độ cao hơn 5000 mét — các tuyến đường khác đều đã bị phong tỏa. Nhiều người đồng hành của anh vẫn còn mắc kẹt trong “cái bẫy tuyết”.

Theo Reuters, một số du khách đã được sơ tán khỏi núi. Một số khác tự xuống được.

Hàng trăm tình nguyện viên và đội cứu hộ, bao gồm các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đã được điều động đến hỗ trợ người leo núi. Tuy nhiên, sự cố liên lạc và tuyết dày gây khó khăn cho công tác sơ tán. Theo Mash, trực thăng không thể tiếp cận do thời tiết xấu và tình hình có thể còn xấu hơn trong 2 ngày tới.

“Người dân địa phương và cứu hộ đã dọn một số tuyến đường vào ban đêm bằng xe ủi và các thiết bị khác,” một nhân chứng nói với Headline Daily.

Cơn bão tuyết mạnh nhất

Trận tuyết lớn trên Everest bắt đầu vào tối ngày 3/10 và kéo dài suốt ngày hôm sau. Đây được xem là trận bão tuyết mạnh nhất trong nhiều năm qua, tầm nhìn giảm mạnh, chỉ còn dưới một mét.

“Tại một số khu vực, tuyết dày đã chôn vùi cả lều trại, còn loài bò yak thì không thể di chuyển do tuyết quá sâu,”Sanxiang Metropolis Daily cho biết thêm.

Ngoài ra, một phần tuyến trekking ở khu vực Everest, giữa hai làng Namche Bazaar và Jorsale, đã bị ảnh hưởng do sạt lở đất, theo thông tin từ Hiệp hội các công ty du lịch Nepal. Du khách được khuyến nghị sử dụng các tuyến đường mòn cao hơn 200–300 mét so với tuyến chính.

Một ngày trước đó, công viên cảnh quan Everest đã bị đóng cửa, việc bán vé tham quan cũng bị tạm dừng. Chính quyền địa phương kêu gọi tránh đi đến khu vực này và theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức.

Everest (tên Tây Tạng: Jomolungma) là đỉnh núi cao nhất thế giới, cao 8848,86 mét, nằm trong dãy Himalaya, trên biên giới giữa Trung Quốc và Nepal. Lần đầu tiên con người chinh phục được đỉnh Everest là vào ngày 29/5/1953. Kể từ đó đến nay, các nhà leo núi đã thực hiện khoảng 12.000 lần leo núi, với hơn 300 người thiệt mạng trong suốt lịch sử chinh phục đỉnh núi này.