Bộ phim “Cuộc chiến không giới hạn” ra mắt: Phơi bày bức màn đen tối của chế độ ĐCSTQ
- Dương Hạo
- •
Chiều ngày 31/7, bộ phim điện ảnh thể loại chính kịch ly kỳ “Cuộc chiến không giới hạn” (The Unrestricted War) do đạo diễn người Canada Mã Diễm (Yan Ma) và biên kịch Rob W. King hợp tác sản xuất đã tổ chức buổi công chiếu và hội thảo trực tiếp tại Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ). Các chuyên gia và thành viên đoàn làm phim đã thảo luận sâu sắc về nội dung của bộ phim. Một số chuyên gia kêu gọi: “Đừng do dự nữa, hãy đi xem bộ phim này!” – vì nó sẽ dẫn dắt bạn đi sâu vào tư duy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vạch trần bản chất thực sự lạnh lùng, hiểm độc, giỏi thao túng của chế độ kiểu mafia này.
Chuyên gia an ninh quốc gia và phản gián: Bộ phim xuất sắc, vạch trần chính xác cách ĐCSTQ vận hành
Ông Casey Fleming, chuyên gia an ninh quốc gia và phản gián tham dự sự kiện, cho biết bộ phim xuất sắc và cực kỳ chính xác, đã vạch trần cách thức vận hành của ĐCSTQ.
Ông nói với truyền thông: “Đây chính là phương pháp thường dùng của ĐCSTQ – chính xác và gây chấn động. Tuy nhiên, những gì phim thể hiện chỉ là một trong hơn 150 hình thức cuộc chiến không giới hạn.”
Ông cho biết, trong thời gian dài, gần như không ai viết một cách có hệ thống về chủ đề này để người Mỹ, người Anh, người Canada, thậm chí cả người Trung Quốc khao khát tự do, có thể hiểu toàn cảnh chiến lược của ĐCSTQ. Đây không đơn thuần là một vấn đề chính trị, mà là một cuộc chiến toàn diện không khói súng nhằm vào người dân thường.
“Cuộc chiến không giới hạn” không phải là cuộc đối đầu quân sự, mà là cuộc tấn công vào chính bạn, gia đình bạn, từng ngóc ngách trong cuộc sống của bạn – phòng ngủ, công ty, mạng xã hội, thậm chí cách bạn bước đi trên đường.
Đáng buồn, các chính phủ phương Tây vẫn chưa nhìn nhận vấn đề theo cách này.
Chúng ta thường chia thế giới thành “chiến tranh” và “hòa bình”, nhưng ĐCSTQ cho rằng có một “vùng xám” rộng lớn giữa hai trạng thái đó – nơi họ sử dụng hơn 150 phương pháp khác nhau để xâm nhập, làm suy yếu và kiểm soát bạn, khiến bạn bị khuất phục mà không hề nhận ra.
Đây chính là giá trị của bộ phim, nó đưa người xem vào thế giới tư duy của kẻ thù, giúp họ hiểu ĐCSTQ đang tiến hành một cuộc chiến không giới hạn như thế nào. Trong quá khứ, trong Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam, chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đối thủ, và kết quả là chúng ta đã thất bại vì lý do đó. Bây giờ, đã đến lúc thực sự hiểu rõ kẻ thù của chúng ta, nhận ra cách họ giành chiến thắng mà không cần bắn một phát súng nào. Đó chính là bản chất của “cuộc chiến không giới hạn”.
Ông Casey Fleming còn cho biết, người Mỹ luôn nhìn nhận xung đột theo góc độ chiến tranh truyền thống, nhưng ĐCSTQ thì không như vậy. Ông Tập Cận Bình đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng: “Mỹ là kẻ thù của chúng ta”, bởi tự do và chủ nghĩa cộng sản không thể chung sống – tự do đã phơi bày sự giả dối của chủ nghĩa cộng sản.
Đây chính là lý do cốt lõi mà ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và mọi tiếng nói bất đồng: chỉ trong điều kiện kiểm soát, giám sát và áp bức tuyệt đối, chế độ độc tài mới có thể tồn tại.
ĐCSTQ xem thành công liên tục của các quốc gia tự do là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của họ. Mỹ, Anh, Canada và Úc càng thịnh vượng, thì tính hợp pháp của ĐCSTQ càng bị lung lay.
Ông Casey Fleming hy vọng rằng Quốc hội Mỹ phải thực sự đại diện cho nhân dân, tiết lộ sự thật cho họ. Bởi mục tiêu của “cuộc chiến không giới hạn” này không phải là quân đội hay chính phủ, mà chính là người dân Mỹ. Trong 5 năm qua, bao gồm cả cựu Giám đốc FBI Christopher Wray, Giám đốc mới Kash Patel, Giám đốc Tình báo Quốc gia và MI5 của Anh, đều đã chỉ rõ: ĐCSTQ là mối đe dọa số một đối với Mỹ, Anh và toàn bộ thế giới tự do.
Vậy tại sao không ai giáo dục người Mỹ nhận ra kẻ thù này? Chính phủ chỉ đưa ra kết luận mà không giải thích chi tiết. Và bộ phim này chính là một trong số ít tác phẩm tiết lộ chi tiết, dù nó chỉ chạm đến một trong 150 loại phương thức “chiến tranh không giới hạn” – đó là chiến tranh sinh học.
Ông cảnh báo rằng, nếu không học cách “suy nghĩ như kẻ thù”, Mỹ sẽ tiếp tục bị động. Chúng ta đã trở nên lười biếng, buông lỏng, bận rộn với những việc vặt vãnh không quan trọng, trong khi bỏ qua nguy cơ thực sự.
Tình hình hiện nay giống như đêm trước Thế chiến II. Đây là giai đoạn xám của Thế chiến thứ ba – một cuộc chiến không có súng đạn: chiến tranh ma túy, chiến tranh nhận thức, chiến tranh kinh tế, chiến tranh chính trị, chiến tranh văn hóa, chiến tranh tôn giáo, thậm chí là chiến tranh tín ngưỡng.
Người Mỹ cảm nhận mọi thứ đều không ổn, nhưng không ai giúp họ “kết nối” các mảnh ghép. Bộ phim này cung cấp manh mối quan trọng. Theo ông, trong tương lai còn có một cuốn sách mới mang tên “Cơn sóng thần đỏ” (Red Tsunami) sẽ được xuất bản, tiết lộ toàn bộ bức tranh một cách hệ thống hơn.
Ông cũng nhắc nhở mọi người, đừng chần chừ nữa, hãy đi xem bộ phim này! Với nhịp độ nhanh, tình tiết căng thẳng, nó sẽ đưa bạn đi sâu vào hệ tư tưởng của ĐCSTQ, phơi bày bộ mặt thật lạnh lùng, xảo quyệt và giỏi thao túng của chế độ kiểu mafia này – ĐCSTQ.
Hãy nhớ rằng, bộ phim này chỉ là phần nổi của tảng băng về “cuộc chiến không giới hạn”. Nó cho thấy một trong 150 loại phương thức, là cửa sổ quan trọng để chúng ta nhìn thấy chiến lược và cách tư duy của kẻ thù. Điều quan trọng nhất là: mục tiêu thực sự của nó chính là tự do của bạn.
Biên kịch: Bộ phim phơi bày cơ chế kiểm soát “đổi chác” của ĐCSTQ – buộc con người làm trái lương tri

Nhà biên kịch Rob W. King nói với các phương tiện truyền thông tại hội trường rằng, vào đầu năm 2023, chúng tôi đã mất khoảng 5 đến 6 tháng để hoàn thành kịch bản, sau đó bắt đầu công tác huy động vốn, thành lập đội ngũ và chọn diễn viên. Dàn diễn viên rất xuất sắc, đã góp phần làm tăng giá trị cho bộ phim.
Câu chuyện của bộ phim phần lớn dựa trên các sự kiện có thật. ĐCSTQ từ lâu đã tiến hành một “cuộc chiến không giới hạn” vô hình – thông qua công nghệ, nghiên cứu virus, và các hệ thống có mục đích kép để âm thầm xâm nhập vào các quốc gia khác. Chẳng hạn, một bộ thiết bị an ninh trông có vẻ bình thường có thể thực chất được dùng để giám sát các mục tiêu nhạy cảm như đại sứ quán, và những rủi ro này không phải là hư cấu mà là tồn tại thực tế.
Bộ phim cũng tiết lộ cách ĐCSTQ thao túng người dân, xây dựng một cơ chế kiểm soát kiểu “trao đổi” – ép buộc mọi người phải làm những việc trái với lương tâm, điều mà họ vốn không muốn làm.
Chúng tôi còn khám phá sự rạn nứt và thao túng của “lòng trung thành”: con người có thể trung thành với gia đình, quốc gia, bạn đời hoặc tín ngưỡng, và ĐCSTQ rất giỏi trong việc khơi mào xung đột giữa các loại lòng trung thành này, phá hủy phán đoán đạo đức, khiến mọi người vô tình trở thành công cụ gây hại cho người khác.
Khi thực hiện bộ phim này, tôi mới thực sự hiểu rõ khái niệm “bẫy mật ngọt” – ĐCSTQ cử đặc vụ tiếp cận người nước ngoài, xây dựng mối quan hệ rồi kiểm soát họ. Hình thức chiến tranh bí mật và phi đạo đức này đã vượt xa định nghĩa của chiến tranh truyền thống.
Tại Canada hay Mỹ, mọi người thường nghĩ rằng mình đang sống trong vùng an toàn, không bị giám sát hay xâm nhập, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Những ảnh hưởng này đang diễn ra một cách thầm lặng.
Nếu ai đó vẫn cho rằng không có chiến tranh, thì có lẽ họ chỉ đang chôn đầu trong cát, không muốn đối mặt với thực tế.
Đạo diễn: Một ngày trước thời điểm bán vé, rạp đột ngột gỡ phim – bị can thiệp bởi chính phủ nước ngoài

Đạo diễn Mã Diễm chia sẻ rằng nguồn cảm hứng để ông thực hiện bộ phim này xuất phát từ đại dịch và một số sự kiện liên quan.
Chúng tôi chủ yếu tập trung vào giai đoạn đầu của đại dịch, cố gắng tái hiện một cách chân thực những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, cũng như cách nó từng bước phát triển thành một thảm họa toàn cầu. Trong phim, nhân vật phản diện mà chúng tôi xây dựng đã thể hiện cách họ sử dụng quyền lực trong tay để kiểm duyệt thông tin, thao túng dư luận, thậm chí biến cả cuộc khủng hoảng thành một thứ vũ khí để đạt được mục đích chính trị.
Mọi việc họ làm thực sự rất phù hợp với khái niệm “cuộc chiến không giới hạn”. Đây cũng là một trong những lý do ban đầu khiến chúng tôi quyết định thực hiện bộ phim này.
Ông cho biết, việc quay bộ phim này thực sự là một hành trình đầy thách thức đối với chúng tôi. Là một đạo diễn gốc Hoa tại Canada, ngay từ đầu tôi đã biết một cách rõ ràng rằng chủ đề này sẽ mang lại nhiều áp lực, thậm chí là những rủi ro thực sự. Nhiều thành viên trong đội ngũ của chúng tôi, bao gồm cả tôi và người thân ở Trung Quốc, vì vậy công việc ở đây cũng gây ra áp lực lớn cho gia đình bên kia.
Chẳng hạn, bản thân tôi, gia đình tôi đã bị chính quyền địa phương quấy rối, cùng với những cảnh báo và đe dọa từ cơ quan an ninh quốc gia, thậm chí thu nhập của một số người thân đã bị chính quyền địa phương cắt đứt trong 2 năm. Đây là tình cảnh rất thực tế và nghiêm trọng.
Về mặt kỹ thuật, việc quay phim cũng gặp không ít khó khăn. Chúng tôi không thể thực sự đến Trung Quốc để quay, nên tất cả các cảnh đều được thực hiện tại Bắc Mỹ, nhưng chúng tôi phải khiến khán giả tin rằng câu chuyện thực sự diễn ra ở Trung Quốc. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư rất nhiều tâm huyết vào mỹ thuật, bối cảnh và cách dàn dựng, với thiết kế rất chặt chẽ và tỉ mỉ.
Sau khi hoàn thành, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với nhà phát hành, kế hoạch công chiếu tại rạp đã sẵn sàng, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng ngay trước ngày bán vé một ngày, rạp chiếu phim đột nhiên thông báo rút phim, khiến tất cả mọi người đều sốc.
Điều này gần như chưa từng nghe thấy trong giới điện ảnh. Dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý, biết rằng có thể sẽ gặp áp lực từ bên ngoài, nhưng với bên phát hành, họ chưa bao giờ nghĩ rằng trong một xã hội tự do lại phải đối mặt với sự can thiệp từ chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, may mắn thay, cuối cùng chúng tôi vẫn thành công trong việc cho phim ra mắt đúng lịch.
Ông bày tỏ, với tư cách là đạo diễn, tôi hy vọng có thể chạm đến trái tim khán giả thông qua khía cạnh “nhân tính” của câu chuyện. Nhiều nhân vật trong phim được cải biên dựa trên những con người thực tế, chẳng hạn như người thổi còi, nhà báo công dân, và những người tập Pháp Luân Công – những người đã trả giá rất lớn để truyền tải thông tin chân thật trong giai đoạn đầu của đại dịch, chỉ để mang đến một tiếng nói khác biệt trong xã hội Trung Quốc.
Chúng tôi muốn những câu chuyện thực tế này được nhìn thấy. Chúng tôi hy vọng bộ phim này sẽ khơi dậy sự suy ngẫm, mở ra các cuộc đối thoại, và khuyến khích mọi người khi đối mặt với những lựa chọn quan trọng, có đủ can đảm để đưa ra quyết định đúng đắn.
Diễn viên vào vai tướng quân của ĐCSTQ: “Tướng Trần là xác sống” – một vũ khí bị chế độ điều khiển

Trong bộ phim “Cuộc chiến không giới hạn”, nhân vật tướng Trần (Chen) của ĐCSTQ do diễn viên gốc Hàn tại Canada Uni Park thủ vai là một nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện sức mạnh kiểm soát mạnh mẽ cùng sự xung đột cảm xúc sâu sắc, mang lại cho bộ phim một độ căng thẳng và chiều sâu lớn.
Bà Uni Park chia sẻ với truyền thông, bà ấy (tướng Trần) là một người bị giam cầm bởi nỗi đau thương. Hãy tưởng tượng một cô bé nhỏ tuổi chứng kiến cha mình bị xét xử công khai, đấu tố trong một phong trào chính trị, và còn bị ép buộc phải đấu tố, đấm đá ông ngay trước đám đông chỉ để bảo vệ bản thân và mẹ. Từ khoảnh khắc đó, bà ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu vào thể chế, bám víu vào ĐCSTQ.
Bà ấy đã bị tẩy não, hoặc có thể gọi là bị “nhồi nhét tư duy có điều kiện”. Để trốn tránh nỗi đau, bà chôn chặt vết thương sâu trong lòng, trở nên tê liệt và trống rỗng. Bà là một “xác sống, một vỏ bọc khép kín, mất đi linh hồn, và vì thế đương nhiên cũng trở thành người dễ bị thao túng nhất.
ĐCSTQ chính là sử dụng cách này, từ nhỏ đã bóp méo những người vốn lương thiện nhưng đầy sợ hãi và tội lỗi, “đúc khuôn” họ thành hình dáng mà chế độ cần.
Vì vậy, “tôi không xem bà ấy là kẻ ác, mà là nạn nhân bị chế độ tư tưởng nô dịch.”
Đây chính là ý nghĩa sâu xa của bộ phim. Nó không chỉ phơi bày những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, mà còn phản chiếu những áp bức vô hình xung quanh chúng ta.
Nó không chỉ là một bộ phim chính trị, mà còn là một sự chất vấn về nhân tính: Khi bạn bị phản bội, bạn sẽ hy sinh điều gì? Khi sự phản bội quay lại cắn bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao? Đó mới là phần gây chấn động nhân tâm nhất của bộ phim.
Bà Uni Park nhắn nhủ với khán giả: Tôi thực sự rất yêu thích tác phẩm này. Trước hết, được tham gia vào một bộ phim giành giải RBC (Royal Bank of Canada) khiến tôi vô cùng tự hào, và tôi cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần của bộ phim.
Đối với tôi, đây không chỉ là một vai diễn nữa, mà là một cơ hội hiếm có, cho phép tôi tham gia vào một câu chuyện vừa kịp thời vừa cần thiết. Lần đầu đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút bởi chiều sâu cảm xúc và cốt truyện phức tạp của nó. “Cuộc chiến không giới hạn” không phải là loại phim mang đến câu trả lời đơn giản. Bề ngoài, nó là một phim kinh dị chính trị, nhưng ở tầng sâu hơn, nó phản ánh những cuộc đấu tranh thầm lặng mà nhiều người trong chúng ta đang đối mặt: lựa chọn giữa sự thật và sự sống còn, giữa trách nhiệm và lương tâm, giữa quyền lực và lòng trung thành.
Sức mạnh của bộ phim không chỉ đến từ tính giải trí, mà còn từ sự chân thực mà nó mang lại. Thực tế là: dưới các chế độ áp bức, con người thường bị những kẻ nắm quyền biến thành công cụ để thực hiện mục đích của họ. Chính sự chân thực này là lý do bộ phim chạm đến trái tim, mang ý nghĩa quan trọng và nhân văn.
“Việc vào vai tướng Trần đối với tôi là một trải nghiệm đầy thách thức và đậm chất cảm xúc. Điều thu hút tôi nhất ở nhân vật này là sự giằng xé nội tâm – những mâu thuẫn, bí mật, và nỗi đau chưa bao giờ được phép giải tỏa.”
“Bà ấy không chỉ là một ‘kẻ phản diện’ điển hình. Bà đại diện cho điều gì sẽ xảy ra khi sự ngây thơ, lòng trung thành và tình yêu của một con người bị tước đoạt. Bà trở thành một vũ khí bị hệ thống thao túng – một chế độ biết cách tận dụng nỗi buồn, nỗi sợ hãi và lòng trung thành để biến bà thành công cụ. Bản sắc thực sự của bà đã bị đánh cắp, giống như nhiều người khác sống dưới chế độ độc tài.”
Đây cũng chính là cốt lõi quan trọng khiến câu chuyện này trở nên ý nghĩa. Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người sống dưới chế độ không thể tự do bày tỏ, không thể lên tiếng. Thực ra, giống như tất cả chúng ta, phần lớn người Trung Quốc cũng khao khát phẩm giá, quyền lựa chọn, và một cuộc sống không phải sống trong sợ hãi.
“Cuộc chiến không giới hạn” cho chúng ta thấy rằng điều nguy hiểm không phải là nhân dân, mà là chế độ sợ hãi sự tự do của nhân dân.
Bộ phim được được công chiếu lần đầu trên nền tảng GJW+ vào ngày 8/8. Vui lòng truy cập: gjw.us/unrestrictedwar để xem.
Từ khóa Cuộc chiến không giới hạn
