Hôm thứ Bảy (17/08), hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) loan báo khoảng 10 người đã thiệt mạng, bao gồm hai trẻ em, và năm người bị thương trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Nabatieh, miền nam Lebanon.

Tyre Lebanon
Người dân tham dự đám tang của chiến binh Hezbollah Ibrahim Chouki Salame vào ngày 17 tháng 8 năm 2024 tại Blida, Lebanon. Chiến binh này bị chết trong vụ không kích của Israel vào Tyre hôm 16 tháng 8 năm 2024. (Nguồn ảnh: Chris McGrath/Getty Images)

NNA nêu rõ các nạn nhân đều là công dân Syria, đồng thời nói thêm rằng số người thiệt mạng cuối cùng trong cuộc không kích, sẽ được công bố sau khi tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính của các nạn nhân.

Quân đội Israel cho biết cuộc không kích nhằm vào một kho vũ khí do các chiến binh Hezbollah sử dụng.

Cuộc không kích của Israel diễn ra sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa nhóm Hồi giáo Palestine Hamas và Israel tại Doha tạm dừng vào thứ Sáu (16/8) và các nhà đàm phán dự kiến sẽ họp lại vào tuần tới.

Sau đó Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công Kibbutz Ayelet Hashahar ở miền bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công vào Nabatieh.

Quân đội Israel cho biết hai binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Lebanon, đồng thời cho biết thêm rằng tổng cộng 55 tên lửa đã được bắn trong các cuộc tấn công mới nhất từ Lebanon.  

Cũng vào thứ Bảy (17/8), một máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe máy ở khu vực Qadmous phía đông Tyre ở miền nam Lebanon, NNA tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng một người đã bị thương. Một nguồn tin an ninh cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào chiếc xe máy. 

Căng thẳng đã tăng vọt trong khu vực trong những tuần gần đây, sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là bởi Hezbollah tiến hành, đã sát hại 12 trẻ em và thanh thiếu niên ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Israel đã đáp trả bằng cách giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở vùng ngoại ô Beirut.

Hezbollah đã thề sẽ trả đũa Israel, giống như việc Iran tuyên bố trả thù cho thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas Palestine, Ismail Haniyeh, bị ám sát tại Tehran.