Vào thứ Sáu (8/8), một vụ xả súng đã xảy ra gần Đại học Emory ở Georgia, gần trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), khiến một cảnh sát và tay súng thiệt mạng, không có thường dân nào bị thương. Chính quyền cho biết ít nhất 4 tòa nhà của CDC đã bị tấn công.

GettyImages 2228382382 scaled
AVào ngày 8 tháng 8 năm 2025, một vụ nổ súng đã xảy ra gần Đại học Emory và trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), với sự có mặt của đông đảo cảnh sát tại hiện trường. Tay súng hiện đã chết, và một cảnh sát cũng tử vong do vết thương. (Elijah Nouvelage/Getty Images)

Cảnh sát đã nhận được thông báo về vụ nổ súng vào khoảng 5:30 chiều theo giờ địa phương. Đại học Emory ngay lập tức phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi nhân viên trong khuôn viên trường “chạy, ẩn nấp, phản kháng và tránh xa khu vực xảy ra vụ việc”.

Cảnh sát thành phố Atlanta vào lúc 6:43 chiều đã thông báo trên mạng xã hội rằng: “Mối đe dọa an ninh tại khuôn viên Đại học Emory và khu vực xung quanh đã được giải quyết. Vụ việc chỉ liên quan đến một tay súng, người này hiện đã tử vong”.

Cảnh sát trưởng Atlanta, ông Darin Schierbaum, sau đó cho biết, các sĩ quan đã nghe thấy tiếng súng từ một cửa hàng CVS gần đó, và sau đó phát hiện tay súng đã bị bắn tại tầng hai. Nguyên nhân tử vong của tay súng chưa được xác định là do bị cảnh sát bắn hay tự sát.

Trong quá trình xảy ra sự việc, một cảnh sát viên đã bị thương nặng và qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Ông Schierbaum cho biết, cảnh sát viên này được phát hiện trong tình trạng “vết thương nghiêm trọng” và đã được chuyển đến bệnh viện gần đó, nhưng cuối cùng đã qua đời vì vết thương quá nặng. Cảnh sát trưởng quận DeKalb, ông Greg Padrick, đã xác nhận vào tối thứ Sáu rằng cảnh sát viên này đã hy sinh.

Ông Padrick nói: “Cảnh sát viên này đã làm nhiệm vụ theo đúng huấn luyện của mình và bị bắn trong sự kiện này, và đã mất đi mạng sống”.

Cảnh sát sau đó xác nhận, cảnh sát viên đã hy sinh là David Rose, 33 tuổi.

Giám đốc hành chính quận DeKalb, bà Lorraine Cochran-Johnson, đầy tiếc thương cho biết: “Tối nay, một người vợ đã mất chồng, ba đứa trẻ (trong đó có một đứa chưa chào đời) đã mất cha”.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, có 92 trẻ em đang có mặt tại trung tâm giữ trẻ trong khuôn viên CDC. Thị trưởng Andre Dickens cho biết, tất cả các em đều an toàn và các cơ quan chức năng đang hỗ trợ các bậc phụ huynh đoàn tụ với con cái của họ.

Thông tin về kẻ bắn súng và động cơ có thể có

Thị trưởng Dickens lưu ý rằng kẻ nổ súng là một người đàn ông da trắng.

“Anh ta là người chúng tôi quen biết, có thể có sự quan tâm đến một số vấn đề, nhưng trước khi cuộc điều tra hoàn tất, tôi không thể công khai những chi tiết này một cách chắc chắn”, Thị trưởng Dickens cho biết.

Ông cũng bổ sung, “Sẽ có thêm thông tin được công khai cho công chúng trong thời gian không lâu”.

Theo thông tin từ CNN dẫn lời các cơ quan thực thi pháp luật, tay súng mang theo hai khẩu súng ngắn, một khẩu súng trường và một khẩu súng săn (shotgun).

Tay súng đeo mặt nạ và có vẻ như đeo khẩu trang y tế, mang theo nhiều băng đạn và đã bắn vào một chiếc xe cảnh sát khi lực lượng thực thi pháp luật đến hiện trường. Cha của tay súng đã gọi điện cho cảnh sát trước khi sự việc xảy ra, nghi ngờ con trai mình có xu hướng tự sát.

CNN cho biết, theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tay súng có vấn đề về sức khỏe (hoặc tự nhận mình bị bệnh), và cho rằng nguyên nhân bệnh tật của anh ta có thể liên quan đến vắc-xin COVID-19, do đó mục tiêu tấn công có thể là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Phản ứng của CDC và các cơ quan thực thi pháp luật

Giám đốc CDC, bà Susan Monarez, đã đăng trên nền tảng X: “Chúng tôi vô cùng đau lòng trước vụ tấn công xảy ra hôm nay tại khuôn viên Roybal”.

Bà cảm ơn sự phản ứng nhanh chóng của các lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên an ninh, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của cảnh sát viên đã hy sinh. Bà cũng thông báo với nhân viên rằng vào thứ Hai tới, toàn bộ sẽ làm việc từ xa để tiến hành đánh giá an toàn.

Giám đốc FBI, ông Kash Patel, đã gọi cảnh sát viên hy sinh là một người anh hùng và cho biết FBI sẽ hỗ trợ hết mình cho gia đình của anh.

Thống đốc bang Georgia, ông Brian Kemp, đã chỉ ra rằng đây là vụ bạo lực thứ hai nhắm vào người dân Georgia trong tuần này. Theo các báo cáo trước đó, vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào ngày 6 tháng 8 tại căn cứ quân sự Fort Stewart của Mỹ, khiến 5 binh sĩ bị thương và phải nhập viện.

Ông Kemp nói: “Mỗi lần như vậy, những nhân viên phản ứng đầu tiên dũng cảm lao vào nguy hiểm, khống chế kẻ tấn công và cứu sống những người khác, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của họ”.

Tổng Chưởng lý bang Georgia, ông Chris Carr, cũng bày tỏ sự sốc trước sự việc và cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.

Theo Epoch Times