“Ngày 16/10, Zelensky trình bày một ‘kế hoạch’ [chiến thắng] nữa. Nó không phải là kế hoạch, mà là một bộ các khẩu hiệu chắp vá một cách rời rạc,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa thông điệp trên X (Twitter). Phản ứng của Nga không có gì lạ, và dường như người Nga chỉ coi đây là một dịp đấu khẩu ngoại giao. “Tất cả những cái đó chỉ là một lần [ông Zelensky] moi thêm tiền và biểu hiện khả năng khủng bố của mình,” thông điệp kết luận. Moskva nhìn nhận rằng ông Zelensky đang muốn đẩy NATO vào vị trí đối đầu với Nga, và cách làm đó rốt cuộc sẽ khiến chiến tranh kéo dài.

241017MariaZakharova02
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (ảnh từ chính phủ Nga)

“[Zelensky] đang đẩy NATO tới xung đột trực tiếp với nước [Nga] chúng tôi. Và tôi có thể nhắc nhở Zelensky —nếu ông ta vẫn chưa nhận ra— rằng các đối tác [phương Tây] của chế độ Kiev đã thể hiện rõ ràng rằng họ đang nhìn thấy gì trong kiến trúc an ninh của Ukraine: Họ nhìn thấy Ukraine nằm trong quan tài, và nhân dân Ukraine được chôn nơi mộ địa.” — Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên.

Hôm Thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố “kế hoạch chiến thắng” của mình tại Quốc hội nước này. Nội dung chủ yếu là kêu gọi tăng mạnh hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, và khi phối hợp điều ấy với sự đoàn kết và tinh thần bất khuất của nhân dân Ukraine, thì chiến tranh có thể kết thúc muộn nhất là vào năm tới, 2025, với thắng lợi nghiêng về Ukraine.

Các nội dung chính của công bố hôm Thứ Tư —mong muốn Ukraine lập tức gia nhập NATO, được phép dùng vũ khí tầm xa của NATO tấn công lãnh thổ Nga, Kiev muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga như đang làm ở tỉnh Kursk— là những điều mà vẫn được ông Zelensky và giới chức Kiev nói liên tục vài tháng nay rồi, và nội dung được Kiev công bố một cách long trọng ấy dường như không có tính mới mẻ đối với Moskva.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận rằng điều mà Kiev công bố kỳ thực không phải là một kế hoạch, mà là “một bộ các khẩu hiệu chắp vá một cách rời rạc” và ví nó như “bọt máu dính trên mép của tên neo-Nazi (tân phát xít) sát nhân.”

Bà Zakharova tiếp tục với phong cách đấu khẩu của mình khi miêu tả giới chức Kiev đang mắc “chứng cuồng loạn” muốn gia nhập NATO. Theo bà thì điều duy nhất mà NATO, đứng đầu bởi Mỹ, nhìn thấy chỗ đứng của Ukraine trong “kiến trúc an ninh” của mình là “một chiếc quan tài” và viễn cảnh “nhân dân Ukraine được chôn nơi mộ địa.”

“Đó chính là nguyên nhân tại sao [phương Tây] đưa tên hề đó lên nắm quyền lực,” bà Zakharova nói, và miêu tả ông Zelensky “sẽ chấm dứt Ukraine như một quốc gia, và làm chết đi nhân dân Ukraine nhiều nhất có thể.”

  • “Đây là tài liệu mật,” Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk chỉ vào tập hồ sơ mà trang đầu để trắng và chỉ có tiêu đề. Hôm 16/10, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố “kế hoạch chiến thắng” ở Quốc hội, ông Stefanchuk nói với các phóng viên có mặt ở đó rằng “Quốc hội Ukraine nhất trí ủng hộ hoàn toàn Kế hoạch Chiến thắng, và đoàn kết cùng triển khai nó.” Như tin đã đưa, ông Zelensky tuy đã công bố “kế hoạch” này rồi, nhưng một số phụ lục liên quan tới một số chi tiết của nó vẫn chưa được công bố:

  • “Các ông chủ của Ukraine đã biến nó thành một vùng đất thử nghiệm công nghệ quân sự của họ, và là bãi thải vũ khí mà họ muốn thay thế, mà thường sẽ tốn kém tài nguyên để sửa chữa và bảo dưỡng,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết một thông điệp mang tính đấu khẩu trên X (Twitter). Thông điệp kèm hình ảnh “chú Sam” (hình tượng đại biểu mgười Mỹ) đang hô lớn “Ukraine. Tôi chống lưng cho bạn!” trong khi đưa đến các vũ khí được phủ bởi tấm vải viết “viện trợ quân sự” che đi dòng chữ “lợi ích của Mỹ.”

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine với trị giá 425 triệu USD, cùng với các tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Kiev trong tương lai. Gói viện trợ quân sự này chủ yếu gồm các vũ khí và đạn dược phòng không, như NASAMS và Stinger, tên lửa và bệ phóng HIMARS, cùng một số đạn dược khác. Trong tình huống ông Joe Biden sẽ rời khỏi nhiệm sở vào đầu năm tới, Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ “cùng với khoảng 50 đồng minh” tiếp tục “đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của Ukraine tại chiến trường.”

Kể từ sau khi chiến dịch phản công mùa Hè năm ngoái do Kiev tiến hành đã không đạt được mục tiêu quân sự đề ra, tính cho đến nay, không thấy giới chức phương Tây nói về kế hoạch nào đó đặc thù nữa. Trong khi hàng chục tỷ đô la vũ khí và đạn dược được tiếp tục đưa vào trong hơn 1 năm qua, họ thường nói chung chung là phương Tây đáp ứng những gì mà Kiev cần, còn Kiev muốn chiến đấu thế nào là Kiev tự quyết định.

Về sự kiện công bố “kế hoạch chiến thắng” của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận rằng nó không nên được gọi là một kế hoạch. Theo ông, cách làm của Kiev sẽ dẫn đến việc kéo dài chiến tranh Ukraine, trái ngược với điều mà chính ông Zelensky tuyên bố muốn sớm chấm dứt cuộc chiến này. Ông Peskov kêu gọi giới chức Kiev hãy “tỉnh táo” lại, và hãy “tự nghĩ cho kỹ xem nguyên nhân nào đã dẫn tới cuộc xung đột này.”

Nhật Tân