Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, các nhà phân tích chính trị đã công khai đặt nghi vấn về việc mối quan hệ giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ kéo dài bao lâu.

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trước báo chí tại phòng họp báo của Bộ Ngoại giao ở Washington, D.C., ngày 19/12/2025. (Ảnh chính thức của Bộ Ngoại giao do Freddie Everett chụp / Flick)

Ngoại trưởng Rubio, con trai của cặp vợ chồng nhập cư người Cuba, từ lâu đã theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn trong chính sách đối ngoại, mang đậm dấu ấn Chiến tranh Lạnh. Lập trường này thoạt đầu có vẻ trái ngược với quan điểm của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump đã từng rất hoài nghi về sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine. Ông đã tập trung xung quanh mình những tiếng nói phản đối can thiệp nổi bật, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard. Ngay sau khi ông Trump thắng cử nhiệm kỳ hai vào năm 2024, ông Pete Hegseth, người sau đó đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng (sau này đổi tên thành Bộ trưởng Chiến tranh), đã tự mô tả mình là “người theo chủ nghĩa tân bảo thủ đang hồi phục”.

Tuy nhiên bước vào năm mới 2026, Ngoại trưởng Rubio, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đang nổi lên là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Washington. Ông còn nắm giữ hai chức vụ quan trọng khác: cố vấn an ninh quốc gia và giám đốc Cục Lưu trữ Quốc gia. Người cuối cùng nắm giữ hai chức vụ ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia là ông Henry Kissinger, người được xem là kiến trúc sư của chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền Nixon.

Phát biểu vời đài Fox News, ông Matt Kroenig, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là phó chủ tịch của tổ chức tư vấn chính phủ Atlantic Council, ca ngợi Ngoại trưởng Rubio: “Ông ấy thực sự rất thông minh, thực sự hiệu quả, và ông ấy đã thành công trong mọi việc mình làm. Ông ấy không coi nhiệm vụ của mình là kiềm chế [Tổng thống] Trump. Ông ấy hiểu ai là người lãnh đạo và vận dụng những bản năng đó vào những hướng đi mang tính xây dựng”.

Vị ngoại trưởng Mỹ đa tài này đã theo đuổi mục tiêu lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Venezuela Nicolas Maduro trong gần một thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision năm 2018, Thượng nghị sĩ Rubio bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ rằng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chỉ nên được sử dụng trong trường hợp có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tôi nghĩ rằng hiện nay có thể đưa ra một lập luận mạnh mẽ rằng Venezuela và chế độ của Maduro đã trở thành thành mối đe dọa đối với khu vực và đối với Hoa Kỳ”.

Hôm 3/1, Ngoại trưởng Rubio đã đạt được điều mình mong muốn, khi các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đột kích vào thủ đô Caracas của Venezuela bắt giữ thành công nhà lãnh đạo độc tài Maduro đã nắm quyền 12 năm và vợ ông ta ngay tại giường ngủ.

Trước đó vào tháng 9/2025,  khi Hoa Kỳ phát động chiến dịch không kích vào các băng đảng buôn ma túy ở vùng Caribbe, Tổng thống Maduro dường như đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Trong một thông điệp gửi cho Tổng thống Trump, ông Maduro cảnh báo vị tổng thống Đảng Cộng hòa rằng Ngoại trưởng Rubio “muốn bàn tay của ông [Trump] nhuốm máu – bằng máu của người Nam Mỹ, vùng Caribbe, Venezuela”.

Có lẽ Tổng thống Trump không cần phải thuyết phục nhiều.

Ông Kroenig lưu ý: “[Tổng thống] Trump rất tập trung vào vấn đề Venezuela trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tôi nghĩ ông ấy có lẽ đã nhận thấy kết quả của nhiệm kỳ đầu tiên không như ông ấy mong muốn.

Mặc dù Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez của Maduro mới đây đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi ông Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ, nhưng Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela.

Chưa đầy một năm trước, các hãng truyền thông đã mô tả Ngoại trưởng Rubio như một người bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán ngoại giao của Hoa Kỳ, thay vào đó các đặc phái viên của ông Trump như ông Steve Witkoff đã đảm nhiệm vai trò chính trong các cuộc đàm phán về Iran, Gaza và Ukraine. Tạp chí Vanity Fair đưa tin rằng Ngoại trưởng Rubio cảm thấy “thất vọng” khi bị “gạt ra lề” trong các quyết định về chính sách ngoại giao, trong khi tờ The Atlantic đăng một bài viết về đặc phái viên Witkoff và gọi ông là “ngoại trưởng thực sự [của Hoa Kỳ].”

Ông Brian Hook, kiến trúc sư của Tổng thống Trump trong chiến dịch “gây áp lực tối đa” đối với Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, từng có thời điểm được xem là ứng cử viên sáng giá cho một vị trí cấp cao sau khi lãnh đạo nhóm chuyển giao quyền lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2024. Tuy nhiên, cuối cùng Tổng thống Trump đã loại bỏ ông Hook, giống như trường hợp của cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump thông báo “Brian Hook từ Trung tâm Học giả Wilson… Anh đã bị sa thải”.

Sau vài tháng, diễn biến đó đã thay đổi sau khi Tổng thống Trump phát động các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hiện tại, Ngoại trưởng Rubio đã trở thành nhân vật đại diện nổi bật nhất của phái đoàn Mỹ tại Venezuela. Ông đã xuất hiện trên truyền hình để làm rõ những phát ngôn của Tổng thống Trump về việc Hoa Kỳ “điều hành” đất nước Nam Mỹ này. Vị ngoại trưởng đương nhiệm của Hoa Kỳ lưu ý rằng Washington sẽ dựa trên lợi thế kinh tế và các công cụ chiến lược, bao gồm việc thực thi các lệnh trừng phạt và phong tỏa dầu mỏ, để định hình quá trình chuyển đổi tại Venezuela.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng vạch ra một kế hoạch gồm các giai đoạn để ổn định và phục hồi tình hình tại Venezuela, trong đó tập trung vào việc kiểm soát doanh số bán dầu. Ông nhấn mạnh rằng vai trò của ông là người giải thích chính cho chính quyền Venezuela sau khi Tổng thống Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ.

Sự nổi bật của Ngoại trưởng Rubio phản ánh bối cảnh hiện tại của chính quyền Trump. Những động thái quan trọng nhất của Tổng thống Trump trong những tháng gần đây, từ Venezuela đến Iran, đều diễn ra ở nước ngoài, chứ không phải xoay quanh các sáng kiến trong nước như khả năng chi trả và tạo việc làm.

Phát biểu với đài Fox News, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, những người luôn chịu trách nhiệm thực thi chính sách về Venezuela, bao gồm Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng [Chiến tranh] Hegseth, Tướng Caine, Giám đốc [CIA] Ratcliffe, và Phó Chánh văn phòng [Nhà Trắng] Miller, sẽ tiếp tục thực thi chính sách về Venezuela.

Cô Leavitt tiếp tục: “Trên cương vị Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia,  Ngoại trưởng Rubio đã làm rất tốt công việc thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, điển hình là hành động mới nhất bắt giữ trùm khủng bố ma túy Nicolas Maduro. Ông ấy là người sẵn lòng hợp tác và hỗ trợ người khác và mọi người đều thích làm việc với ông ấy ở Cánh tây [Nhà Trắng]”.

Phó Tổng thống Vance và Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard xuất hiện ít hơn nhiều trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Ngoại trưởng Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và các cố vấn cấp cao khác của Tổng thống Trump đã ngồi cạnh tổng thống tại dinh thự Mar-a-Lago ở tiểu bang Florida khi vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ theo dõi “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối” với sứ mệnh bắt giữ Tổng thống Maduro của Venezuela. Theo một phát ngôn viên của Phó Tổng thống Vance, ông Vance đã tham gia sự kiện này từ xa qua video từ tiểu bang Ohio do mối quan ngại về an ninh gia tăng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard, người trước đây đã chỉ trích việc quân đội Mỹ can thiệp vào Venezuela, không đóng vai trò công khai nào trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch bắt giữ này. Chưa đầy hai ngày trước khi chiến dịch này bắt đầu, bà Gabbard đã đăng một loạt ảnh trên mạng xã hội X từ Hawaii.

Hồi năm 2019, bà Gabbard cảnh báo rằng Hoa Kỳ “phải tránh xa Venezuela”.

Sau khi chiến dịch bắt giữ kết thúc, bà Gabbard đã ca ngợi việc thực thi chiến dịch này: “Tổng thống Trump đã hứa với người dân Mỹ rằng ông ấy sẽ bảo vệ biên giới của chúng ta, đối phó với khủng bố ma túy, các băng đảng ma túy nguy hiểm, và những kẻ buôn ma túy. Xin chúc mừng các quân nhân và các nhân viên tình báo của chúng ta vì quá trình thực hiện hoàn hảo chiến dịch của họ.

Phát biểu với đài Fox News, một quan chức của chính quyền Trump lưu ý: “Thật không công bằng khi chỉ tập trung vào quan điểm trước đây của Giám đốc Tình báo Quốc giá Gabbard, trong khi các quan chức khác của chính quyền Trump trước đây cũng từng bày tỏ sự bất đồng về chính sách hoặc thậm chí chỉ trích trực tiếp Tổng thống.” Đồng thời vị quan chức này tiết lộ rằng bà Gabbard đã cung cấp thông tin tình báo cho Tổng thống Trump để thực hiện chiến dịch tại Venezuela.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance tập trung phần lớn thông điệp công khai của mình vào các vấn đề trong nước, bao gồm cuộc điều tra gian lận liên quan đến các trung tâm chăm sóc trẻ ở tiểu bang Minnesota và vụ nổ súng gây chết người đối với cô Renee Nicole Good bởi một nhân viên thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mô tả vụ việc này là một hành động tự vệ.

Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Vance cũng như thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đều khẳng định rằng ông Vance đã “tham gia sâu vào quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch” cho chiến dịch tại Venezuela.

Tuy nhiên, cựu quan chức Lầu Năm Góc Kroenig nhận định, Phó Tổng thống Vance “có lẽ đang hoài nghi về diễn biến của  chiến dịch này, và tôi nghĩ ông ấy thấy những thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ ông ấy cũng hoài nghi về việc này”.

Ông Kroenig tiếp tục: “Mặc dù tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra tốt đẹp cho đến nay, nhưng vẫn có khả năng chúng có thể thất bại – trong trường hợp này, khi ông ấy [Phó Tổng thống Vance] tranh cử [tổng thống] vào năm 2028, ông ấy có thể nói, “dẫu sao đi nữa, bạn biết đấy, thực ra thì tôi chưa bao giờ ủng hộ chính sách này”.

Theo Fox News

Anh Hùng biên dịch