Hôm 17/8, người Hoa ở Mỹ đã tổ chức một sự kiện tố cáo 10 tội lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Monterey Park ở Los Angeles. Người tham gia đã kể những câu chuyện thảm họa xảy ra xung quanh họ dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi người Hoa tránh xa, không trở thành đồng lõa với Đảng này, và cùng nhau hợp tác để lật đổ sự chuyên chế của nó.

nguoi Hoa
Hôm 17/8/2024, người Hoa ở Mỹ đã tổ chức một sự kiện nhằm tố cáo 10 tội lớn của ĐCSTQ tại Monterey Park ở Los Angeles. Họ kêu gọi người Hoa tránh xa và không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times tổng hợp)

Tối ngày 17/8, người Hoa từ khắp nước Mỹ đã tập trung tại Monterey Park để tố cáo tội ác của ĐCSTQ và tổ chức cuộc tuần hành “Đưa tang ĐCSTQ” tại khu người Hoa ở Los Angeles, tiểu bang California.

10 tội lớn của ĐCSTQ

Bà Khâu Lệ Minh (Qiu Liming – đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc), một thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc và là người dẫn chương trình của sự kiện, đã nói về 10 tội ác lớn mà ĐCSTQ đã gây ra kể từ khi nắm quyền:

Tội thứ nhất: Đầu độc người dân trong nước Trung Quốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Vấn đề an toàn thực phẩm thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Những kẻ buôn bán vô đạo đức trộn hóa chất vào thực phẩm và sử dụng dầu thải từ cống rãnh (Gutter oil) để làm dầu ăn, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của người dân Trung Quốc. Chính phủ làm ngơ trước những vấn đề này, và một hệ thống quản lý tham nhũng đã tạo điều kiện cho những tệ nạn này xảy ra.

Tội thứ hai: Bán thi thể. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã chấp nhận và thậm chí tham gia vào hoạt động buôn bán ngầm các thi thể. Thi thể của những người dân thường bị tháo xương và tách ra vì mục đích thương mại trái phép. Kiểu coi thường nhân quyền, chà đạp phẩm giá của sinh mạng vô cùng kinh tởm.

Tội thứ ba: Kiểm soát từ thiện, chà đạp tình yêu thương của người mẹ. Một số tổ chức được gọi là từ thiện ở Trung Quốc đã bí mật trở thành nơi nuôi dưỡng tham nhũng, lợi dụng danh nghĩa tổ chức từ thiện để ép buộc mẹ của nạn nhân làm những việc mà họ không muốn làm (quan hệ tình dục), là hành vi báng bổ lớn nhất đối với sự nhân từ, yêu thương và tính nhân văn.

Tội thứ tư: Ăn cắp nội tạng và hủy diệt nhân tính. Vô số tù nhân chính trị, tín đồ tôn giáo và thành viên các nhóm dân tộc thiểu số đang bị cầm tù bất hợp pháp ở Trung Quốc và nội tạng của họ bị cưỡng bức thu hoạch và bán. Chính quyền ĐCSTQ nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn chấp nhận cho phép hành vi vô nhân đạo này tiếp diễn. Đây là sự vi phạm trắng trợn về phẩm giá và quyền sống.

Tội thứ năm: Đàn áp ngôn luận, bóp nghẹt tự do. ĐCSTQ đã tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân Trung Quốc thông qua các biện pháp kiểm duyệt và đàn áp nghiêm ngặt. Những người dám lên tiếng đều bị bắt, bỏ tù và thậm chí biến mất. Trung Quốc đã trở thành một đất nước im lặng, đầy sợ hãi và ngột ngạt.

Tội thứ sáu: Đàn áp các dân tộc thiểu số và thúc đẩy nạn diệt chủng văn hóa. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã phải chịu sự đàn áp chưa từng có, văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo của họ bị phá hủy một cách tàn nhẫn, và hàng triệu người dân tộc thiểu số đã bị giam trong các “trại giáo dục cải tạo”.

Tội thứ bảy: Phát động rộng quân sự, đe dọa hòa bình thế giới. ĐCSTQ tiếp tục tăng cường vũ khí và mở rộng sức mạnh quân sự, đe dọa hòa bình và ổn định ở các khu vực xung quanh như Biển Đông và eo biển Đài Loan. Dã tâm của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc Đại Lục mà còn tìm cách mở rộng chế độ độc tài của mình ra khắp nơi trên thế giới.

Tội thứ tám: Lạm dụng quyền lực và tham nhũng tràn lan. Tham nhũng tràn lan trong nội bộ ĐCSTQ. Cái gọi là chiến dịch “chống tham nhũng” không gì khác hơn là một công cụ để tấn công các đối thủ chính trị và củng cố quyền lực của chính họ. Quan chức thì tham nhũng, trong khi người dân thường phải chật vật sống trong cảnh nghèo khó.

Tội thứ chín: Kiểm soát dư luận, lừa dối nhân dân. Chính quyền ĐCSTQ sử dụng sự kiểm soát và tuyên truyền nghiêm ngặt trên các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật và lừa dối người dân Trung Quốc. Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ hoạt động ngày đêm để thấm nhuần tư tưởng toàn trị, khiến người dân bị tẩy não và không thể nhìn ra sự thật.

Tội thứ mười: Thờ ơ với mạng sống của người dân và lơ là nhiệm vụ chống dịch. Kể từ khi virus Corona mới bùng phát, ĐCSTQ đã nhiều lần che giấu thông tin về dịch bệnh, khiến virus lây lan nhanh chóng và gây ra thảm họa cho thế giới. Các biện pháp cực đoan sau đó đã được thực hiện, dẫn đến vô số sinh mạng và sinh kế bị tàn phá. Tất cả những điều này chứng tỏ sự thờ ơ và coi thường mạng sống người dân của ĐCSTQ.

Bà Khâu Lệ Minh nói: “Những tội ác này chỉ là phần nổi của tảng trôi, nhưng chúng tôi muốn thế giới biết rằng những tội ác này sẽ không bị lãng quên và công lý cuối cùng sẽ đến. Chúng tôi kêu gọi thế giới đoàn kết tẩy chay và trừng phạt chính quyền tội phạm này, hãy đấu tranh cho công lý của toàn nhân loại vì tương lai của Trung Quốc và tương lai của toàn nhân loại!”

Không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ

Ông Giới Lập Kiến, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói với tờ Epoch Times rằng tội ác của ĐCSTQ quá nhiều để liệt kê: “Đây không phải là một quốc gia, đây là một địa ngục trần gian, một khu vực hạn chế của cuộc sống, người dân sống thì là mỏ người, chết thì giống như trâu bò bị giết thịt. Tứ chi và xương gãy của người chết trở thành cơ hội kiếm lời cuối cùng của những kẻ có đặc quyền đặc lợi. Tro cốt của những người thân được thờ cúng trong Lễ Thanh minh đã bị ĐCSTQ thay thế bằng tro cỏ cây, dầu ăn bán cho hàng bao nhiêu hộ gia đình được chở bằng xe từng chở xăng dầu, chở nước thải, và điều này trở thành trạng thái bình thường. Ngay cả khi một đứa trẻ bị bệnh nặng và phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cái gọi là tổ chức từ thiện của ĐCSTQ, thì họ lại yêu cầu mẹ nạn nhân phải ngủ cùng thì mới cho một chút kinh phí.”

“ĐCSTQ đã xây dựng ‘Trại tập trung Auschwitz’ ở Tân Cương, thực hiện hành vi diệt chủng và diệt chủng văn hóa đối với hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời thực hiện hành vi diệt chủng và diệt chủng tôn giáo đối với người Tây Tạng, phá hủy nghiêm trọng các quyền tự do và nhân quyền ở Hồng Kông. Vào năm 2020, ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến tranh virus hướng đến toàn thế giới, tạo thành đe dọa nghiêm trọng đến sinh mạng của người dân toàn thế giới. Sự cai trị của ĐCSTQ khiến thảm họa nhân quyền ở vùng đất này trở nên nghiêm trọng nhất.”

Ông nhấn mạnh: “Việc thanh toán mọi tội ác của ĐCSTQ là trách nhiệm chung của toàn nhân loại. Chỉ bằng cách chấm dứt các tổ chức tội phạm và khủng bố quốc tế ĐCSTQ này thì thế giới mới không phải hứng chịu những mối đe dọa an ninh lớn.”

Mới đây, ông Vương Thư Quân (Wang Shujun), một học giả Trung Quốc sống ở Mỹ, đã bị Tòa án quận New York kết tội vì vi phạm “Đạo luật đăng ký Đại diện nước ngoài” do bán đứng thông tin về các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho ĐCSTQ. Ông Giới Lập Kiến nói, “Chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng Vương Thư Quân trong giới phong trào ủng hộ dân chủ và kêu gọi người Hoa ở nước ngoài tránh xa ĐCSTQ, không trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.”

Trải nghiệm thảm họa

Trần Lập Quân (Chen Lijun), một tình nguyện viên sự kiện, cho biết ông đã từng trải qua sự cố “Kế hoạch hóa gia đình” và sự cố “ngày 4/6/1989”. “Mọi thứ mà ĐCSTQ đã làm trong vài thập kỷ qua đều trái với lẽ thường của con người. Nó đã khiến nền văn minh nhân loại thụt lùi.

“Tôi cũng từng trải qua việc con trai tôi phải trả 12.000 nhân dân tệ khi nhập viện. Nếu trả thì sẽ được chữa trị. Nếu không trả thì sẽ chết. Phương thức kiếm tiền của ĐCSTQ là vô nhân tính, không quan tâm đến các quyền cơ bản của con người. Khi mọi người hy vọng rằng nhà nước sẽ cung cấp cho họ nhiều lợi ích khác nhau, các quan chức chính phủ đang nghĩ cách bắt chẹt ‘nồi cơm’ và đục khoét tài sản của bạn. Từ khi bạn sinh ra cho đến khi bạn chết, ĐCSTQ đều có một bộ trình tự thu hoạch tài sản của bạn.”

Ông Cao, một thành viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ Trung Quốc đến từ Chicago, cho biết: “Những hành động đồi bại và đảo ngược của ĐCSTQ đã khiến nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, các phương diện đều phải đối mặt với sự sụp đổ. Vì vậy, người Trung Quốc chúng ta phải đoàn kết và xây dựng một Trung Quốc mới sau khi ĐCSTQ diệt vong.”

Lưu Quảng Hiền (Liu Guanxian) cho biết: “Bài phát biểu dũng cảm của tôi hôm nay thực sự muốn nói với mọi người trên toàn thế giới: Người Hoa chúng ta không bị tụt lại phía sau, chúng ta cũng đang theo đuổi hạnh phúc, nhân quyền và tự do. Chúng ta hy vọng sẽ lật đổ được chế độ toàn trị này, cùng nhau đạt được hạnh phúc và thực hiện các quyền và tự do của con người.”

Cuối cùng, những người tham gia đã tổ “đưa tang ĐCSTQ” ở khu người Hoa ở Los Angeles.