Nhà văn Thịnh Tuyết: Mỗi học viên Pháp Luân Công đều là anh hùng chống lại bạo quyền
- Thịnh Tuyết
- •
Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công (20/7), nhà văn Thịnh Tuyết đã tham dự buổi mít-tinh tại Toronto, Canada và có bài phát biểu. Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu của bà:
“Tôi tin rằng rất nhiều bạn bè có mặt tại đây có lẽ đã liên tục đến đây kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp và bức hại Pháp Luân Công cách đây 27 năm. Có những lúc là tại quảng trường trước Tòa thị chính Toronto; rất nhiều bạn bè cũng đã kiên trì đứng trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Canada trong một thời gian dài, cũng như trước nhiều địa điểm công cộng, bền bỉ kể cho thế giới biết sự thật.
Cuộc đấu tranh này đã kéo dài từ năm 1999 cho đến hôm nay. Có lẽ trận mưa lớn bất ngờ trút xuống hôm nay cũng là một chứng nhân cho sự kiên định của chúng ta.
27 năm trước, ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi đó, họ cho rằng dựa vào bạo lực nhà nước, bộ máy nhà nước, dựa vào cảnh sát, pháp luật, tuyên truyền, cũng như sự thâm nhập trên toàn thế giới, họ có thể tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng vài tháng.
Nhưng hôm nay, 27 năm đã trôi qua, chúng ta đã thấy rằng chế độ bạo quyền ĐCSTQ đang đi đến hồi kết của sự sụp đổ.
Đồng thời, chính vì sự bức hại của ĐCSTQ mà sự phát triển của các học viên Pháp Luân Công đã đi theo một con đường khác. Cộng đồng các học viên Pháp Luân Công đã tiến hành vận động quốc tế trên quy mô toàn cầu, xây dựng một hệ thống truyền thông lấy các học viên Pháp Luân Công làm lực lượng nòng cốt, đồng thời hình thành một sức mạnh xã hội và văn hóa hiện diện tại các quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại các quốc gia trên thế giới đã trực tiếp đáp trả chế độ chuyên chế cộng sản và văn hóa đảng, với ảnh hưởng lan rộng trên toàn cầu.
Có thể nói, sự phản kháng của cộng đồng các học viên Pháp Luân Công là một trong những trường hợp điển hình và thành công nhất trong lịch sử nhân loại về việc chống lại sự đàn áp và bức hại vì đức tin và tự do ngôn luận.
Nhìn lại lịch sử, sự bức hại con người vì đức tin, tự do ngôn luận và tự do biểu đạt đã tồn tại từ lâu.
Các tín đồ Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu từng hiến dâng mạng sống trong các đấu trường La Mã với tinh thần tử vì đạo, cuối cùng thúc đẩy Đế quốc La Mã chấp nhận Cơ Đốc giáo làm quốc giáo; những người Thanh giáo thời kỳ đầu, để trốn tránh bức hại, đã mang hạt giống tự do đến Bắc Mỹ; còn những người có đức tin và các trí thức bất đồng chính kiến dưới sự cai trị của khối cộng sản Đông Âu trong thế kỷ trước đã không ngừng kháng cự bằng đức tin và ngòi bút của mình, cuối cùng thúc đẩy sự tan rã của chế độ cộng sản bạo quyền ở Liên Xô và Đông Âu.
Còn cuộc trấn áp mà ĐCSTQ—một chế độ cộng sản bạo quyền hùng mạnh, tập hợp những yếu tố tà ác của nhiều chế độ trên thế giới—phát động nhằm vào các học viên Pháp Luân Công lại khiến cả thế giới nhìn rõ hơn bản chất của chế độ bạo quyền ĐCSTQ.
Điều đặc biệt quan trọng là các học viên Pháp Luân Công không giống nhiều nhóm từng bị bức hại trong truyền thống, chỉ đứng ở vị thế của kẻ yếu để khóc than và cầu cứu thế giới. Họ nhanh chóng tập hợp sức mạnh của đức tin, tích cực vận động tại quốc hội, nghị viện cấp bang và hội đồng thành phố ở các quốc gia trên thế giới, giành được sự ủng hộ của nhiều quốc gia đối với cộng đồng Pháp Luân Công, đồng thời từng bước hình thành một bầu không khí tôn trọng và công nhận trong xã hội.
Trong khi đó, ĐCSTQ không chỉ thực hiện chế độ độc đảng, độc quyền dư luận và truyền thông tại Trung Quốc, mà còn tiến hành thâm nhập và mua chuộc sâu rộng trên toàn thế giới, dùng nguồn lực, tiền bạc và lợi ích để trao đổi, khiến phần lớn các cơ quan truyền thông, đặc biệt là truyền thông tiếng Trung, chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ.
Tuy nhiên, chính trong môi trường như vậy, các học viên Pháp Luân Công đã xây dựng một hệ thống truyền thông đứng vững không gì lay chuyển và không chịu sự thâm nhập của ĐCSTQ.
Ngày nay, những gì chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy và đọc được ở các nơi trên thế giới không chỉ là một lượng lớn thông tin về sự thật liên quan đến ĐCSTQ, mà thậm chí cả nhận thức về nhiều vấn đề lớn của thế giới cũng đến từ các cơ quan truyền thông do cộng đồng các học viên Pháp Luân Công xây dựng. Đây là điều chúng ta đáng tự hào.
Ngoài ra, việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công là một tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Trong quá trình này, các học viên Pháp Luân Công đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, không ngừng điều tra, thu thập bằng chứng, sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, viết báo cáo, đồng thời liên tục vận động chính phủ và nghị viện các quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, họ đã thúc đẩy Tòa án Nhân dân độc lập về Trung Quốc tại Anh kết luận rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cấu thành tội ác chống lại loài người, đồng thời thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua dự luật liên quan đến việc phản đối hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Ngày nay, chính nhờ cuộc đấu tranh có tổ chức, sáng suốt và bền bỉ của cộng đồng các học viên Pháp Luân Công mà thế giới càng nhận rõ hơn bản chất của ĐCSTQ.
Điều quan trọng hơn nữa là người dân Trung Quốc Đại Lục trong thời gian dài đã chịu ảnh hưởng của việc ĐCSTQ tẩy não và tuyên truyền giả dối tràn lan, nên luôn nuôi nhiều ảo tưởng thiếu thực tế về ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Công đã phát triển phần mềm giúp vượt qua sự phong tỏa Internet, giúp nhiều người có thể nhìn thấy thế giới chân thực. Đồng thời, trong môi trường cực kỳ nguy hiểm của xã hội Trung Quốc, họ vẫn không ngừng phát tài liệu chân tướng, giúp ngày càng nhiều người thức tỉnh, dần hình thành một lực lượng mới thực sự chống lại chế độ chuyên chế bạo quyền của ĐCSTQ.
Vì vậy, thưa quý vị, hôm nay các bạn đã đội mưa lớn như thế này để đứng tại đây. Xin lỗi, tôi vẫn còn đang cầm một chiếc ô.
Nhưng tôi thực sự muốn nói một câu từ tận đáy lòng: Mỗi người trong các bạn đều là một anh hùng! Mỗi người đều là một anh hùng đứng vững không khuất phục trong quá trình chống lại bạo quyền!
Đồng thời, trách nhiệm mà chúng ta gánh vác hôm nay còn bao gồm việc bảo vệ môi trường xã hội như vậy tại các quốc gia tự do và dân chủ, không để môi trường ấy bị ĐCSTQ làm ô nhiễm, không để ĐCSTQ thâm nhập.
Đặc biệt là trong xã hội nơi chúng ta đang sống, chúng ta cần tiếp tục trở thành một lực lượng không chỉ chống lại bạo quyền, mà còn chống lại và loại bỏ những mối đe dọa do hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ gây ra đối với xã hội của chúng ta.
Lịch sử nhất định sẽ ghi nhớ các bạn.
Và hôm nay, mỗi người có mặt tại đây đều đang viết nên lịch sử!”
Thịnh Tuyết
Tại cuộc mít-tinh kỷ niệm 27 năm phản bức hại Pháp Luân Công ngày 20/7 ở Toronto
Ngày 18/7/2026
Từ khóa Pháp Luân Công Thịnh Tuyết

































