Ngày 10/4, một nữ sinh 19 tuổi (tên giả Tiểu Dương) của một trường đại học ở Quảng Đông, theo lời mời của “bạn”, đã sang Thái Lan tham gia lễ hội té nước. Sau khi xuống máy bay, cô lập tức bị khống chế và bị bán sang khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar. Gia đình đã trả hơn 200.000 nhân dân tệ tiền chuộc, nhưng phía khu này vẫn chậm trễ không thả người. Thông tin mới nhất cho biết đối phương đã bước đầu đồng ý thả người, 2 bên đang thương lượng việc đón người.

Myawaddy ở Myanmar hiện là trung tâm buôn người lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Hình ảnh con đường chính của Myawaddy hướng về phía đông. (Nguồn hình ảnh: Tristanb, Public domain, via Wikimedia Commons)

Theo Nam Phương Nhật Báo, trưa ngày 23/4, gia đình Tiểu Dương cho biết con gái nói không thể gọi video, chỉ có thể gọi thoại: “Chúng tôi bảo con gửi vị trí, con nói một cô gái bị giam cùng phòng đã gửi vị trí, sau đó bị lôi ra ngoài, bị đánh bằng gậy đến người đầy máu, rồi bị còng tay vào cột. Chúng tôi nghe mà vô cùng hoảng sợ”.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, Tiểu Dương (tên giả) là sinh viên năm nhất một trường đại học ở Quảng Đông, năm nay 19 tuổi. Gần đây, cô được một “bạn” nữ mời sang Thái Lan tham gia lễ hội té nước. Không báo cho gia đình, ngày 10/4 cô bay từ Quảng Châu đến Bangkok, dự định chơi vài ngày rồi về.

Sau khi đến Thái Lan, “người bạn” mời cô không xuất hiện, mà một người đàn ông đến đón và đưa cô lên xe, rồi cô bị khống chế. Sau hai ngày di chuyển, cô bị đưa đến khu vực Tam Phật Tháp ở biên giới Thái Lan – Myanmar và bị bán vào khu lừa đảo viễn thông tại Myanmar.

Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 13/4, cha mẹ Tiểu Dương nhận được cuộc gọi từ bạn học cấp ba của cô. Qua tin nhắn WeChat với Tiểu Dương, họ phát hiện có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng, nghi ngờ cô đã bị khống chế.

Gia đình lập tức liên hệ với Tiểu Dương, một người đàn ông đã nghe máy. Người này nói rằng đã bỏ ra 29.000 USDT (một loại tiền ảo) để mua Tiểu Dương từ “đầu nậu buôn người”, và yêu cầu gia đình trả 30.000 USDT tiền chuộc (tương đương hơn 200.000 nhân dân tệ).

Gia đình đã xoay xở tiền bạc và chuyển 30.000 USDT cho đối phương vào chiều ngày 13/4. Sau khi nhận tiền, đối phương hứa “có thể thả người bất cứ lúc nào”, nhưng khi gia đình nhờ bạn ở Myanmar đến đón thì liên tục bị trì hoãn.

Ngày 16/4, đối phương viện cớ “trong thời gian lễ hội té nước không thể xử lý việc tiếp nhận”; ngày 18/4 lại nói “đường bị phong tỏa”, dời sang ngày 20/4; đến ngày 20/4 lại lấy lý do “cần làm thủ tục rời khỏi khu”, tiếp tục trì hoãn đến ngày 22/4; khi liên hệ lại vào ngày 22/4, đối phương vẫn nói “gần đây khu chỉ cho vào chứ không cho ra, không thể thả người” và từ chối.

Sau khi sự việc bị phanh phui, đối phương nói “có thể thả người nhưng yêu cầu gỡ bỏ các bài báo”. Chiều ngày 23/4, cha của Tiểu Dương cho biết với truyền thông rằng: “đối phương đã bước đầu đồng ý thả người, nhưng vẫn chưa cung cấp vị trí cụ thể”, hai bên vẫn đang thương lượng việc đón người.

Cha của Tiểu Dương cho biết đây là con gái duy nhất của mình, nếu con gặp chuyện bất trắc thì cả gia đình sẽ không thể chịu đựng nổi, khẩn thiết mong xã hội và các cơ quan chức năng can thiệp, sớm giúp con gái trở về an toàn.

Ngày 14/4, gia đình đã trình báo công an tại Quảng Đông, vụ việc đã được lập án điều tra.