Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (10/8) đã cam kết sẽ làm cho Washington, D.C., “an toàn hơn và xinh đẹp hơn” khi chính quyền của ông tăng cường nỗ lực nhằm giải quyết tội phạm và tình trạng vô gia cư ngày càng tăng ở thủ đô Mỹ quốc.

r shutterstock 1906410637
Lều trại của người vô gia cư trên đường tại Washington D.C (Ảnh: Shutterstock)

“Tôi sẽ chăm lo cho Thủ đô thân yêu của chúng ta, và chúng ta sẽ làm cho nó TRỞ NÊN THẬT SỰ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI! Trước khi có lều trại, sự nhếch nhác, dơ bẩn và tội phạm, đó là Thủ đô xinh đẹp nhất thế giới. Nó sẽ sớm trở lại như vậy,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Ông cũng thông báo rằng một kế hoạch nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư, an toàn công cộng và vệ sinh đô thị sẽ được trình bày chi tiết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào lúc 10h sáng thứ Hai (giờ địa phương).

“Thị trưởng D.C., Muriel Bowser, là một người tốt đã cố gắng, nhưng bà ấy đã được trao nhiều cơ hội, và số liệu tội phạm thì ngày càng tệ hơn, và thành phố chỉ càng trở nên dơ bẩn và kém hấp dẫn hơn. Công chúng Hoa Kỳ sẽ không chịu đựng điều này thêm nữa,” ông Trump nói thêm.

r shutterstock 1752824258
Người vô gia cư ngủ trên đường tại Washington D.C (Ảnh: Shutterstock)

Ông Trump viết trên Truth Social rằng ông muốn những người vô gia cư “NGAY LẬP TỨC” di chuyển “RA XA” thủ đô. “Tội phạm thì không cần phải đi. Chúng tôi sẽ tống các người vào tù, đúng nơi các người thuộc về,” ông viết trong cùng bài đăng, và thêm rằng các biện pháp trấn áp mới đối với cả hai vấn đề sẽ “diễn ra rất nhanh chóng.”

“Không còn ‘QUÝ ÔNG TỬ TẾ’ nào nữa. Chúng tôi muốn Thủ đô của mình TRỞ LẠI,” ông viết, và nói thêm rằng nhiều chi tiết hơn về các nỗ lực này sẽ được công bố trong cuộc họp báo vào thứ Hai.

Screenshot 2025 08 11 at 6.19.45 AM
(Ảnh chụp màn hình Truth Social)

Ông Trump đã nhiều lần mô tả Washington, D.C., là “một trong những thành phố nguy hiểm nhất ở bất cứ nơi nào trên thế giới.” Vào thứ Bảy, Trump nói rằng chính quyền của ông sẽ “về cơ bản, chấm dứt tội phạm bạo lực” ở thủ đô nước Mỹ.

Tuần trước, Trump nói rằng ông đang cân nhắc việc tiếp quản lực lượng cảnh sát D.C. ở cấp liên bang, bao gồm khả năng triển khai Vệ binh Quốc gia, để đối phó với tình trạng tội phạm gia tăng ở thủ đô.

Sự tập trung trở lại này xuất phát từ một loạt các vụ việc bạo lực ở thành phố, một số liên quan đến nhân viên liên bang, bao gồm một nhân viên nổi bật của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) là nạn nhân của một vụ cướp xe bất thành.

“Chúng ta có một thủ đô rất không an toàn, các bạn biết đấy, chúng ta suýt nữa đã mất một chàng trai trẻ, đẹp trai, tuyệt vời đã bị đánh nhừ tử,” ông nói, đề cập đến cựu nhân viên DOGE Edward Coristine.

Tổng thống mô tả tội phạm ở D.C. là “ngoài tầm kiểm soát,” với những “tên côn đồ trẻ”“thành viên băng đảng” đang “tấn công, cướp bóc, gây thương tích và bắn giết người dân vô tội một cách ngẫu nhiên.”

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuần trước nói trong một tuyên bố với Fox News rằng “Tổng thống Trump đã chỉ đạo tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang để bảo vệ người dân vô tội. Bắt đầu từ tối nay, sẽ không còn nơi trú ẩn an toàn nào cho tội phạm bạo lực ở D.C.”

“Washington, D.C. là một thành phố tuyệt vời, nhưng đã phải chịu đựng tội phạm bạo lực hoành hành quá lâu,” cô Leavitt nói thêm.